Án mạng ở Long An: Phát hiện nhiều tin nhắn và lá thư tuyệt mệnh

20/11/2015 06:12 GMT+7

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện điện thoại của chị Nguyên có nhiều tin nhắn chán chường và một lá thư tuyệt mệnh.

Qua quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện điện thoại của chị Nguyên có nhiều tin nhắn chán chường và một lá thư tuyệt mệnh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Độc Lập
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Độc Lập
Đến 19 giờ ngày 19.11, lực lượng chức năng mới khám nghiệm xong hiện trường vụ án kinh hoàng xảy ra tại căn nhà cấp 4 nằm ở ấp Thạnh Trung (xã Phước Vĩnh Đông, H.Cần Giuộc, Long An) làm 3 mẹ con chết thảm.
Nạn nhân là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (31 tuổi) và 2 con nhỏ là Nguyễn Thị Hoàng Quyền (11 tuổi), Nguyễn Hoàng Khang (10 tuổi).
Vết cắt ở cổ
Sáng 19.11, hàng trăm người dân hiếu kỳ vây quanh căn nhà của các nạn nhân để theo dõi vụ việc. Lẫn trong lời xì xào bàn tán của người dân, là tiếng khóc, gào thét thảm thiết của người thân các nạn nhân càng làm cho bầu không khí trở nên não nề. Bà Trần Thị Phướng (49 tuổi), mẹ chồng của chị Nguyên, không ngừng gào khóc, cắn chặt môi đến rướm máu, hai tay liên tục vò, bứt nát từng bụi cỏ gần hiện trường.
Bà không thể tin 2 đứa cháu nội ngoan ngoãn và người con dâu hiền lành, ít nói của mình lại chết thảm đến như vậy. “Sáng nay, tôi đi ngang qua nhà thì vẫn còn thấy đóng cửa cứ tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra nên đi luôn lên trạm xá xin thuốc. Lấy thuốc xong tôi trở về mua thêm mấy bịch bánh kẹo định ghé vào đưa cho tụi nhỏ nhưng vẫn thấy cửa đóng, bên ngoài dép của tụi nhỏ vẫn còn để đấy. Tôi gọi “Nguyên ơi” nhưng không thấy ai trả lời. Tôi nhìn qua cửa sổ thấy đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi mở cửa ở bên hông để vào nhà thì hỡi ôi, xác con Nguyên bê bết máu nằm dưới nền nhà. Tôi vội quay trở ra nhưng nghĩ đến mấy đứa nhỏ nên quay lại đến phòng ngủ thì thấy 2 cháu tôi cũng bị cắt cổ nằm chết ở đó...”, bà Phướng nói rồi nằm dài dưới đất quằn quại.
Cũng theo bà Phướng, thi thể của 3 mẹ con chị Nguyên nằm cách xa nhau, máu lênh láng nhưng đã đông khô. Hai con chị Nguyên đều bị một vết cắt ở cổ, riêng chị Nguyên có vết thương ở phần bụng và bên cạnh thi thể chị Nguyên có con dao bầu, cán màu đen. “Mới ngày hôm qua (18.11) tôi thấy da dẻ con Nguyên xanh xao nên dắt nó đi khám bệnh. Khi đó, tôi thấy tay nó có đeo nhẫn và vòng vàng. Nhưng khi nó chết thì tôi không thấy vòng vàng đâu, còn nhẫn thì tôi không nhớ rõ. Không biết là nó cất hay bị người ta cướp nữa”, bà Phướng nói.
Lực lượng Công an huyện, Công an tỉnh Long An, Bộ Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân. Nhiều nhân chứng quan trọng trong vụ việc nhanh chóng được mời lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.
Bé Như may mắn thoát nạn - Ảnh: Đức Tiến
Nghi vấn mẹ giết con rồi tự sát
Đang đi mua tôm ở Bến Tre, anh Nguyễn Tấn Thanh (32 tuổi), chồng của chị Nguyên nhận được tin dữ liền ngã quỵ. Ông Võ Văn Quốc (56 tuổi, quê Bến Tre) kể lại: “Đêm hôm (18.11) thằng Thanh xuống Bến Tre mua tôm. Thường ngày nó xuống đây mua rồi ở lại nhà tôi luôn. Mua xong thì lên chợ Bình Điền bán lại. Khoảng 8 giờ sáng nay, Thanh đang ngồi với tôi thì nhận điện thoại của ai đó, khi nghe xong thì nó bật khóc rồi nói: “Vợ con em chết hết rồi”. Sau đó, nó ngã quỵ đứng không nổi. Lo nó đi không được nên mấy anh em dưới này thuê xe 7 chỗ đi cùng đưa nó về nhà. Tội lắm, thường ngày Thanh rất hiền lành, ở xóm tôi ai cũng thương. Vậy mà...”. Trên đường trở về Long An, anh Thanh không ngừng khóc và nhiều lần ngất trong vòng tay của những đồng nghiệp cùng đi mua tôm chung. Khi chưa kịp đến căn nhà của mình thì anh Thanh được mời về trụ sở công an xã để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, nhiều lần người cha, người chồng của các nạn nhân ngất xỉu và phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ.
Cách hiện trường vụ án chừng 300 m là căn nhà lụp xụp lợp mái tôn, nằm cạnh bờ kênh của ông Nguyễn Văn Mỹ (cha ruột anh Thanh). Không khí tang thương bao trùm, khi nhiều người hàng xóm hay tin đến thăm hỏi, động viên. Và không ai có thể cầm lòng trước khuôn mặt xinh xắn thơ ngây nhưng in hằn nét khổ đau của cháu Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi), con gái đầu của chị Nguyên và anh Thanh. Mỗi lượt người đến thăm lại òa khóc thảm thiết khi thấy nước mắt cứ chực chờ trong đôi mắt sáng trong của bé Như. Theo ông Mỹ, sau khi sinh ra được không lâu thì bé Như ở hẳn bên nhà nội chứ không sống chung với ba mẹ và hai em. “Nếu đêm hôm bé Như mà ở bên đó thì chắc cũng bị giết luôn rồi”, ông Mỹ nói. Ngồi trên chiếc võng xếp, bé Như ứa nước mắt kể: “Thường ngày khi đi học thì cháu hay thấy hai em ngồi trước nhà đánh răng nhưng sáng nay không thấy. Khi cháu đang học ở trường thì có cô kia lên báo tin rồi chở về. Hôm qua hai đứa còn chạy sang nhà nội chơi với con nhưng giờ chết hết rồi”.
Theo lời của nhiều người dân sống gần căn nhà trên thì cách đây khoảng 1 năm chị Nguyên bị bệnh và tâm lý bất ổn. Sau khi đi chữa trị thì bệnh tình có thuyên giảm nhưng cách đây 2 ngày thì bệnh tái phát.
Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, qua quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện điện thoại của chị Nguyên có nhiều tin nhắn chán chường và một lá thư tuyệt mệnh với nội dung nói mình là người vợ, người con dâu không tốt. Vì thương con nên muốn mang hai con theo. Còn số vàng của chị Nguyên mang trên người được công an phát hiện giấu ở một vị trí kín đáo trong căn nhà. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, những người thân của nạn nhân đã được vào nhà dọn dẹp, chuẩn bị tang lễ.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.