Ảnh mới về 'quái vật hồ Loch Ness' gây xôn xao

01/09/2023 12:09 GMT+7

Một số người tham gia cuộc săn tìm sinh vật bí ẩn ở Scotland (Anh) xem đây là những bức ảnh 'hấp dẫn' nhất từ trước đến nay.

Theo New York Post, những bức ảnh đang gây chú ý thực ra được chụp vào năm 2018, nhưng người chụp - bà Chie Kelly, 51 tuổi - đã giữ chúng cho riêng mình vì sợ dư luận chế giễu. Giữa cuộc tìm kiếm "quái vật hồ Loch Ness" lớn nhất 50 năm đang diễn ra, bà Kelly đã quyết định đưa những bức ảnh này ra ánh sáng.

Bà cho biết bà đã chụp ảnh khi đang cùng chồng, ông Scott Kelly, ăn trưa tại nhà hàng Dores Inn bên bờ hồ Loch Ness vào ngày 13.8.2018.

Ảnh mới về 'quái vật hồ Loch Ness' gây xôn xao - Ảnh 1.

Hình ảnh được bà Kelly chụp

NEW YORK POST

"Tôi đang chụp ảnh Scott và con gái Alisa, lúc đó mới 5 tuổi, bằng máy ảnh Canon thì sinh vật này di chuyển từ phải sang trái với tốc độ ổn định, cách bờ khoảng 200 mét... Đôi khi nó quay và lăn. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy phần đầu hoặc cổ. Sau vài phút nó biến mất và chúng tôi không bao giờ nhìn thấy nó nữa", bà kể với Telegraph.

Mặc dù bà không thể mô tả chính xác chiều dài của sinh vật, nhưng bà ước chừng rằng hai phần nhìn thấy được có tổng chiều dài chưa đến 2 mét.

"Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu đó là một con rái cá hay một cặp rái cá hay một con hải cẩu, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy phần đầu và nó cũng không bao giờ ngoi lên để lấy không khí nữa. Chúng tôi chỉ thấy chuyển động kỳ lạ của nó ở phía trên mặt nước", bà cho biết.

"Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Có những hình dạng kỳ lạ bên dưới bề mặt. Tôi không thể phân biệt được bất kỳ màu sắc nào - nước tối đen", bà nói.

Bà Kelly cũng cho biết bà đã chứng kiến sinh vật di chuyển với “tốc độ ổn định” khi chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi và chia sẻ những bức ảnh này với ông Steve Feltham, người đã dành hơn 30 năm qua để tìm kiếm sinh vật bí ẩn có biệt danh "Nessie", kể từ khi nghỉ việc và bán nhà vào năm 1991.

"Tôi không biết nó là gì nhưng nó chắc chắn là một sinh vật, một con vật. Vào thời điểm đó, tôi không muốn đối mặt với sự chế giễu của công chúng khi công khai những bức ảnh này", bà nói và cho hay từ lâu bà đã tin vào huyền thoại hồ Loch Ness.

Thuỷ quái hồ Loch Ness là một con lươn khổng lồ?

Ông Feltham nói những bức ảnh của bà Kelly nằm trong số những bức ảnh xuất sắc nhất về "quái vật hồ Loch Ness" mà ông từng xem.

"Đây là những bức ảnh [Nessie] nổi trên mặt nước hấp dẫn nhất mà tôi từng thấy. Chúng chính xác là loại ảnh tôi đã muốn chụp trong ba thập niên qua. Thật hiếm khi thấy thứ gì đó rõ ràng như vậy trên mặt hồ", ông Feltham nói với Telegraph.

"Chúng tôi thật may mắn vì cuối cùng gia đình Kelly đã quyết định công khai. Tôi đã gặp gia đình Kelly hai lần và họ hoàn toàn chân thật... Tôi đã thuyết phục họ rằng những bức ảnh này quan trọng đến mức họ nên công khai chúng... Nó không phải là xác cây trôi nổi - nó là một sinh vật di chuyển và hoàn toàn không thể giải thích được", ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.