Ấm áp tấm lòng của người Quảng Ngãi dành cho tân sinh viên

Thanh Đông
Thanh Đông
10/10/2022 04:23 GMT+7

Tối 9.10, tại Nhà hát Phú Nhuận (TP.HCM), Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM phối hợp với các câu lạc bộ, cá nhân, đơn vị tài trợ tổ chức chương trình Thương lắm tình quê , chào đón tân sinh viên Quảng Ngãi nhập học tại TP.HCM, trao học bổng cho các em, động viên tinh thần vượt khó.

Dịp này, Báo Thanh Niên đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho 20 tân sinh viên (SV) của tỉnh Quảng Ngãi vừa nhập học tại TP.HCM với tổng kinh phí 100 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) tài trợ.

Những gương vượt khó

Nhà báo Quốc Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM, chia sẻ: “Thay mặt những người Quảng Ngãi, xin chào đón các em đến TP.HCM để khởi động một hành trình học tập, mở ra tương lai tươi đẹp phía trước”. Tâm sự với tân SV, nhà báo Quốc Vĩnh bày tỏ: “Cách đây gần 50 năm, khi bước vào TP.HCM, bản thân tôi vô cùng bỡ ngỡ, lo lắng. Nhiều năm sau này, người Quảng Ngãi sinh sống, làm việc tại TP.HCM rất nhiều, có khoảng 400.000 người. Bà con tỉnh nhà đã lập nhiều câu lạc bộ, tổ chức để đùm bọc, chia sẻ với người dân ở quê nhà, đặc biệt là các tân SV. Đây là một thuận lợi rất lớn của các em và đặc biệt là chương trình chào đón, trao học bổng tân SV hôm nay. Ban tổ chức chương trình mong muốn gửi gắm tấm lòng của những người con quê hương đến các em, thêm chút động lực để các em học tập tốt, đạt kết quả cao”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (bìa phải) và ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (bìa trái), trao học bổng cho các tân sinh viên

NHẬT THỊNH

Là tân SV được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên, dịp này, các em Cao Thị Mỹ Hiếu (Khoa Kinh tế lao động, Trường ĐH Lao động Xã hội) và Trần Thị Hoàng Yến (Khoa Kế toán kiểm toán, Trường ĐH Ngoại thương) đều có chung hoàn cảnh mồ côi ba mẹ từ khi còn nhỏ.

Năm 2009, ba mẹ của Mỹ Hiếu (xã Tịnh Long, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vào TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương để bán bánh mì, kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ ở quê nhà, lúc đó Hiếu mới học lớp mầm. Sau khi rời Thủ Dầu Một, ba mẹ Hiếu chuyển về H.Phú Giáo, Bình Dương để dễ làm ăn hơn. Thế nhưng, mới được 3 tháng thì hai vợ chồng mãi mãi ra đi, do một tai nạn không ngờ. Từ đó, ba chị em Hiếu nhờ vào sự chăm sóc của ông bà nội và chú bác. Hoàn cảnh mồ côi, thương hai em, chị hai của Hiếu nghỉ học sớm, đi làm kiếm tiền phụ ông bà nội nuôi em; chị ba của Hiếu đang là sinh viên năm 3, Khoa Ngôn ngữ Trung, Trường ĐH Đông Á, TP.Đà Nẵng. Hiếu nay lại vừa trở thành tân SV.

Còn Trần Thị Hoàng Yến thì mất mẹ từ khi 3 tuổi, ba cũng ra đi khi em học lớp 6, hai chị em Yến được bà nội nuôi dưỡng. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng 3 năm liền ở Trường PTTH Phạm Văn Đồng (H.Mộ Đức, Quảng Ngãi), Yến đều là học sinh giỏi. Việc Yến trở thành tân SV Khoa Kế toán kiểm toán là điều thầy cô, bạn bè của Yến không hề bất ngờ. Nhận suất học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên, Yến tâm sự: “Hôm nay, ngay đầu năm học mới, em nhận được học bổng trị giá 5 triệu đồng. Em rất biết ơn những nhà hảo tâm và luôn tâm niệm cố gắng học tập, trở thành người tốt để sau này có thể giúp đỡ lại các hoàn cảnh khó khăn”.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn trao giấy chứng nhận học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên cho các em sinh viên

Chung tay viết nên tương lai cho thế hệ trẻ

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, đã cùng trao học bổng cho 20 tân SV đến từ Quảng Ngãi, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.

