Án mạng trong căn biệt thự: Hung thủ đột nhập từ ô cửa thông gió

26/01/2016 06:29 GMT+7

Ngôi biệt thự được xây dựng rất kiên cố nhưng kẻ gây án đã chọn lối đột nhập vào nhà bằng ô cửa thông gió của nhà vệ sinh.

Ngôi biệt thự được xây dựng rất kiên cố nhưng kẻ gây án đã chọn lối đột nhập vào nhà bằng ô cửa thông gió của nhà vệ sinh.

Ngôi biệt thự nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Phương HàNgôi biệt thự nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Phương Hà
Ngày 25.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết lần theo các dấu vết để lại tại hiện trường vụ án mạng, các trinh sát hình sự thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang ráo riết truy xét, tìm hung thủ sát hại dã man vợ chồng ông Lương Văn Đấu và bà Võ Thị Năm (cha mẹ của ông Lương Văn Triêm, chủ cơ sở chế biến cà phê Hữu Khánh) vào rạng sáng 24.1 trong ngôi biệt thự tại P.2 (TX.Cai Lậy, Tiền Giang).
Qua truy xuất hình ảnh từ camera an ninh của ngôi nhà cho thấy sau khi trèo qua hàng rào thép kiên cố cao khoảng 3 m (chi phí lắp đặt hơn 1 tỉ đồng) ở ngoài cổng, hung thủ khoảng 20 - 22 tuổi, đầu đội nón kết, mặt đeo khẩu trang, găng tay, một tay cầm búa, một tay cầm con dao dài, ngang nhiên đi vào sân nhà.
Theo nhận định của một cán bộ điều tra, có thể kẻ gây án đã điều nghiên trước, nắm được quy luật sinh hoạt trong ngôi nhà.
Vì đây là ngôi biệt thự 3 tầng được xây dựng rất kiên cố, các cửa ra vào đều làm bằng gỗ rất dày, khóa cẩn thận, từ bên ngoài khó có thể mở. Nhưng kẻ gây án đã chọn lối đột nhập vào nhà bằng ô cửa thông gió của nhà vệ sinh, nằm khuất ở phía sau, ít người biết. Khi xảy ra vụ án, vợ chồng nạn nhân đang ngủ ở tầng 2, còn đứa cháu nội tên Lương Hữu Khánh (15 tuổi) ngủ ở tầng 3. Một người trong gia đình cho biết các cánh cửa phòng ngủ đều được thiết kế bằng thép, kiên cố. Nếu khóa trái bên trong thì ở bên ngoài không thể mở được. Nhưng vì là người lớn tuổi, vợ chồng nạn nhân không có thói quen ngủ máy lạnh nên cửa phòng ngủ chỉ khép hờ mà không khóa.
Cũng theo nguồn tin nói trên, thời gian kể từ khi đột nhập vào ngôi nhà đến khi hung thủ rời khỏi hiện trường chưa tới một giờ đồng hồ. Thủ đoạn ra tay của kẻ gây án hết sức tàn bạo. Cả 2 nạn nhân đều bị đâm nhiều nhát trúng tim, đều bị cắt cổ và cắt mạch máu ở tay bằng hung khí sắc bén. Trong đó, người chồng bị đâm gần 10 nhát. Một nguồn tin cho biết nạn nhân Đấu tuy lớn tuổi nhưng mạnh khỏe và có võ; tuy nhiên, được biết trước khi bị sát hại, chiều 23.1, ông Đấu có uống rượu với nhóm thợ hồ (đang sửa chữa, hoàn thiện ngôi nhà). Gây án xong, hung thủ mang đi một túi xách lấy từ ngôi biệt thự, nhưng hiện chưa xác định được bên trong túi xách chứa những gì. Riêng két sắt để trong phòng vẫn còn nguyên vẹn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.