Ám ảnh hành trình 'việc nhẹ lương cao' ở xứ người

Giang Phương
Giang Phương
25/09/2022 06:15 GMT+7

Ngày 23.9, đại tá Đinh Viết Bình, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Tây Ninh , cho biết lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh này vẫn đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an H.Bến Cầu xác minh làm rõ nhân thân, địa chỉ của các công dân VN để sớm hỗ trợ họ về địa phương.

“Về tới Cửa khẩu Mộc Bài mới dám tin mình đã thoát”

Đó là lời tâm sự đầy nước mắt của chị Đ.N.H.Y (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, H.Tân Biên, Tây Ninh) trong ngày được Ty Cảnh sát tỉnh Svay Rieng bàn giao cho Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tây Ninh. Đang mang thai hơn 3 tháng, chị Y. là một trong 4 người bị bắt lại lúc tháo chạy khỏi casino ở Campuchia ngày 17.9. Nhớ lại câu chuyện tháo chạy trong mưa lớn, chị Y. nói trong nước mắt: “Do mang thai lại phải đi thang bộ từ tầng 8 của công ty xuống nên thấm mệt, cộng với trời mưa lớn nên đường rất trơn. Do đó, lúc bỏ chạy gần tới cổng thì bị té ngã. Khi bị bắt lại, tôi bị đội bảo vệ còng tay nhưng may mắn không bị đánh. Riêng một người nam tên T.A bị bắt lại và bị đánh bằng dùi cui đến chảy máu đầu. Sau đó, mọi người may mắn được lực lượng cảnh sát tỉnh Svay Rieng giải cứu”.

Chị Đ.N.H.Y (ngồi bên phải) và các công dân VN vỡ òa hạnh phúc khi về đến quê hương

Giang Phương

Chị Y. cho biết ngày 24.3, tin lời tuyển dụng mức lương 600 - 800 USD trên Facebook, hai vợ chồng chị làm giấy tờ rồi sang Campuchia và được người của công ty đưa đến nhận việc tại công ty đánh bạc online Lucky 88. Thế nhưng làm suốt mấy tháng trời, hai vợ chồng chưa bao giờ được nhận mức lương đúng như lời hứa vì công ty lấy cớ trừ gần hết sạch lương. Trong khi mạng Internet dùng chung đều bị người của công ty kiểm soát. Nếu bị phát hiện làm chuyện “mờ ám” phía sau sẽ bị công ty bán đi nơi khác, lúc đó tiền chuộc sẽ lên khoảng 5.000 USD/người. “Khi được về tới Cửa khẩu Mộc Bài, vợ chồng tôi mới dám tin mình đã thoát”, chị Y. nghẹn ngào nói.

Dại dột tin vào lời quảng cáo trên mạng, những tưởng tìm được công việc lương cao 20 triệu đồng/tháng nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân

GIANG PHƯƠNG

Anh N.T.L (28 tuổi, ngụ TP.Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết trước đó đã dại dột tin vào lời quảng cáo trên mạng, những tưởng tìm được công việc lương cao 20 triệu đồng/tháng nhưng không ngờ lại trở thành nạn nhân. “Công ty Lucky 88 là công ty thứ hai em bị bán”, anh L. nói, đồng thời cho biết công ty này ép người làm phải lừa đảo theo chỉ định, nếu không đủ chỉ tiêu công ty đưa ra thì bị đánh đập thừa sống thiếu chết hoặc bị bán qua một công ty khác.

Những câu hỏi từ hành trình "giải cứu" hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia

Mỗi ngày lừa người Việt nạp tiền 50 triệu đồng

Chị Đ.T.H (34 tuổi, ngụ H.Cái Nước, Cà Mau) kể, trong lúc tháo chạy khỏi casino chị cũng té ngã và bị lực lượng bảo vệ casino bắt giữ lại, giam lỏng. Chị H. cho hay cái gọi là “việc nhẹ lương cao” ở xứ người thực chất chỉ là cái bẫy. Theo chị H., suốt 7 tháng làm việc ở bên kia biên giới, chị bị bán qua 4 công ty, trong đó có một công ty chuyên lừa đảo qua app. Ban đầu, chị được công ty hứa trả lương 1.000 USD/tháng nhưng thực chất khi làm việc thì chủ lấy nhiều lý do từ sử dụng điện thoại, không hoàn thành chỉ tiêu, làm trễ giờ… để trừ tiền và số tiền thực nhận mỗi tháng chỉ có khoảng 300 USD. “Công ty này quy định chỉ tiêu cho tổ 3 người phải lừa khách hàng nạp 50 triệu đồng/ngày, tức 1,5 tỉ đồng/tháng. Thời gian làm việc 13 tiếng/ngày, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chống đối thì sẽ bị đánh, chích điện và bán sang công ty khác”, chị H. kể lại.

Theo đó, mỗi ngày, chủ công ty bắt chị H. cùng những người khác dùng app kết bạn với những người chơi Tiktok ở VN để thực hiện lừa đảo nạp tiền cho công ty. Bằng thủ đoạn đưa ra nhiệm vụ cho khách hàng bấm thích và theo dõi các video, các kênh trên Tiktok sẽ nhận lại tiền thưởng 300.000 đồng đến vài chục triệu đồng. Ban đầu, người tham gia sẽ nhận được tiền thật về tài khoản với khoảng 300.000 đồng. Tuy nhiên sau đó, khi số tiền làm nhiệm vụ đạt được lớn hơn, để nhận được số tiền này, người tham gia bắt buộc phải nạp tiền vào nhưng thực chất không thể rút lại được và bị chiếm đoạt toàn bộ.

Liên tục chứng kiến cảnh chuộc người mỗi ngày ở công ty, L.T.A (22 tuổi, ngụ Ninh Thuận) cho biết giá tiền chuộc người từ 60 - 200 triệu đồng/người. Thậm chí, một người tên C. dù công ty ra giá 160 triệu đồng và gia đình đã chuyển tiền xong thì công ty lại “giở quẻ” không thả người mà đòi thêm 200 triệu đồng nữa...

"Ông anh nói công ty này tốt lắm rồi bán em 3.500 USD"

Đó là lời tâm sự của N.M.K (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận) khi vừa thoát khỏi một casino ở TP.Phnom Penh đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ngày 10.3, một người quen đang sống ở tỉnh Bình Dương của K. giới thiệu qua Campuchia làm lương 1.000 USD/tháng. Người này dắt K. đi “chui” qua Campuchia. Tới một công ty ở bên kia biên giới, người này bảo K. đứng chờ để lên tòa nhà làm thủ tục. “Ông anh nói công ty này tốt lắm, không nói trật đâu rồi bán em với giá 3.500 USD”, K. ngao ngán kể.

Làm được nửa tháng, do không chạy nổi doanh số nên K. bị đánh, chích điện rồi bị bán cho một công ty khác. Làm thêm được 3 bữa thì có một người bạn làm cùng không chịu nổi, nhảy lầu chết nên công ty bán hết nhân viên cho công ty thứ ba. Đến chỗ làm này, K. bị chích điện và bỏ đói 2 ngày vì không đạt chỉ tiêu. Công ty thứ tư thì K. bị bán tới TP.Phnom Penh. Làm được vài ngày thì hay tin chính phủ Campuchia tổng rà soát các casino toàn quốc nên nhóm K. tổ chức trốn thoát và được người thân dẫn đến Đại sứ quán VN tại Campuchia nhờ hỗ trợ về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.