Ảnh cưới đã chụp, giờ chú rể cắt bỏ chân nằm cách ly

31/08/2017 09:35 GMT+7

Còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới thì bất ngờ Trần Thanh Liêm (26 tuổi, quê Bình Định) bị xe ben cán nát cả hai chân. Hiện Liêm phải cắt bỏ 1 chân và chưa thể nói chuyện được với ai. Tháng 8 này, Liêm sẽ làm đám cưới với cô bạn gái, nào ngờ...

Trần Thanh Liêm sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo của huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định). Sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ vào TP.HCM học trung cấp Điện lạnh và ra trường có ngay việc làm khiến cả gia đình đều vui mừng.
Liêm là con đầu cũng là con trai duy nhất nên là niềm hy vọng rất lớn của cả gia đình. Tháng 3 vừa rồi, Liêm và bạn gái cùng quê là Nguyễn Thị Trang đã làm đám hỏi và dự định tháng 8 này sẽ chính thức về chung một nhà.
Nào ngờ, khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới thì Liêm bị tai nạn giao thông ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Bánh xe ben cán nát cả hai chân khiến Liêm mất nhiều máu. Bác sĩ đã phải cắt bỏ 1 chân của Liêm để cầm máu, giữ lại tính mạng cho anh.
Dang dở một chuyện tình
Khoảng 12 giờ trưa ngày 24.7, Nguyễn Thị Trang (26 tuổi, đang làm tại Q.9 TP.HCM) nhận được điện thoại báo chồng sắp cưới vừa bị tai nạn rất nặng nên cô tức tốc xin nghỉ làm chạy xe xuống Bệnh viện Bà Rịa để gặp Liêm.
Trang và Liêm đã chụp ảnh cưới và dự định tháng 8 sẽ chính thức về chung một nhà Ảnh: NVCC
Trên đường đi, nước mắt Trang cứ vậy trào ra, hai bên tai ù đi, Trang không còn nghe rõ xung quanh ai đang nói gì. Trước mắt Trang chỉ là những hình ảnh về buổi đính hôn, buổi chụp ảnh cưới vừa qua và những lần cả hai cùng lên kế hoạch cho tương lai, rồi trở về hiện tại, mắt Trang lại nhòe đi…
“Đến bệnh viện, em được mọi người cho biết hai chân anh Liêm đã bị xe cán nát, mất máu rất nhiều. Dù đã truyền gần 20 bịch máu nhưng bác sĩ vẫn phải cắt chân phải của ảnh để giữ lại tính mạng. Lúc đó em ngã quỵ và thực sự không còn suy nghĩ thêm được gì”, Trang nhớ lại.
Trang tâm sự, cả hai yêu nhau 3 năm thì tổ chức đám hỏi, ngày cưới cũng đã chọn, hình cưới cũng đã chụp, vậy mà tai họa lại ập đến bất ngờ.

Anh Liêm nói làm đám cưới xong tụi em sẽ sinh con liền, ảnh sẽ mở tiệm để làm ở nhà rồi chăm con, chứ đi làm thuê mãi thì sợ không lo được cho gia đình. Còn trước khi cưới, anh Liêm vẫn đi làm thuê nhưng cũng treo một tấm bảng trước phòng trọ, ai kêu đến nhà làm cũng đều đi để dồn tiền tổ chức đám cưới, nhưng bây giờ thì…

Nguyễn Thị Trang

“Anh Liêm nói làm đám cưới xong tụi em sẽ sinh con liền, ảnh sẽ mở tiệm để làm ở nhà rồi chăm con, chứ đi làm thuê mãi thì sợ không lo được cho gia đình. Trước đám cưới thì anh Liêm vẫn đi làm thuê nhưng cũng treo một tấm bảng trước phòng trọ, ai kêu đến nhà làm cũng đều đi để dồn tiền tổ chức đám cưới, nhưng bây giờ thì….”, Trang nghẹn ngào khi chưa dứt câu.
“Em sẽ là đôi chân anh”
Hiện Liêm đang nằm trong phòng cách ly, mỗi ngày người nhà chỉ được thăm 30 phút vào buổi chiều nên Trang xin chuyển sang làm đêm để chiều vào thăm Liêm. Được nhìn thấy Liêm là Trang ấm lòng, dù hai người không nói được với nhau câu nào.
Trang kể, lúc chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên Bệnh viện Chợ Rẫy, ngồi trong xe cấp cứu, Trang nắm lấy tay Liêm nhưng Liêm hất ra rồi cứ vậy chảy nước mắt.
“Lúc đó em cảm nhận được là ảnh tỉnh nhưng không nói chuyện được nên em nói anh cứ yên tâm, dù ra sao vẫn có em ở bên nhưng ảnh cứ đẩy tay em ra như kêu để mặc ảnh đi. Nhưng sao em có thể làm vậy được!”.
“Giờ hai đứa đã coi nhau như vợ chồng, anh Liêm có ra sao em vẫn sẽ ở bên. Trước mắt thì hoãn đám cưới nhưng em sẽ là đôi chân để đưa anh đi hết đoạn đường tương lai mà tụi em đã vẽ ra trước đó”, Trang trải lòng.
Mỗi ngày thăm Liêm rồi về, khoảng trời ở sân bệnh viện trong mắt Trang luôn ám màu u buồn và cô đơn. Trang bảo mình đủ mạnh mẽ để vượt qua được, giờ đánh đổi điều gì Trang cũng chấp nhận, chỉ cầu mong Liêm tỉnh dậy.
Nỗi đau của cha
Phờ phạc trong khu trại 25, đối diện khu D của Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi con trai đang nằm cách ly, ông Trần Văn Trước chốc chốc lại lấy điện thoại gọi về cho vợ ở quê để báo tình hình của con trai.
Ông Trước và con gái vừa vào Sài Gòn học cao đẳng trải chiếu ngủ tạm ở trại để chăm lo cho Liêm Ảnh: Vũ Phượng
Gương mặt khắc khổ dầm mưa dãi nắng của người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ông Trước vẫn nghẹn giọng khi nhắc đến cậu con trai duy nhất của mình.
Ông tâm sự: “Đến nay Liêm đã truyền gần 50 bịch máu, riêng ngày đầu tiên nằm viện ở Bà Rịa hết 52,7 triệu, còn 1 tháng nay chuyển lên Chợ Rẫy tiền viện phí mỗi ngày hơn 10 triệu. Bao nhiêu tiền gia đình dành dụm làm vốn liếng lo đám cưới cho con thì nay lấy làm tiền thuốc điều trị. Bác sĩ cũng trả lời không nói trước được gì nhưng còn nước thì còn tát”.
Em gái của Liêm cũng vừa bước vào năm nhất trường Cao đẳng Công thương TP.HCM nên gánh nặng càng đè lên đôi vai gầy của ông và vợ, mỗi năm trông chờ vào 5 sào ruộng ở quê.
Liêm là con trai đầu cũng là chỗ dựa của cha mẹ. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ vẫn còn đang ở phía trước, những chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất của cuộc đời cũng đã ngay trước mặt nhưng giờ tất cả lại dang dở đầy xót xa…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.