Ám ảnh mùa mưa ở TP.HCM: Niềm vui của những người đã... thoát ngập

30/06/2023 12:12 GMT+7

Từ Huế vào TP.HCM sinh sống, bà Thảo chưa kịp mừng vì không còn sống với những trận lũ miền Trung, đã bị cảnh ngập nước mùa mưa “hành lên hành xuống” hơn chục năm. Nay, mọi chuyện đã khác...

Trong khi P.14 quận Tân Bình được hưởng lợi từ việc nâng cấp hệ thống thoát nước kênh Tân Hóa - Lò Gốm, thì ở P.13, Q.Gò Vấp có những con hẻm người dân bỏ tiền nâng đường để thoát cảnh thức trắng đêm canh giữ tài sản sau mỗi trận mưa ngập. 

Tự mình cứu lấy mình

Cuối tháng 5, TP.HCM đã đón nhận những cơn mưa lớn đầu mùa. Căn nhà nhỏ của bà Võ Thị Xuân Thảo (63 tuổi) sống trong hẻm 1264, đường Lê Đức Thọ (P.13, Q.Gò Vấp) đã không còn bị nước mưa ngập tràn vào. Người phụ nữ tỏ vẻ hài lòng, sung sướng khi đứng trong con hẻm do mình và hàng xóm chung tay góp sức để nâng cấp cao ráo hơn. 

"Từ ngày chuyển về hẻm này sinh sống không năm nào là không chịu cảnh ngập, năm sau ngập nặng hơn năm trước", bà Thảo nhớ lại. 

Niềm vui của những người đã... thoát ngập - Ảnh 1.

Bà Thảo phấn khởi vì thoát cảnh ngập.

Cao An Biên

Ám ảnh nhất là trận ngập 4 năm về trước, khi đó nước tràn vào nhà, cả gia đình phải tát nước giữa đêm nhưng không hiệu quả. Mưa lớn cộng với triều cường, bà Thảo thức tới sáng canh giữ tài sản. Nhưng sau khi nước rút, nhiều đồ dùng trong nhà vẫn hư hại.

Cụ Vinh (83 tuổi, sống kế bên bà Thảo) cũng nói nhà mình từng là vùng trũng nhất trong hẻm. Những năm trước, mỗi lần mưa lớn nước đổ về, cả nhà bà phải dùng máy bơm để bơm nước ra ngoài.

Cảnh tượng đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cụ bà 83 tuổi suốt nhiều năm.

Vì mong muốn một cuộc sống bình thường, thoát cảnh ngập nên mỗi lần họp dân phố nên nhiều hộ dân trong đó có bà Thảo, cụ Vinh đều bày tỏ ý kiến mong muốn có giải pháp khắc phục.

Vậy là năm ngoái, lắng nghe nguyện vọng và ý kiến của người dân, P.13, Quận Gò Vấp vận động 100% người dân đóng góp kinh phí, kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ thêm để cải tạo lại mặt đường trong hẻm 1264, đường Lê Đức Thọ.

"Giờ người dân ở đây phấn khởi khi thoát khỏi cảnh ngập, bùn đất, sình lầy như ngày xưa. Dù những trận mưa kết hợp với triều cường thì vẫn ngập, nhưng không nặng như hồi trước", bà Thảo nhìn con đường vừa được nâng cấp phấn khởi nói.

Niềm vui của những người từng sống trong "rốn lũ" - Ảnh 2.

Đoạn ngập trong hẻm 1264 (P.13, Q.Gò Vấp) sau khi được cải tạo, nâng cấp đã khang trang, rộng rãi hơn.

Cao An Biên

Lãnh đạo P.13 (Q.Gò Vấp) cho biết trên địa bàn phường có khoảng 200 con hẻm, chủ yếu dọc trục đường Lê Đức Thọ bị ngập do mưa lớn. Với những nỗ lực của chính quyền địa phương và sự chung tay của người dân, hầu hết các hẻm từng bị ngập nặng giờ đã được nâng cấp, làm mới hệ thống thoát nước.

