[ẢNH] Người miền Trung mưu sinh kiếm từng đồng trong lũ dữ

15/12/2016 09:36 GMT+7

Mưa lũ đang gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống người dân miền Trung nhưng đối với không ít người, đây cũng là dịp để mưu sinh với những “nghề” thời vụ, giúp bà con được di chuyển nhanh chóng và đỡ vất vả hơn.

Đến sáng nay 15.12, mực nước trên các sông tại Quảng Nam vẫn ở mức cao. Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 8,4 m, trên mức báo động 2 là 0,4 m; trên sông Thu Bồn tại Hội An là 1,9 m, ở mức báo động 3.

Nhiều tuyến đường liên thôn tại xã Duy Vinh (H.Duy Xuyên) tiếp tục bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Người dân phải đi lại bằng ghe thuyền nên các phương tiện khác không thể lưu thông được.

tin liên quan

Sản vật mùa lũ giúp người dân miền Tây kiếm chục triệu
Mùa này, đi trên quốc lộ 62 đoạn từ Mộc Hóa, Kiến Tường ra biên giới Campuchia, hai bên đường người dân bày bán rất nhiều sản vật đặc trưng của mùa nước lũ Đồng Tháp Mười, như bông súng, bông sen, bông điên điển, ốc lác, cua đồng, khô cá lóc... 
Dù đã già yếu nhưng hai vợ chồng người Cẩm Kim (Hội An) vẫn tranh thủ chèo đò đi vớt củi trong lũ

Trong khi với nhiều người dân, mưa lũ là thời điểm “bó gối” không làm việc được thì với nhiều người dân ở thôn Vĩnh Nam đây là thời điểm kiếm thêm thu nhập bởi “dịch vụ” vận chuyển người và xe máy.

Từ sáng 14.12, nhận thấy một số người dân có nhu cầu đi lại trên tuyến đường liên thôn Vĩnh Nam – Đông Bình nhưng không thể vì nước lũ chia cắt, nhiều người ở thôn Vĩnh Nam đã dùng ghe, xe ba gác… để hành nghề.

Họ tập trung ngay trên tuyến đường vào thôn và mời những người có nhu cầu với giá 20.000 – 30.000 đồng/chuyến. Chỉ cần khách đồng ý, những người đàn ông khỏe mạnh sẽ cho xe máy lên thuyền hoặc xe ba gác để kéo sang bên kia “bờ”.

“Trong thôn xóm với nhau cả nên tụi tui chỉ lấy mức giá vừa phải thôi. Ai đi muốn lên ghe thì tui cho lên cùng xe máy để đẩy lên luôn, còn ai muốn lội lũ thì cứ lội. Suốt ngày (ngày 14.12) chuyển xe qua về, tui kiếm được 500.000 đồng”, một người dân cho biết.

Tuyến đường liên thôn 2 và 3 (xã Cẩm Kim) bị chia cắt do lũ nhưng cũng là nơi “lý tưởng” để mưu sinh

Tại khu phố cổ Hội An, nhiều người tranh thủ nước lũ lên đã sắm áo phao và chèo thuyền vào phố mời khách du lịch lên thuyền đi ngắm Hội An trong mùa “nước nổi”.

Trong khi đó, tại xã Cẩm Kim, một số người dân lại mưu sinh với nghề vớt củi khá mạo hiểm.

Trưa 14.12, khi chúng tôi có mặt tại tuyến đường liên thôn 2 và 3, nhiều người dân đang tập trung tại khu vực đập tràn tranh nhau vớt củi khô trôi về từ thượng nguồn, bất chấp nước chảy rất xiết và có đoạn ngập đến gần ngang thắt lưng.

Người phụ nữ này dậy từ sớm và ra khu vực đập tràn đường liên thôn để kiếm củi

Những người tham gia vớt củi cho hay, vì chất đốt khan hiếm nên tranh thủ khi có lũ về, họ đi vớt về để gia đình sử dụng. Có người chỉ trong một buổi sáng đã vớt được 3-4 xe ba gác, trong đó có nhiều thân cây rất lớn.

Ông Phan Trọng Nhân, Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim cho biết, đã cử lực lượng túc trực để ngăn không cho người dân qua lại cũng như vớt củi.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, vào giờ trưa, khi không có lực lượng, nhiều người đã vãn cố dầm mình giữa dòng nước lũ để kéo củi lên bờ. 

Khúc gỗ lớn theo dòng nước lũ trôi về được người đàn ông giữ lại
Khu vực nỳ nước chảy rất xiết, có nhiều tình huống người vớt củi phải đối mặt với nguy hiểm
Ra sức đưa “chiến lợi phẩm” về nhà
Mùa lũ cũng là “mùa” vớt củi của nhiều người
Xã Duy Vinh (H.Duy Xuyên) ngập sâu trong nước lũ nên người dân phải đi lại bằng ghe thuyền
Người dân phố cổ chèo thuyền mời khách tham quan
Trong khi đó nhiều người chọn mưu sinh với nghề vận chuyển xe máy nhọc nhằn hơn
Hợp lực để đưa chiếc xe máy lên thuyền vào thôn Đông Bình (xã Duy Vinh)
Giá vận chuyển khoảng 20.000 – 30.000 đồng/chuyến
Ngoài thuyền, người dân còn dùng xe ba gác để chuyển xe máy
Cả người cả xe cùng vượt lũ
Nhóm thanh niên dùng cả xe kéo để kiếm tiền
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.