Anh Tài tiết lộ cuộc gọi định mệnh của Phước Sang giúp thay đổi cuộc đời

09/06/2022 15:06 GMT+7

Anh Tài có dịp trải lòng về chặng đường từ một ca sĩ chuyển hướng sang làm diễn viên, đồng thời tiết lộ cuộc sống hôn nhân trong chương trình Lời tự sự.

Anh Tài được Phước Sang giúp đỡ để chuyển hướng qua phim ảnh

fbnv/chụp màn hình

Diễn viên Anh Tài gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng khả năng diễn xuất tốt trong các dự án phim như Quý cô tuổi dần, Luật trời, Cây táo nở hoaTrong sự nghiệp diễn xuất, anh tạo dấu ấn nhờ những vai diễn phản diện. Chia sẻ về điều này trong một gameshow, Anh Tài tiết lộ chính mình là người ngỏ ý với đạo diễn để được thử sức với các dạng nhân vật này.

Diễn viên Anh Tài bộc bạch: “Tôi thay đổi mình và thích thử thách. Nếu như rập khuôn ở một dạng vai nào đó thì tôi không thích. Tôi chủ động xin đạo diễn và hầu như ai cũng thương và cho tôi cơ hội. Kể cả những vai điên khùng, bị trầm cảm… tôi rất thích vì được thử thách mình. Có lần tôi xin đóng vai ác thì đạo diễn cho. Sau khi tôi làm được hai ba lần thì các anh thích và từ đó kêu tôi đóng vai phản diện luôn".

Anh Tài gây dấu ấn nhờ khả năng diễn xuất tốt cùng vẻ ngoài điển trai

FBNV

Anh Tài kể từ bé, bố mẹ đều dành sự kỳ vọng cho anh trong con đường học tập. Tuy nhiên đến năm lớp 9, nam diễn viên từng ngỏ ý được đi hát song gia đình từ chối. Thậm chí, bà ngoại còn dọa sẽ tự tử nếu anh không tiếp tục việc học. Đến lớp 12, Anh Tài tiếp tục chia sẻ với gia đình về mong muốn làm nghệ thuật nhưng mẹ cũng không đồng ý. Bà còn nói với anh: “Con mà không học là mẹ tự tử".

“Bây giờ bà ngoại không còn nữa nhưng câu chuyện đó theo tôi mãi. Vì bà rất thương tôi và bà nói gì tôi cũng sợ. Tôi phải ráng học để tốt nghiệp dược tá, lấy bằng xong tôi có nói rằng "nếu mẹ và bà ngoại không cho con làm nghề mình thích là con đi tự tử". Lúc đó mọi người mới đồng ý”, anh kể lại. Nhìn về khoảng thời gian đó, Anh Tài không trách người thân vì cho rằng mẹ và bà chỉ đang muốn mình đi theo con đường tốt, an toàn hơn. “Thật ra nói như vậy thôi chứ mọi người không ép buộc gì cả", anh chia sẻ.

Nam diễn viên tiết lộ trước khi kết hôn, anh trải qua 8 lần chia tay Vũ Ngọc Ánh

FBNV

Anh Tài kể khi bén duyên với nghệ thuật, anh theo đuổi sự nghiệp ca hát. Đến khi cảm thấy không có được thành tích ấn tượng dù bản thân cố gắng nhiều, anh từng có ý định bỏ cuộc. Ngay thời điểm đó, phim ảnh đến với anh một cách tình cờ. “Đến bây giờ tôi không hiểu tại sao mình lại trở thành diễn viên. Người đưa tôi đến với con đường này là anh Phước Sang. Tôi gặp anh tại một sự kiện ở Cần Thơ. Anh hỏi tôi nếu thích đóng phim thì cho anh xin số, mà tôi cứ nghĩ anh nói chơi", nam khách mời kể lại.

Khi Anh Tài quyết định về nhà thì nhận được cuộc gọi của Phước Sang đi casting phim. Vì nghĩ bản thân "không còn gì để mất" nên anh đến thử sức và được nhận vai diễn trong phim Quý cô tuổi dần. “Lúc đó tôi không biết đóng phim như thế nào, đứng làm sao. Tôi đúng nghĩa là một tờ giấy trắng luôn", anh chia sẻ. Sau dự án đó, Anh Tài tiếp tục nhận được các vai diễn khác và đến hiện tại đã tham gia hàng chục bộ phim. Nam khách mời thấy đó là một sự may mắn, đáp lại những nỗ lực của anh trong suốt thời gian dài theo nghề.

Anh Tài thấy bản thân thay đổi nhiều sau khi kết hôn

FBNV

Trong chương trình, khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với diễn viên Ngọc Ánh, Anh Tài cho biết vì cùng hoạt động nghệ thuật nên cả hai dễ thông cảm cho công việc của nhau. Theo tiết lộ, cặp đôi quen nhau 3 năm và chia tay đến 8 lần trước khi kết hôn vì cái tôi quá lớn. “Đến lần cuối cùng hai đứa kết hợp với nhau, Ánh không còn tin tưởng tôi nữa. Tôi cũng quá mệt mỏi với việc quen rồi lại chia tay. Hầu như hai đứa cứng đầu như nhau. Nhưng bây giờ ai cũng thay đổi. Tôi biết tính của vợ nên không kiếm chuyện nữa. Phụ nữ có đặc quyền được phép khó hiểu", anh bày tỏ.

Theo lời diễn viên Anh Tài, ở thời điểm hiện tại, anh học cách nhường nhịn đối phương hơn. Trước đây, nam diễn viên thích là làm chứ không xin ý kiến ai và cũng không chia sẻ với người yêu. Song ở hiện tại, anh đã thay đổi để thích nghi với cuộc sống hôn nhân. “Hồi xưa nếu cô ấy vô lý thì phải nói cho rõ, còn bây giờ thì tôi xin lỗi. Nhiều khi không phải cô ấy giận vì tôi đi nhậu hay không làm việc gì đó, mà cô ấy giận rất nhiều chuyện và dồn lại “xả" một lần. Vậy thì cứ để Ánh “xả" cho hết", anh tâm sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.