AFCON 2021: Thất vọng với Algeria

18/01/2022 08:07 GMT+7

Ở châu Phi, so với nhiều quốc gia có bề dày truyền thống bóng đá như Ai Cập, Cameroon, Ghana, Nigeria thì Algeria không thể sánh bằng.

Algeria chỉ mới 2 lần vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), ít hơn các tên tuổi kể trên. Nhưng nói đến Algeria, người hâm mộ sẽ nhớ nhiều nhất đến chiến tích lẫy lừng tại Espana 82 khi đá bại CHLB Đức hùng mạnh 2-1, từ đó giúp họ tự tin để lần đầu giành Cúp châu Phi năm 1990 trên sân nhà. Tuy nhiên sự trồi sụt khiến phải gần 30 năm sau, bóng đá Algeria mới trở lại mà bằng chứng là việc họ lên ngôi lần thứ hai vào năm 2019 tại Ai Cập khi đánh bại Senegal trong trận chung kết.

Bàn thua của Algeria trong trận gặp Ghinê Xích đạo

AFP

Với một thế hệ tài năng mới, đương kim vô địch giải Algeria bước vào Cúp châu Phi lần này được đánh giá rất cao khi sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng như Sofiane Feghouli, Yacine Brahimi, Islam Slimani và đặc biệt là thủ quân Riyad Mahrez. Họ còn làm nóng một cách suôn sẻ khi đánh bại Ghana với tỷ số 3-0 ở trận giao hữu trước thềm giải đấu. Trước đó “Những chú cáo sa mạc” còn vượt qua một loạt đối thủ đáng gờm như Ma Rốc, Ai Cập hay Qatar để đăng quang ngôi vô địch Arab Cup. Bấy nhiêu thôi ai cũng thấy Algeria mạnh như thế nào và mọi dự đoán phân tích trước ngày vào giải hầu hết cũng nghiêng về khả năng bảo vệ ngôi vương của đội bóng Bắc Phi này sẽ không khó, nhất là khi họ rơi vào bảng E chỉ có Bờ Biển Ngà là đối thủ thách thức còn lại Sierra Leone và Ghinê Xích đạo thì không phải là đối thủ xứng tầm.

Hâm mộ nữ trọng tài làm nên lịch sử, rút 6 thẻ vàng/trận tại AFCON 2021

Vậy mà đoàn quân của HLV Djamel Belmadi lại khởi đầu chật vật, thậm chí đã gây nhiều thất vọng khi thể hiện lối đá rất nhạt nhòa trong 2 trận đầu tiên. Nếu trận hòa Sierra Leone có thể xem là tai nạn thì thất bại 0-1 trước Ghinê Xích đạo như một cú sốc khiến Algeria như đang từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Nguyên nhân trực tiếp là đội hình tấn công của Algeria quá kém. Họ hay bao nhiêu trước khi vào giải thì lại nặng nề, chậm chạp bấy nhiêu ở 2 trận vừa qua khiến cho giới chuyên môn cho rằng có vẻ như họ xác định sai điểm rơi phong độ. Trong cả 2 trận, HLV Belmadi đã thực hiện thay 3/5 vị trí hàng công, chỉ giữ lại Mahrez và Belaili ở 2 biên, nhưng các trụ cột này cũng không thể xốc được lối chơi rất “cùn” của hàng công. Bản thân ngôi sao của Man.City cũng mất hút luôn, không chứng tỏ được nhiều sau 2 trận dù có mặt đủ trên sân 90 phút.

Đáng nói là sự chủ quan của tuyển Algeria khi không xây dựng được một tuyến giữa chắc chắn, sáng tạo trái lại sự bố trí nhân sự khiến cho nhiều vị trí lại chơi quá cứng nhắc và ngây thơ đến mức không làm được bàn đạp cho tuyến trên. Họ giống như những cá thể rời rạc. Trận đầu Algeria tung đội hình tấn công với sơ đồ 4-1-4-1, nhưng lại chơi kém hiệu quả, trận sau điều chỉnh lại 4-2-3-1, nhưng cặp Bennacer và Bendebka lại gây thất vọng nên càng đá càng bế tắc, hơn nữa lại gặp thủ môn đối phương chơi tốt nên tỏ ra lúng túng và nôn nóng, từ đó sức tấn công dù mạnh hơn nhưng lại xử lý rất vụng về. Ngược lại chỉ cần 1 tình huống chớp thời cơ của Ghinê Xích đạo thì lập tức Algeria đã trả giá.

Tình thế sẽ khó khăn khi trận cuối Algeria (1 điểm) sẽ gặp đối thủ cứng cựa Bờ Biển Ngà (4 điểm) và buộc phải thắng. Nguy cơ nhà vô địch bị loại từ vòng bảng đang hiển hiện khiến Algeria sẽ càng thêm khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.