Anh em chi 100 triệu đồng sửa nhà cho mẹ và câu chuyện cảm động...

30/08/2023 10:00 GMT+7

Sau 25 năm, bà Hoàng Thị Đà được ở trong căn nhà mới do con trai và con gái xây tặng mà lòng ấm áp, thương con vì sự hiếu thảo.

"Nhà chưa quá lớn, chưa là gì cả, nhưng..."

Đầu tháng 6 năm nay, gia đình bà Hoàng Thị Đà (52 tuổi), ngụ huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), có niềm vui mới. Sau hơn 25 năm sống trong căn nhà cũ bằng gỗ đã xuống cấp, bà Đà có chỗ ở mới khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn. Căn nhà lợp mái ngói kiên cố, nền cao ráo, sạch sẽ. Mùa mưa năm nay, bà không phải lo nhà dột, chạy tới lui kê cao giường, tủ vì sợ nước tràn vào nhà. 

"Căn nhà cũ ngày trước được cất từ năm 1995, vách gỗ, nền thấp. Mỗi khi trời mưa sinh hoạt rất khó khăn, lúc nào tôi cũng phải lo kê cao giường, vật dụng trong nhà để không bị ướt. Căn nhà mới này là món quà của hai con tôi tặng, mong muốn mẹ có chỗ ở ổn định, an dưỡng tuổi già", bà Đà chia sẻ.

Anh em chi 100 triệu đồng sửa nhà cho mẹ và câu chuyện cảm động phía sau - Ảnh 1.

Căn nhà cũ của gia đình bà Đà làm từ năm 1995 đã xuống cấp

NVCC

Hồi cuối tháng 4, khi nghe con gái là Lăng Thị Hương (26 tuổi) và con trai Lăng Văn Hoàng (29 tuổi) bày tỏ mong muốn cất nhà cho mẹ, bà Đà vui mừng, nhưng chỉ muốn các con sửa sang vừa phải, làm đơn sơ vì sợ tốn nhiều tiền. 

Một tháng sau, khi căn nhà xây xong, bà Đà vào ở thấy vô cùng thoải mái, tối nào gọi điện cho con, bà cũng khen nhà sạch sẽ. Nhà tắm, nhà vệ sinh có máy nóng lạnh đầy đủ, không phải dùng chung với bên ngoại.

Thấy mẹ vui vì có nhà mới, Lăng Thị Hương (26 tuổi), cũng cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm vì được chia sẻ khó khăn với mẹ. Cô nói: "Nhà chưa quá lớn, chưa quá đẹp và cũng chưa là gì cả, nhưng đó là điều anh em mình mong muốn, mẹ có một chỗ ở ổn hơn".

Anh em chi 100 triệu đồng sửa nhà cho mẹ và câu chuyện cảm động phía sau - Ảnh 2.

Căn nhà mới khang trang

NVCC

Thương mẹ tần tảo 

Hương kể năm cô lên 9 tuổi, bố mất sớm, nhà còn lại ba mẹ con. Mẹ Hương quyết ở vậy, không đi thêm bước nữa, một mình nuôi hai con trưởng thành. Nhà có ít rẫy trồng cà phê, bà vừa làm vườn, vừa phát cỏ mướn, bưng bê nhà hàng để có tiền lo cho các con ăn học.

"Tuổi cao, mẹ hay đau ốm, có lần bị tai nạn gãy xương bả vai nhưng không đi viện mà tự đắp thuốc cho lành, mưa gió trở trời mẹ hay đau nhức, sức khỏe giảm sút nhiều", Hương nói và cho biết khi đó thấy nhà đã cũ, nhưng bao nhiêu tiền mẹ đều dồn hết cho mình học đại học, không có điều kiện sửa sang. Cô tự nhủ khi học xong sẽ về sửa nhà cho mẹ, nâng cao nền, lợp ngói mới, đóng gỗ lại để mẹ có chỗ ở ổn hơn.

Anh em chi 100 triệu đồng sửa nhà cho mẹ và câu chuyện cảm động phía sau - Ảnh 3.

Hương và mẹ chụp ảnh cùng nhau trong dịp tết

NVCC

Thế là năm nay, dù tài chính chưa sẵn sàng, nhưng hai anh em cùng nhau bàn tính chi phí, người lo tiền vật liệu, người lo tiền công thợ, tổng khoảng 100 triệu đồng để sửa nhà mới. 

Hương nói trước đó từng nhiều lần gửi tiền phụng dưỡng cho mẹ, trả nợ các khoản vay ngân hàng khi còn học đại học, nhưng đây là lần đầu cô dồn nhiều tâm huyết như vậy. Có lúc áp lực vì nhiều chi phí phát sinh, thiếu thốn, nhưng cô cố gắng đi làm, vay mượn bạn bè rồi trả dần.

Hương xa nhà từ năm học THPT, biết sức khỏe mẹ không được tốt nên tối nào cũng đợi mẹ đi làm về để gọi điện hỏi thăm, dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe. Có nhà mới, Hương cũng an tâm hơn vì có nơi che mưa che nắng tươm tất cho mẹ lúc cô đi làm xa nhà.

"Mẹ hay bệnh nên mình chỉ mong mẹ mạnh khỏe và sống lạc quan, vui vẻ. Mình cố gắng lo kinh tế để mẹ không phải vất vả nhiều", Hương bày tỏ.

Còn bà Đà, được ở trong căn nhà do chính hai con tặng là niềm hạnh phúc lớn. Bà nói: "Thấy các con báo hiếu, chăm sóc, yêu thương, tôi cảm thấy rất ấm áp, chỉ mong các con mạnh khỏe, bình an là cả nhà đều vui rồi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.