Tiếp đến, quỹ khuyến học của gia đình ông Đoàn Thế Vinh (Quảng Ngãi) đã trao 10 suất học bổng cho tân SV có hồ sơ đăng ký xin học bổng và được xét duyệt. Chương trình cũng đã trao 5 suất học bổng Tiếp sức miền Trung, trong đó có 1 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng dành cho em Trần Thị Minh Huyền, Trường ĐH Y Dược Huế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Quỹ HuynhDaFamily ủng hộ chương trình 100 triệu đồng, tài trợ toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho SV Cao Thị Mỹ Hiếu; CLB Gắn kết yêu thương trao 1 suất học bổng toàn phần cho 1 tân SV, CLB Về với quê mình trao 200 triệu đồng cho CLB SV Quảng Ngãi tại TP.HCM. Từ quê nhà Quảng Ngãi, biết được thông tin về chương trình ý nghĩa này, nhà thơ Thanh Thảo cũng đã ủng hộ số tiền 10 triệu đồng để trao cho các SV nghèo, vượt khó. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, một người con Quảng Ngãi, cũng trao tặng các tân SV cuốn tự truyện của mình, gửi tình cảm đến với các tân SV.

Tân sinh viên Cao Thị Mỹ Hiếu phát biểu cảm xúc khi nhận học bổng và được nhận tài trợ từ Quỹ HuynhDaFamily

Ở phần văn nghệ nhớ về quê hương Quảng Ngãi, có nhiều nhạc sĩ, ca sĩ đã tham gia với những giai điệu yêu thương và hướng về quê nhà, đồng thời ban tổ chức cũng tổ chức đấu giá vật phẩm như chiếc áo thể thao, quả bóng có chữ ký của các tuyển thủ tuyển bóng đá VN và bức tranh sơn dầu mang tên Người thứ ba của cố họa sĩ Phạm Cung. Số tiền thu được từ đấu giá cũng như số tiền do các đơn vị, cá nhân tài trợ trong chương trình sẽ dành để trao học bổng cho các SV khó khăn của tỉnh nhà.

Ông Huỳnh Ngọc Huy tâm sự cùng các em được nhận học bổng: “Thật tình cờ, tôi cũng là người con của tỉnh Quảng Ngãi và hôm nay được vinh hạnh trao học bổng Nguyễn Thái Bình - Báo Thanh Niên do LienVietPostBank tài trợ. Tôi mong rằng các tân SV được nhận học bổng sẽ học thật giỏi, thành đạt trong tương lai. Hôm nay, các em tự hào về ngôi trường của mình, hy vọng rằng ngày mai đây ngôi trường nơi các em học sẽ tự hào về các em”.

Tham dự chương trình có nhà báo Quốc Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN; tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp; nhạc sĩ Văn Phượng, Trưởng ban Văn nghệ Đài phát thanh - truyền hình Quảng Ngãi; nhạc sĩ Phạm Tuy, Trưởng khoa Âm nhạc Trường ĐH Phạm Văn Đồng…

Về phía các đơn vị, cá nhân tài trợ, có ông Huỳnh Ngọc Huy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank); ông Hồ Tấn, Giám đốc Công ty lương thực Tấn Vương; ông Huỳnh Đông, cựu học sinh Bình Sơn (Quảng Ngãi); ông bà Lâm Tấn Lợi, Công ty võng xếp Duy Lợi; ông bà Vũ Đình Hòa, Công ty CP văn hóa Văn Lang; ông Phùng Quốc Mẫn cùng vợ là bà Đỗ Bích Sâm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.