Ánh lửa từ trái tim

Vũ Thơ
Vũ Thơ
23/09/2023 22:18 GMT+7

150 thương binh nặng và đại diện các trung tâm điều dưỡng thương binh, người có công trên toàn quốc đã có một đêm giao lưu xúc động với các sinh viên thủ đô, để "truyền lửa" cho thế hệ trẻ về nghị lực trong cuộc sống.

Tối 23.9, nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2.9, Ngày giải phóng thủ đô 10.10 và Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12, Báo Tiền Phong phối hợp với nhà tài trợ tổ chức chương trình tri ân, giao lưu với các thương binh nặng trên toàn quốc mang tên Ánh lửa từ trái tim 2.

Tham dự chương trình có ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư và TP.Hà Nội. Cùng dự có các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022. 

Giao lưu 'Ánh lửa từ trái tim 2': 'Chúng tôi không sợ chết' - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình

BẢO ANH

Đặc biệt, tham dự chương trình có 100 thương binh nặng (tỷ lệ thương tật trên 81%); 50 cán bộ, y bác sĩ đến từ 14 trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh trên toàn quốc và hơn 600 sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Xây dựng.

Ban tổ chức cho biết, đây là lần thứ 2 chương trình được tổ chức. Buổi giao lưu gồm 2 nhóm chủ đề: "Những chiến công" và "Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn". Qua đó, sinh viên được lắng nghe những câu chuyện từ các bác thương binh về cuộc chiến đấu ở chiến trường khốc liệt và cuộc chiến đấu trong thời bình để vượt qua thương tật.

Chương trình mở đầu ấn tượng với các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ chuyên nghiệp, giảng viên Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội và tốp múa Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn; đồng thời còn có các tiết mục biểu diễn của sinh viên và những tiết mục đặc sắc do chính các thương binh thể hiện.

Giao lưu 'Ánh lửa từ trái tim 2': 'Chúng tôi không sợ chết' - Ảnh 2.

Khán giả tại buổi giao lưu hòa chung cảm xúc với tiết mục giao lưu, "truyền lửa" giữa các thế hệ qua bài hát Đêm Trường Sơn nhớ Bác do các thương binh và sinh viên thể hiện

BẢO ANH

Tại chương trình giao lưu, các thương binh nặng, các cán bộ y bác sĩ chăm sóc thương binh đã chia sẻ xúc động về ký ức chiến trường và cuộc chiến đấu với bệnh tật, vươn lên trong thời bình.

Chương trình cũng có những chia sẻ về những kỹ năng đặc biệt, sự vất vả, gian lao của các y bác sĩ, cán bộ điều dưỡng của các trung tâm điều dưỡng thương binh.

Tham gia giao lưu trên sân khấu có thương binh Trịnh Hữu Dần (Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa); thương binh Nguyễn Văn Đãi, Chủ tịch Hội đồng Thương binh (Trung tâm Nho Quan, Ninh Bình); thương binh Nguyễn Chí Tường (Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Giao lưu 'Ánh lửa từ trái tim 2': 'Chúng tôi không sợ chết' - Ảnh 3.

Các thương binh chia sẻ tại buổi giao lưu

BẢO ANH

Thương binh Trịnh Hữu Dần kể lại việc địch giam giữ, tra tấn, hành hạ nhưng vẫn kiên trung nói với kẻ thù: "Chúng tôi không sợ chết, chúng tôi cố gắng làm hết sức để giành độc lập, tự do cho đất nước". 

Bị tổn thương sọ não, từng gãy chân trái, nhưng tại buổi giao lưu, ông Dần vẫn nhớ như in những nỗi đau cùng cực, vết tích của chiến tranh còn ở lại, để nhắc nhớ thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình ngày hôm nay...

Tại chương trình, các nhà tài trợ đã gửi tặng thương bệnh binh những phần quà ý nghĩa và hỗ trợ việc tổ chức chương trình gồm: Công ty CP Him Lam, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Công ty CP XNK sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax, Tập đoàn TH, Tổng công ty Vận tải Hà Nội. 

Ban tổ chức đã tiếp nhận tấm lòng thơm thảo của các nhà tài trợ và sẽ trao quà tới gần 1.000 thương bệnh binh nặng trên toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.