Ấm lòng "ba Tèo" - thầy giáo Sử dậy từ 3 giờ sáng đưa cả lớp đi thi

Lê Nam
Lê Nam
08/07/2022 15:43 GMT+7

Trước ngày thi các môn tổ hợp, thầy Bùi Văn Tèo dầm mưa chạy xe máy đến trường nội trú để giảng lại một lần cuối môn Sử cho các em. Sáng sớm, thầy thao thức từ 3 giờ sáng vì lo lắng, rồi kiểm tra đồ đạc một lần nữa cho cả lớp đi thi.

Vừa ra khỏi điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Bình (Q.Tân Bình, TP.HCM), nhiều sĩ tử của Trường TH-THCS-THPT Thanh Bình (P.12, Q. Tân Bình) đã ùa ra gặp “ba Tèo”. Ba Tèo là cách gọi thân thương của học sinh dành cho thầy Bùi Văn Tèo, 46 tuổi, thầy giáo dạy môn Lịch sử, chủ nhiệm lớp 12C6 của trường. Thấy các em hầu hết làm bài tốt, thầy Tèo thở phào nhẹ nhõm.

"3 giờ rưỡi - 4 giờ là ngủ không được rồi, mọi khi là ngủ trễ lắm. Buổi tối tôi lo lắm, trăn trở hoài. Bà xã hỏi sao anh không ngủ đi, lăn qua lăn lại hoài, mình lo quá sao ngủ được. Sáng nay các cháu làm được bài, tôi thấy rất vui" - thầy Tèo chia sẻ.

Thầy Tèo phấn khởi vì cả lớp làm bài thi tốt trong buổi sáng 8.7

lê nam

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thầy Tèo cùng với 2 thầy giáo khác được phân công đưa gần 100 học sinh của trường nội trú đi thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Trong đó, lớp của thầy Tèo là đông nhất với sĩ số 33 em. Thay cha mẹ đưa con đi thi, thầy Tèo gánh trên vai nỗi lo lắng, kỳ vọng của nhiều gia đình.

Không chỉ dạy kiến thức, thầy còn chăm lo cho học sinh như một người cha lớn. Trước sự chăm sóc tận tụy của thầy Tèo, nhiều em học sinh như được truyền động lực lớn trong kỳ thi năm nay.

Thầy Tèo mất ngủ vì lo lắng, dậy từ sáng sớm để đưa cả lớp đi thi

NVCC

Thảo My, học sinh lớp thầy Tèo chủ nhiệm, nói: "Em và cả lớp, cả trường nói chung rất vui, hạnh phúc khi được các thầy ở trường rất quan tâm. Nhất là thầy Tèo, ba Tèo đã lo chăm sóc chúng em rất nhiều".

Thầy Tèo còn chuẩn bị sẵn một ba lô chứa đầy những đồ đạc cần thiết, một chút thuốc nhức đầu, đau bụng, sổ mũi… cho thí sinh chẳng may có sự cố xảy ra. Em nào mang nón mũ, áo khoác cũng gửi trong ba lô thầy.

Học sinh của thầy Tèo hạnh phúc vì có người thầy chăm lo tận tụy như cha mẹ trong kỳ thi năm nay

nvcc

Thiếu vắng cha mẹ nhưng tình yêu thương luôn đủ đầy, em nào cũng thấy ấm lòng, áp lực thi cử vơi đi rất nhiều nhờ có “ba Tèo” luôn đồng hành bên cạnh.

Học sinh thầy Tèo đa phần đánh giá đề thi của các môn tổ hợp trong buổi sáng 8.7 không quá khó, phù hợp với năng lực của học sinh. Hoàn thành tốt bài thi, các sĩ tử đều thầm cảm ơn sự dạy dỗ tận tâm của thầy Tèo. Kết thúc buổi thi các môn tổ hợp trong sáng 8.7, thầy Tèo vội vã đưa các con về trường để ăn uống nghỉ ngơi để chuẩn bị cho môn thi Anh Văn cuối cùng của kì thi năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.