Ấm lòng cảnh người dân che mưa cho nạn nhân bị tai nạn nằm giữa ngã năm

16/04/2022 16:02 GMT+7

Bức ảnh người dân cầm chiếc áo mưa cùng nhau giăng ra che cho nạn nhân tai nạn giao thông nằm giữa ngã năm ở Hà Nội nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng vì sự tử tế, nhân văn.

Trên nhóm mạng xã hội chuyên bàn về giao thông gần 1 triệu thành viên, tài khoản Phạm Quốc Việt đã đăng bức ảnh người dân đứng che mưa cho đội cứu hộ sơ cứu nạn nhân tai nạn giao thông nằm giữa ngã năm. Hành động đẹp trên được ví như làn gió ấm giữa cơn mưa phùn Hà Nội.

Mãi khắc ghi sự tương trợ

Bức ảnh người dân che mưa cho đội cứu hộ sơ cứu nạn nhân được chia sẻ trên mạng xã hội

nvcc

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Phạm Quốc Việt (người sáng lập FAS Angel) cho biết bức ảnh trên được chụp vào ngày 12.4.2022 bởi người trực tiếp gọi đến đội cứu hộ khi nhìn thấy vụ tai nạn giao thông.

Trong ảnh, anh Nguyễn Văn Luân (đội phó) đang sơ cứu cho cô gái 17 tuổi bị tai nạn giao thông nằm co giật giữa ngã năm Phan Chu Trinh - Lò Đúc. Nhiều người dân xung quanh cùng đứng cầm chiếc áo mưa giăng ra để che cho nạn nhân.

“Đây là hình ảnh tuyệt vời nhất giúp tôi luôn luôn cảm nhận được rằng chúng tôi không đơn độc, không cô đơn, mà luôn được mọi người chắp thêm những “đôi cánh” từ sự yêu thương”, anh Việt nói.

Anh Nguyễn Văn Luân (24 tuổi) cho hay, anh làm dược sĩ, tham gia đội cứu hộ được gần 1 năm. Sáng hôm đó, anh đang chuẩn bị đi làm thì nhận điện thoại báo tin nên xuống bãi lấy xe chạy ngay đến hiện trường.

Đội cứu hộ làm việc nhiều nhất từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau

nvcc

Vừa đến nơi, anh đã thấy người dân đang che mưa cho nạn nhân, đồng thời bảo vệ vòng ngoài, tránh các phương tiện khác đi tới va chạm. Anh đã nhờ mọi người tiếp tục che mưa để anh sơ cứu, rồi cùng khiêng nạn nhân lên xe để đi cấp cứu.

“Tôi đi cứu hộ tai nạn giao thông cũng thường nhận được sự hỗ trợ của người dân như khiêng cáng, cởi quần áo nạn nhân hay gọi người nhà. Lần khác có anh công an phường cầm ô che mưa giúp, còn đây là lần đầu có nhiều người dân cùng cầm áo mưa che. Đây chính là sự sẻ chia quý giá, tôi thấy mình không đơn độc trên hành trình này”, anh Luân chia sẻ.

Hơn 8.000 nạn nhân được hỗ trợ trong 5 năm

Theo anh K. (người gọi điện báo tin tai nạn cũng là người chụp bức ảnh), anh biết đến đội cứu hộ FAS Angel qua Facebook và đây là lần đầu tiên anh gọi đội đến giúp người bị tai nạn. Sau đúng 10 phút, thành viên của đội có mặt, tập trung sơ cứu khiến anh bất ngờ vì thao tác nhanh nhẹn, chuyên nghiệp.

Anh K. bày tỏ: “Lúc ấy trời mưa phùn, nạn nhân thì nằm giữa ngã năm đang co giật nên người dân xung quanh để nạn nhân nằm yên, đứng che mưa cho tới khi đội cứu hộ đến làm xong việc của mình rồi cùng đưa nạn nhân lên xe đến bệnh viện. Hình ảnh thật xúc động nên tôi đã chụp lại”.

Hơn 8.000 nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ từ đội

nvcc

Anh Phạm Quốc Việt nói thêm, vì gia đình có truyền thống làm ngành y nên anh “có máu” cứu người. Từ năm 2017, anh bỏ việc văn phòng đi chạy xe ôm công nghệ mang theo đồ sơ cứu, gặp ai tai nạn trên đường thì hỗ trợ.

Đến 2019, anh thành lập đội cứu hộ, lấy số điện thoại 0822510627 của mình làm hotline. Đến nay, đội đã có 130 thành viên, chủ yếu cứu hộ từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau, ban ngày thành viên nào có thể linh động công việc thì tình nguyện hỗ trợ nạn nhân trong bán kính 5km.

Các thành viên của đội chủ yếu di chuyển bằng xe máy, đội chỉ có 1 xe cứu thương

nvcc

Anh kể, đội chủ yếu đi xe máy, chỉ có 1 xe cứu thương vừa mua sau Tết từ tiền đóng góp của nhà hảo tâm. Sau hơn 2 tháng, chiếc xe đã đưa nhiều nạn nhân tai nạn giao thông nặng đến bệnh viện, đồng thời đưa nạn nhân mất trên đường về với gia đình.

“Ám ảnh nhất không phải là gặp nạn nhân mất trên đường, mà đó là hình ảnh người nhà gào khóc, đau đớn chờ nhận tử thi khi công an làm hiện trường. Phải đến 75% số các ca tai nạn nặng tôi gặp nạn nhân liên quan đến rượu, bia. Thật sự đau lòng”, anh Việt bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.