'Anh đi nghĩa vụ quân sự 2 năm về, em còn thương anh không?'

Tấn Đạt
Tấn Đạt
16/02/2022 12:23 GMT+7

Người mẹ rơi nước mắt, cô gái bịn rịn chia tay bạn trai… đó là những hình ảnh mà chúng tôi đã chứng kiến tại buổi lễ giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2022 tại TP.HCM.

Cô Thu nghẹn ngào khi thấy con trai mình chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

tấn đạt

Sáng 16.2, chúng tôi có mặt tại Ban chỉ huy quân sự Q.10, TP.HCM. Ngay sau khi làm lễ giao nhận quân, hơn 100 tân binh chính thức lên đường nhập ngũ. Mọi người đã chứng kiến nhiều hình ảnh đầy xúc động, đó là những giọt nước mắt, nụ cười, đến cái ôm, bắt tay thật chặt cùng lời hẹn ước...

Tân binh TP.HCM hào hứng lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ với Tổ quốc

Mong con trưởng thành hơn

“Trung ơi Trung, mẹ nè con! Trung ơi, Trung…”, cô Nguyễn Thị Hồng Nhung (41 tuổi, ngụ Q.10 TP.HCM) gọi con trai của mình đang trong lúc chuẩn bị làm lễ giao nhận quân và kèm theo đó là hàng nước mắt rơi không ngừng.

Trong tiếng khóc nghẹn, cô Nhung chia sẻ: “30 phút nữa là lên đường rồi. Tôi chỉ muốn ôm con một lần trước khi nó đi nghĩa vụ quân sự”. Con trai của cô Nhung là chàng trai 18 tuổi tên Nguyễn Hữu Thanh Tùng. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tùng được gọi khám nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Bịn rịn chia tay con trai lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

tấn đạt

Thấy con trai mình hăng hái, xung phong lên đường tòng quân, cô Nhung cũng an tâm phần nào và nói: “Nhà chỉ có đứa con trai duy nhất nên thương và lo lắm. Trước khi đi, gia đình dặn dò đủ thứ, cô thì bảo: Con ráng lên, mình còn trẻ mà, vô đó nhớ ngoan ngoãn, nghe lời và lễ phép với mọi người".

Hàng trăm thanh niên Q.10 sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

tấn đạt

Buổi lễ diễn ra nghiêm túc

tấn đạt

Nhìn xa xăm vào hàng trăm thanh niên đang dự lễ, cô Nhung vẫn nhận ra bóng dáng đứa con trai yêu dấu của mình. Gạt những giọt nước mắt, cô Nhung nói: “Nhìn cái dáng với tấm lưng là biết con con trai cô mà. Cô nghe mấy anh dân quân nói khi con nhập ngũ ổn định là mình được lên thăm con vào cuối tuần, nên cô cũng đỡ nhớ nó phần nào”.

Bên ngoài, những người mẹ luôn trông ngóng con trai của mình từng giờ, từng phút

tấn đạt

Dẫu biết rằng con nhập ngũ là để trưởng thành hơn và sẽ được thăm con dịp cuối tuần nhưng các bậc cha mẹ vẫn bịn rịn, quyến luyến. Trong khoảnh khắc chia tay, họ không ngăn được dòng nước mắt.

Cô Trịnh Thị Thu Thủy (40 tuổi, ngụ P.12, Q.10, TP.HCM) cũng không thể kìm được nước mắt khi nhìn đứa con trai của mình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Người cha dù ít nói nhưng mong con trai lên đường nhập ngũ luôn mạnh khỏe

tấn đạt

Cô Thủy kể: “Trước khi đi, con trai cũng lo lắng và khóc 'Chắc con đi nghĩa vụ con nhớ nhà lắm mẹ ơi!'. Lúc đó, cô có động viên, an ủi 'Không sao đâu. Hàng tuần mẹ sẽ lên thăm con mà'. Nhìn ai cũng hăng hái lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, tôi mong sau 2 năm con trai sẽ rắn rỏi và trưởng thành hơn".

Mẹ mong con trai yêu của mẹ trưởng thành hơn sau 2 năm đi nghĩa vụ

tấn đạt

Trước đó vài ngày, cô Thủy tự tay chuẩn bị thuốc men, dụng cụ cá nhân và gửi gắm những tình cảm lớn lao nhất vào trong chiếc ba lô màu xanh cho đứa con trai 18 tuổi.

Bắt đầu yêu xa

Tại buổi lễ giao nhận quân, ngoài những người mẹ, chúng tôi còn chứng kiến những khoảnh khắc bịn rịn chia tay người yêu của các cô gái tuổi đôi mươi.

Dương Nhã Ý (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) đứng từ xa nhìn buổi lễ và tâm sự: “Anh đã hỏi tôi rằng 'Không biết anh đi nghĩa vụ hai năm về, em còn thương anh không?'. Tôi cười rồi nói 'Thương nhiều, yêu nhiều nè!' rồi hai đứa ôm nhau thật chặt. Với tôi, thời gian sẽ trả lời tất cả nên mình cũng không có dám hứa hẹn gì nhiều, quan trọng là tình cảm của hai đứa có luôn hướng về nhau hay không”.

Nhã Ý bịn rịn chia tay người yêu

tấn đạt

Đồng cảm với Ý, Nguyễn Ngọc Diễm (22 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) cho hay cô cũng không đồng tình với ý nghĩ của mọi người rằng tình cảm sẽ không được bền lâu khi người yêu nhập ngũ. Cô gái 22 tuổi này cũng cố kìm nén những giọt nước mắt khi đến tiễn bạn trai.

Nhiều thanh niên bắt đầu yêu xa khi đi nghĩa vụ

tấn đạt

Những cái ôm thật chặt từ những người bạn

tấn đạt

Với Diễm, thời gian đi nghĩa vụ của người yêu không hề ngắn nên khi nhớ nhung thì cô có thể đến thăm hỏi rồi động viên anh cố gắng.

“Chúng tôi bắt đầu yêu xa và chắc chắn rằng hai người không có nhiều thời gian để bày tỏ sự quan tâm, tình cảm, điều này có thể hình thành khoảng cách giữa cả hai. Tuy nhiên, lòng tin có sức mạnh diệu kỳ, giúp tôi và anh ấy cảm thấy an toàn, có sự khẳng định về mối quan hệ. Cho nên hãy tin rằng mình vẫn đang được yêu thương dù có ở khoảng cách xa như thế nào”, Diễm nói.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại lễ giao nhận quân tại Ban Chỉ huy quân sự Q.10, TP.HCM vào sáng 16.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.