Anh Minh Râu trở lại, tặng rau cho thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
20/11/2021 20:45 GMT+7

Ngày 20.11, tấm biển "20.11: Tặng 3 món tùy thích cho ai là giáo viên" của anh Minh Râu được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội . Anh chia sẻ vì dịch Covid-19 không đi thăm thầy cô được nên tặng rau cho thầy cô

Anh Phạm Hồng Minh (ngụ Đồng Nai, biệt danh anh Minh Râu) bán rau nổi tiếng khắp mạng xã hội với những lần "chơi lớn" khi tặng rau củ cho công nhân, tặng tiền nhà nhiều tháng cho người thuê nhà vì dịch Covid-19. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh Minh phải tạm dừng công việc và mới bán rau trở lại được 2 tháng nay.

Dù buôn bán khó khăn hơn trước, anh vẫn tiếp tục duy trì việc tặng rau cho công nhân và phong cách bán hàng "có một không hai" của mình.

Anh Minh Râu thường xuyên tặng rau cho công nhân và sinh viên, nay anh tặng rau cho giáo viên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội

FB nhân vật

Theo đó, anh Minh Râu đăng tải lên mạng xã hội dòng trạng thái: "Công nhân, sinh viên hằng tuần đều đặn rồi, hôm nay ngừng một bữa nhé. Ưu tiên cho quý thầy cô giáo. Em chỉ có rau củ quả trái cây thôi, nên tặng".

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi và hài hước bên dưới bài viết của anh. Tài khoản Mỹ Lê bình luận: "Chất hơn nước cất anh ơi". Tài khoản Facebook có tên Trần Định hài hước: "Phải chi gần mình cũng qua xin ít, thời buổi khó khăn rau đắt lắm anh ơi". Tài khoản Bảo Bảo bình luận: "Thật tuyệt vời, theo dõi chú suốt mà thấy chú dễ thương quá".

Chia sẻ với Thanh Niên, anh cho biết hôm nay dọn hàng ra vào buổi chiều và bắt đầu đặt tấm biển vào lúc 14 giờ, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội.

Anh Minh bán rau củ trở lại cách đây 2 tháng. Trước đó anh cũng phải tạm ngưng công việc một thời gian vì dịch Covid-19

NVCC

Tuy nhiên, vì trời sắp chuyển mưa nên ban đầu cũng chưa có người đến để nhận rau. "Nhiều người là giáo viên gọi điện hỏi thăm bảo là lát tối ghé sạp lấy rau. Nãy giờ cũng có 2 - 3 người đến. Hóng người đến lấy rau lắm luôn vì mai hết 20.11 là cất tấm biển đi rồi", anh chia sẻ.

Chia sẻ về lý do đặt tấm biển, anh Minh kể lại ngày xưa đi học thầy cô ai cũng nhớ đến vì vừa quậy vừa học giỏi, từ thầy cô cấp 1 đến đại học. Buổi sáng anh gọi điện hỏi thăm một vòng các thầy cô giáo, sau đó nảy ra ý tưởng tặng rau cho thầy cô. Đây cũng là năm đầu tiên anh Minh tặng rau cho thầy cô nên không mấy ngạc nhiên khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Anh Minh cũng gửi lời chúc sức khỏe đến các thầy cô giáo nhân ngày đặc biệt.

"Mọi năm là đi đến tận nhà thầy cô để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, nhưng năm nay không đi được vì tình hình dịch bệnh nên thôi tặng rau cho thầy cô", anh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.