Anh Tây xem U.23 Việt Nam, SEA Games 31: ‘Phải vòng loại World Cup không?’

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/05/2022 20:23 GMT+7

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM đông nghịt người trong tối U.23 Việt Nam đá với U.23 Myanmar tại SEA Games 31 . Đông đảo khách Tây cùng người trẻ say niềm vui bóng đá.

Hai "anh Tây" theo dõi trận đấu giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar phát trực tiếp trên màn hình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
thúy hằng

Cơn mưa chiều 13.5 vừa tạnh hạt cũng là lúc tất cả con đường đổ về trung tâm Q.1, TP.HCM đông nghịt người. Ai cũng hối hả tới phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem đội tuyển U.23 Việt Nam đá với U.23 Myanmar tại SEA Games 31. Hàng ngàn bạn trẻ mặc áo đỏ mang theo quốc kỳ dõi theo các màn hình Led lớn để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong hiệp 1, trước hàng loạt tình huống nguy hiểm các cầu thủ Việt Nam gây ra với khung thành đội bạn, cùng hưởng ứng bữa tiệc bóng đá với đội nhà còn là rất nhiều khách du lịch nước ngoài. Họ hào hứng mang theo đồ cổ vũ, cùng ngồi bệt xuống sàn để hô vang “Việt Nam” cùng những người trẻ.

Không khí bóng đá ngập tràn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
thúy hằng

Theo dõi trận đấu giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, có hai vị khách đặc biệt là hai “anh Tây” đến từ Thụy Điển. Đó là William (25 tuổi) và người bạn 27 tuổi của anh. Họ tới Việt Nam du lịch trong 2 tuần và hôm nay được “chìm đắm” trong không khí bóng đá vô cùng rộn rã ở ngay trung tâm TP.HCM. “Tôi cổ vũ cho Việt Nam, Việt Nam sẽ chiến thắng”, William hào hứng nói.

“Đây có phải là vòng loại World Cup không?”, William hỏi lại người viết. Khi được trả lời đây là Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), anh William tỏ ra rất vui vẻ “ồ, tôi biết SEA Games” và anh giới thiệu cho người bạn của mình về trận đấu đang được phát trực tiếp trên màn hình lớn.

Những ngày diễn ra các trận đấu của đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 31, TP.HCM đã thật sự hồi sinh sau dịch Covid-19. Không khí bóng đá cháy bỏng từ khắp các quán cà phê, nhà hàng ăn uống cho tới những không gian của người trẻ như phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Sân vận động Việt Trì, TP.Việt Trì, Phú Thọ là tâm điểm của sự chú ý những ngày này khi có các trận đấu của đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 31. Theo ban tổ chức trận đấu, người hâm mộ tới sân vận động với khoảng 3.000 lá quốc kỳ, màu cờ Tổ quốc sẽ phủ kín khán đài B, C, D cổ vũ cho đội nhà. Không thể tới được Việt Trì, hàng ngàn người trẻ vẫn theo dõi thầy trò ông Park Hang-seo tại SEA Games lần này từ cách đó gần 1.700 km và luôn tin Việt Nam vô địch.

Những người trẻ luôn tin Việt Nam vô địch
thúy hằng

Trận đấu giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar trong khuôn khổ bảng A tại SEA Games 31 diễn ra rất căng thẳng. Các cầu thủ U.23 Việt Nam phải chiến thắng để đoạt lại ngôi đầu, bảo toàn lực lượng, sau đó là “phá dớp” 17 năm chưa thắng Myanmar tại đấu trường SEA Games.

Tính từ năm 2005 đến nay, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có tổng cộng 5 lần đối đầu với U.23 Myanmar, khởi đầu bằng trận thua sau loạt luân lưu 11 m ở bán kết SEA Games 2007. Đến SEA Games 2011, Việt Nam hòa U.23 Myanmar 0-0 tại vòng bảng và sau đó thua 1 - 4 ở trận tranh huy chương đồng. Tại SEA Games 2015, đội tuyển U.23 Việt Nam thua 1 - 2 tại bán kết.

Bạn trẻ đang kỳ vọng đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ "phá dớp” 17 năm chưa thắng U.23 Myanmar trong trận cầu máu lửa tối nay ở SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.