Anh thợ điện rưng rưng nhận lại hơn 20 triệu đồng đánh rơi khi về quê ăn tết

30/01/2022 22:00 GMT+7

Trên đường về quê ăn tết, anh thợ điện đánh rơi số tiền dành dụm hơn 20 triệu đồng và giấy tờ tùy thân. Khi được CSGT Tiền Giang nhặt và trao trả lại, anh mừng rưng rưng.

Chiều 30.1, tổ công tác điều tiết giao thông trên QL1, khu vực ngã tư Lương Phú (thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành, Tiền Giang) đã trao trả hơn 20 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho anh Nguyễn Hoàng Dũng (42 tuổi, ngụ TT.Ba Tri, H.Ba Tri, Bến Tre), làm nghề thợ điện.

Anh Dũng xúc động nhận lại tài sản từ tổ công tác

LÊ LANG

Khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác gồm: đại úy Huỳnh Hữu Nhân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, đại úy Kiều Thanh Trúc và trung úy Trương Hoàng Vũ thuộc Đội CSGT Công an H.Châu Thành và ông Nguyễn Văn Ân, Cán bộ thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang, đang điều tiết giao thông ở ngã tư Lương Phú trên QL1.

Trong lúc làm nhiệm vụ, đại úy Trúc phát hiện một ví da trên đường. Qua kiểm tra, bên trong có 20,1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Hoàng Dũng và có giấy tờ ghi nhiều số điện thoại. Tổ công tác đã gọi điện thoại đến từng người theo số điện thoại có trong ví để hỏi thăm thì biết được anh Dũng có làm rơi ví trên đường, nhưng không biết ở đoạn nào.

Sau khi đối chiếu nhiều giấy tờ trong ví và anh Dũng nói đúng số tiền có bên trong nên tổ công tác đã trao trả tiền và giấy tờ cho anh Dũng. Nhận lại số tài sản đánh rơi, anh Dũng xúc động cảm ơn tổ công tác đã liên hệ trao lại tài sản.

Anh Dũng cho biết, anh là thợ điện tự do, đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Vào chiều 30.1, anh từ TP.HCM về Bến Tre, đánh rơi ví. Đây là số tiền anh dành dụm để về quê ăn tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.