Anh chủ quán tặng cậu bé lượm ve chai tô phở quá ấm áp

03/07/2023 14:06 GMT+7

Nhìn cậu bé lụm ve chai cười tít mắt, ăn tô phở ngon lành, trong lòng anh Bảo ngập tràn niềm vui, cảm giác như mình cũng nhận lại được điều gì đó ấm áp.

Theo đó, clip chủ một quán phở mời cậu bé lượm ve chai ăn miễn phí bỗng nhận về hơn 2 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt tim, bình luận và chia sẻ trên mạng thời gian qua.

"Thương thằng bé!"

Liên lạc với anh Hoàng Trọng Bảo (24 tuổi, ngụ Thanh Hóa), là người chia sẻ clip và cũng là chủ quán trong câu chuyện nói trên, chàng trai xác nhận những gì diễn ra trong clip là đúng sự thật.

Ấm áp tô phở anh chủ quán tặng cậu bé lụm ve chai - Ảnh 1.

Anh Bảo mời cậu bé lụm ve chai tô phở nhận "mưa tim".

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo lời kể của anh chủ, hôm đó sau buổi sáng cao điểm phục vụ khách thì quán cũng dần vơi. Vô tình anh thấy cậu bé lượm ve chai đi ngang nên có rủ cậu vào ăn một tô phở cho no bụng.

“Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp bé. Trước đó, tôi hoặc có khi là mẹ tôi cũng 3 - 4 lần mời bé nó vào ăn phở rồi. Quán tôi mới mở gần 1 tháng nay, đó cũng là lúc tôi có duyên gặp gỡ với bé. Thấy bé còn nhỏ mà lấm lem, lụm ve chai thấy thương nên có rủ vô ăn. Ban đầu còn ngại lắm, giờ đỡ hơn rồi", anh Bảo kể lại.

[CLIP]: Ấm áp tô phở anh chủ quán tặng cậu bé lụm ve chai

Nhiều lần tâm sự với cậu bé lượm ve chai, anh Bảo cho biết cậu bé nói với mình nhà ở P.Thiệu Dương, mồ côi bố từ nhỏ. Bình thường, em đi học. Dịp nghỉ hè, để phụ mẹ, em đi lụm ve chai ở khu vực trung tâm TP.Thanh Hóa, có đi qua quán của anh ở P.Đông Cương.

Nghe cậu bé nói về hoàn cảnh của mình, anh chủ trẻ càng xúc động hơn. Vậy là mỗi lần gặp cậu bé, anh lại trò chuyện hoặc mời ăn một tô phở. Dù ít nói, còn ngại ngùng, nhưng nhìn cách em ăn tô phở ngon lành và cười tít mắt, anh thấy vui và hạnh phúc.

“Có thể với mình tô phở không đáng là bao, nhưng với những người khó khăn, đặc biệt là tụi trẻ con đó lại là một bữa ăn thịnh soạn. Tôi không phải là người chuyên làm từ thiện gì, chỉ là thấy người nào có duyên và thấy thương thì mình giúp đỡ. Tuy món quà vật chất không nhiều nhưng có thể mang lại cho mình và người khác niềm vui rất lớn", anh nói.

Hơn cả một tô phở

Đăng clip lên mạng xã hội với dòng trạng thái ấm áp: “Nếu cuộc đời không cho ta niềm vui thì chính ta tự vẽ lấy nó”, với mục đích là làm kỷ niệm, anh chủ quán bất ngờ khi nó nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người.

Cư dân mạng bày tỏ sự cảm thương trước hoàn cảnh của cậu bé, “mưa tim" trước tấm lòng thơm thảo của anh chủ quán. Anh nói đó là niềm vui nhỏ trong công việc mà vừa bắt đầu theo đuổi, là kỷ niệm có lẽ anh sẽ không bao giờ quên.

Tài khoản Hà Đình Sơn bày tỏ: “Một bát phở không khiến chúng ta nghèo đi, nhưng sẽ là niềm vui lớn với một người nào đó. Chúc bạn tất cả!”. “Người có tâm ắt sẽ có tầm! Chúc anh làm ăn phát đạt nha!”, nickname Hân bày tỏ.

Ấm áp tô phở anh chủ quán tặng cậu bé lụm ve chai - Ảnh 3.

Anh Bảo mới lập nghiệp với quán phở gần 1 tháng nay.

NVCC

“Tất nhiên, sau này thằng bé có tới nữa thì tôi cũng mời nó như vậy thôi. Với tôi, gặp được bé cũng là một cái duyên. Mong bé cố gắng để sau này có thể thay đổi được hoàn cảnh và số phận, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình", anh nhắn nhủ.

Anh Bảo cho biết thêm sau khoảng thời gian làm ăn cùng gia đình, anh vừa mới tự lập nghiệp với quán phở này cùng người yêu và một người thân. Thời gian đầu, dẫu có không ít khó khăn nhưng anh cho biết sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để có thể mang tới những phần ăn ngon nhất và tâm huyết nhất cho những thực khách ghé ủng hộ.

Chị Lê Thị Hợp (21 tuổi, người yêu cùng điều hành quán phở với anh Bảo) cho biết sau khi biết được câu chuyện của quán được lan tỏa, chị cũng cảm thấy vui và hạnh phúc. Tuy nhiên với anh chị, đây là việc làm bình thường không có gì quá lớn lao, ai cũng có thể giúp đỡ người khác bằng một cách nào đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.