Ấm áp tình người trong đám tang nạn nhân 'bị đâm chết khi phát cơm từ thiện'

12/08/2014 19:30 GMT+7

(TNO) Khoảng 13 giờ ngày 12.8, thi thể anh Trần Minh Phước được quàn tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM). Trong ngày, đã có nhiều nhà hảo tâm đến viếng, giúp đỡ gia đình nạn nhân

(TNO) Khoảng 13 giờ ngày 12.8, thi thể anh Trần Minh Phước (23 tuổi, nạn nhân bị đâm chết trong lúc phát cơm từ thiện) được quàn tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (Q.5, TP.HCM). Trong ngày, đã có nhiều nhà hảo tâm đến viếng, giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Sự ra đi của anh Phước không chỉ để lại nỗi thương tiếc cho gia đình mà người thân còn phải chật vật lo hậu sự cho anh. Chị Trần Tố Quân (39 tuổi, P.13, Q.5), dì ruột anh Phước cho biết: “Gia đình đã cố gắng hết sức, chủ yếu mong sao cháu nó đi bình yên... Nhà làm gì có tiền, cũng phải vay mượn khắp nơi để tổ chức tang lễ. Rồi đây gia đình phải lo làm trả nợ; chưa kể phải nuôi nấng thằng bé (con anh Phước - PV) cho nó ăn học đàng hoàng".

 Chị Tâm đang lạy tạ lễ người đến viếng
Một nhà hảo tâm đến viếng anh Phước

Hai ngày nay, chị Tâm, vợ anh Phước mệt nhoài, suy sụp. Thằng bé con anh Phước quấn quýt bên mẹ, thỉnh thoảng chỉ vào quan tài kêu: "Ba! Ba!...".

 
Các bạn trẻ đi phát cơm từ thiện cũng phải biết “nhẫn”
Ông Bảo Thắng, một người tham gia công tác từ thiện suốt 20 năm qua

Tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, chỉ vài phút sau khi nhập quan, nhiều người dân đã đến thắp nhang viếng anh Phước.

Chị Phương Kim Anh (27 tuổi, ngụ P.5, Q.6) đã đến viếng, gửi biếu mẹ con chị Tâm một ít tiền và một bao gạo 50kg. Chị Anh chia sẻ: “Biết gia đình anh Phước hoàn cảnh khó khăn, tôi nghĩ cần giúp đỡ một ít tiền, nhưng thấy nhà có cháu nhỏ, cháu cũng cần ăn nên chúng tôi đem đến một bao gạo ủng hộ gia đình”.

Một số người đang hoạt động thiện nguyện khi hay tin cũng tìm đến nhà tang lễ chia sẻ nỗi đau cùng gia đình nạn nhân. Bà Bành Thị Hoàng Thu (57 tuổi), một người hoạt động trong nhóm phát cơm thiện nguyện cho biết: "Tôi vừa phát cơm từ thiện về. Đọc được tin  trên báo Thanh Niên, tôi cũng bàng hoàng lắm. Mình biết đời là vô thường nhưng sao lắm oan nghiệt thế! Tôi đến với gia đình thắp nén nhang cầu mong Phước ra đi thanh thản".

Ông Nguyễn Đình Chiến cho hay tối hôm qua (11.8), đọc tin trên Thanh Niên Online, ông thật sự ngỡ ngàng. Sáng 12.8, ông dò hỏi được thông tin địa điểm tổ chức tang lễ nên tìm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Ông Bảo Thắng, một người tham gia nhiệt tình vào công tác từ thiện suốt 20 năm qua bộc bạch: "Thực sự làm từ thiện không hề dễ. Đôi lúc phải biết cúi mình, hy sinh. Bởi đôi lúc có người này người kia không tốt, giành giật miếng ăn, mình phải khéo léo thuyết phục". Ông Bảo Thắng nói: "Các bạn trẻ đi phát cơm từ thiện cũng phải biết “nhẫn”.

Tin, ảnh: Hoài Nhơn

>> Bị đâm chết khi phát cơm từ thiện: Hung thủ ra tay vì chờ cơm lâu?
>> Đang phát cơm từ thiện giữa phố, 1 người bị đâm chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.