"Sắp tới, phường dự kiến cải tạo thêm hẻm 1472 đường Lê Đức Thọ và hẻm 679 đường Phạm Văn Chiêu. Sau khi hoàn thành, các tuyến hẻm, khu dân cư trên địa bàn cơ bản sẽ không còn ngập nặng như trước", vị đại diện P.13 nói thêm.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM 'thành sông', xe chết máy la liệt sau cơn mưa lớn

Hết ngập mới làm ăn được

Cách khu vực nhà bà Thảo hơn 10km là nơi từng có 2 điểm ngập cách nhau chưa đầy 1km thuộc P.14, Quận Tân Bình. 

Anh Nguyễn Văn Thanh, 35 tuổi, chủ tiệm sửa xe ở ngã tư đường Bàu Cát - Đồng Đen chừng 8 năm nay thoát cảnh "chạy lũ" khi mưa xuống. Theo quan sát của anh, đoạn đường này hơn  trước đây là một trong những điểm ngập nặng của phường. 

Tiệm của anh nằm sát vỉa hè, chỉ cao hơn mặt đường hơn 10 cm. Vào mùa mưa, cứ đến gần chiều là anh phải tất bật dọn dẹp, kê đồ nghề lên cao nếu không sẽ bị nước ngập cuốn trôi mất. 

Nhưng giờ đây, mỗi khi được hỏi lại về cảnh ngập ngày xưa, anh Thành cười tươi, hào hứng  nói: "Cái thời đó qua lâu lắm rồi. Tuy thành phố còn nhiều điểm ngập nhưng riêng khu vực chúng tôi ở đã thoát cảnh này nên cảm thấy may mắn", anh Thanh chia sẻ. 

Niềm vui của những người từng sống trong "rốn lũ" - Ảnh 3.

Anh Thành cảm thấy may mắn khi khu vực trước cửa tiệm mình ở ngã 3 đường Bàu Cát - Đồng Đen đã thoát cảnh ngập.

Phan Diệp

Cách tiệm của anh Thanh không xa, ngã 3 đường Nguyễn Hồng Đào - Ba Vân từng là điểm ngập nặng của phường nay cũng khác xưa.

Bà Lan, 59 tuổi sống trên đường Nguyễn Hồng Đào ví đoạn đường này là "cái lòng chảo" vì địa hình trũng hơn so với những con đường xung quanh. Khoảng 20 năm trước, khi nhà cửa còn thưa thớt, mưa xuống là rút ngay nên không xảy ra tình trạng ngập. Cùng với sự phát triển của thành phố, dân cư đổ về đông dần, xây nhà san sát. Đó cũng là lúc bà Lan chịu cảnh sống chung với lũ.

"Cứ mưa to là ngập từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau. Nhiều hôm, sáng sớm vừa mở cửa chuẩn bị đi làm thì thấy nước vẫn lênh láng, rút rất chậm", bà Lan hồi tưởng.

Niềm vui của những người từng sống trong "rốn lũ" - Ảnh 4.

Tuy vẫn là "cái lòng chảo" của khu vực nhưng ngã 3 đường Nguyễn Hồng Đào - Ba Vân giờ không còn tình trạng ngập nước suốt đêm sau những trận mưa lớn.

Phan Diệp

Bà Lã Thị Hương Giang, Chủ tịch P.14, Q.Tân Bình khẳng định, sở dĩ những điểm ngập của phường được khắc phục đó là nhờ "hưởng lợi từ công trình kênh Tân Hóa - Lò Gốm của thành phố". Năm 2015, dự án này được đầu tư cơ sở hạ tầng, lắp đặt cống thoát nước, nạo vét kênh, giải quyết được vấn đề ngập ở các địa bàn thuộc quận 6, 11, Tân Phú, Tân Bình. 

Chưa kể, đến năm 2021, một số tuyến đường trong phường như Trương Công Định, Bàu Cát cũng được nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước. 

Sau khi hoàn thành, những công trình đã cho thấy được hiệu quả chống ngập của nó. Chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của con đường, những người từng sống chung với cảnh ngập như anh Thanh, bà Lan cảm thấy vui mừng vì giờ mới có thể "an cư lạc nghiệp". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.