Ăn sáng - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa

13/08/2023 08:30 GMT+7

Chán những thực quán sang trọng
Anh đi tìm lề đường dáng đau thân rách
Gọi một suất mùa hè da bầm ổi chát
Dùng kèm cái tát tuổi thơ...

Ăn sáng - Thơ của Nguyễn Đăng Khoa - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Rồi lững thững đi vào giấc mơ
Nơi mà trong trò chơi đuổi bắt
Chúng ta chỉ được chạy ngược thời giờ
Và chạy để quên nhau
Và chạy để buồn hơn
Rồi anh bị dẫn độ tới những cây cầu
Nối nỗi nhớ anh với đôi mắt em
Bắc ngang đó mà không sang được đó
Rồi hồn nhiên rơi vào giấc mơ
Nơi những cánh đồng hoa được canh tác bởi kỷ niệm
Rồi ngơ ngác hỏi thăm những cánh gió và tìm kiếm
Em

Anh thức dậy
Một mùa hè da bầm ổi chát
Trên má còn cái tát tuổi thơ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.