Anh 5 tuổi hiến tủy để cứu em trai 3 tuổi

22/01/2018 11:55 GMT+7

Thấy em trai cần ghép tủy để được sống trong khi mình có tủy phù hợp, Finley Cripps (5 tuổi, ở Anh) đã dũng cảm chấp nhập hiến tủy để cứu em trai đang bị ung thư máu ác tính.

Em trai Ollie đã trải qua nhiều tháng hóa trị, nhưng căn bệnh ung thư ngày càng nặng hơn và đang trông chờ vào ghép tủy để được sống, theo Fox News.
Để kiếm tủy phù hợp cho Ollie, các bác sĩ đã kiểm tra tất cả tủy của anh chị (gồm anh trai Finley và hai chị song sinh Ellie và Evie) của cậu bé trước, xem liệu có phù hợp không.
“Chúng tôi căng thẳng đến phút cuối và vui mừng khi các bác sĩ cho biết tủy của ba đứa con đều phù hợp với Ollie”, Fiona Cripps, mẹ của cậu bé nói với Fox News.
Sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã lựa chọn anh trai lớn là Finley bởi vì cậu bé lớn nhất và có cùng giới tính. Finley đã chấp nhận và đang chờ ngày để hiến tặng tủy cho em trai.
Ngoài ra, để ủng hộ tinh thần cho em trai Ollie, Finley cũng đã yêu cầu thợ hớt tóc cạo đầu của mình để cho giống hình dạng bên ngoài của Ollie, nhưng ba mẹ cậu bé chưa đồng ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.