Anh công nhân hết lòng vì cộng đồng

19/10/2022 09:11 GMT+7

Hoàn cảnh khó khăn, phải làm công nhân để sống, nhưng suốt 5 năm qua anh Quách Hoa Trung (34 tuổi, ngụ P.Ngã Bảy, TP.Ngã Bảy, Hậu Giang ) luôn hết lòng giúp đỡ người nghèo.

Anh Trung cho biết trước đây anh thường tham gia ca múa nhạc phục vụ người dân vào các dịp lễ, tết. Các chương trình này không chỉ giúp anh có cơ hội mang niềm vui, tiếng cười đến bà con mà qua đó còn biết nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo. Chạnh lòng và đồng cảm nên từ lúc chưa có thu nhập ổn định, anh đã tiếp sức, góp tiền cùng một nhóm thiện nguyện ở địa phương làm việc có ích cho cộng đồng.

Anh Trung trao tiền và nhu yếu phẩm giúp đỡ người nghèo

Năm 2017, mong muốn các hộ khó khăn được giúp đỡ kịp thời, anh Trung bắt đầu thực hiện hành trình thiện nguyện của riêng mình. Nhân vật được hỗ trợ đầu tiên là một người đàn ông ở TP.Ngã Bảy mắc bệnh tiểu đường biến chứng nguy kịch, mẹ già phải chăm sóc. Khi đó, anh Trung đã vận động gần 5 triệu đồng từ người thân, bạn bè và một số nhà hảo tâm. Khoảnh khắc bà cụ mắt ngấn lệ, tay run run nhận quà vì xúc động, khiến anh Trung nhớ mãi.

Đến nay, anh Trung đã giúp đỡ hơn 300 hoàn cảnh khó khăn. Đa số trường hợp được giúp là người mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn giao thông, bế tắc vì khuyết tật... Tùy vào hoàn cảnh, số tiền hỗ trợ dao động từ vài trăm nghìn đồng đến chục triệu đồng. Cũng có hoàn cảnh bi đát chạm đến trái tim của nhiều nhà hảo tâm nên được giúp đỡ nhiều lần. Ngoài ra, anh còn có những món quà thiết thực như tập sách, xe đạp tặng học sinh vào dịp khai giảng. Anh cũng hay đóng góp chi phí mua vật phẩm, nguyên liệu cho Bếp ăn chay từ bi ở 2 xã Tân Thành, Đại Thành, TP.Ngã Bảy.

Sự giúp đỡ của anh Trung rất có ý nghĩa với nhiều người đang gặp nạn. Anh Lê Hoàng Lợi (32 tuổi, ngụ xã Tân Long, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) bị suy thận mạn hơn 10 năm. Lúc kinh tế gia đình khánh kiệt thì anh Lợi may mắn gặp anh Trung. “Anh Trung giúp đỡ tôi nhiều lần, đến nay số tiền giúp đã gần 15 triệu đồng, chưa kể việc anh cho gạo, nhu yếu phẩm. Tôi coi anh Trung như ân nhân của mình, nhờ anh mà tôi có thêm điều kiện chạy chữa bệnh tình, còn sức khỏe để làm chỗ dựa cho người cha già yếu”, anh Lợi bùi ngùi.

Đóng góp của anh Trung tại Bếp ăn chay từ bi ở xã Đại Thành, góp phần giúp các em nhỏ khó khăn có bữa cơm miễn phí

THANH DUY

Dù hình thức món quà khác nhau nhưng hành trình giúp người của anh Trung có điểm chung là xuất phát từ “tâm”. Anh không ngại đường xa, không lo vất vả, luôn muốn trực tiếp thăm hỏi người khó khăn. Từng phối hợp trao quà trong đại dịch Covid-19, cô Nguyễn Kim Hương (37 tuổi, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, TP.Ngã Bảy), cho biết: “Anh Trung nhiệt tình giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm. Tôi quý anh ở chỗ nhận được sự hỗ trợ từ nhà hảo tâm, anh luôn rốt ráo tranh thủ trao cho bà con chứ không bao giờ câu nệ, chần chừ”.

Trước đây, anh Trung có cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ điện dân dụng. Cùng với sự đóng góp của nhà hảo tâm, thu nhập từ cửa hàng này giúp anh có điều kiện giúp đỡ bà con nghèo tại Hậu Giang, Sóc Trăng, TP.Cần Thơ. Tuy nhiên, ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, việc kinh doanh có bước phục hồi không thuận lợi. Trong 4 tháng qua, anh xin làm công nhân trong một công ty sản xuất kim may tại Q.7, TP.HCM. Dẫu cuộc sống khó khăn, thỉnh thoảng anh vẫn giúp đỡ bà con nghèo ở quê để nối dài hành trình thiện nguyện đã thực hiện suốt 5 năm qua.

Theo anh Trung, thông qua hồ sơ bệnh án và ảnh chụp về gia cảnh, anh cố gắng làm cầu nối với nhà hảo tâm để tìm sự giúp đỡ. Khó khăn hiện giờ là sự cách trở, anh không thể đi trao quà trực tiếp như trước nên phải nhờ người có uy tín trao hộ, hoặc chuyển khoản. “Bà con vướng vào nghịch cảnh, được giúp đỡ là họ vui mừng lắm. Tôi thường chia sẻ hình ảnh đó lên mạng xã hội như một cách để bày tỏ lòng biết ơn, lời cảm tạ đến các nhà hảo tâm”, anh Trung bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.