'Ác nữ nghiện hút' trong 'The Glory' bị khui quá khứ bạo lực học đường

06/09/2023 20:15 GMT+7

Mới đây, Dispatch vừa tung hàng loạt bằng chứng cho thấy nữ diễn viên Kim Hieora từng ở trong băng nhóm “đầu gấu” khét tiếng ở trường trung học.

Sau khi nhận được các thông tin về vụ bạo lực học đường của Kim Hieora vào tháng 5, Dispatch bắt đầu tìm gặp khoảng 10 cựu học sinh trường trung học nữ sinh Sangji, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) và hoàn tất quá trình điều tra vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, để tránh gây rắc rối cho việc phát hành bộ phim Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2, ngày 6.9 Dispatch mới tiết lộ về vụ việc trên.

'Ác nữ nghiện hút' trong ‘The Glory’ bị khui quá khứ bạo lực học đường - Ảnh 1.

Kim Hieora - nữ diễn viên đóng vai họa sĩ nghiện ngập trong The Glory

Netflix

Theo lời một cựu học sinh trường nữ sinh Sangji, trong quá khứ, Kim Hieora từng là thành viên của Big Sangji - một nhóm tập hợp các anh chị đại ở trường chuyên đi trấn lột tiền của các học sinh khác. Nếu nạn nhân không cung cấp tiền thì sẽ bị hành hung và chửi bới. Số tiền sau khi trấn lột sẽ được nhóm này dùng vào mục đích mua vui, giải trí. Không chỉ dừng lại ở đó, các cựu học sinh còn cho biết Kim Hieora từng liên quan đến vụ trộm cắp tai tiếng một thời và thường xuyên sai nạn nhân đi mua thuốc lá.

'Ác nữ nghiện hút' trong ‘The Glory’ bị khui quá khứ bạo lực học đường - Ảnh 2.

Kim Hieora thời còn là học sinh trung học trường nữ sinh Sangji, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc)

Dispatch

Trong quá trình điều tra, nữ nghệ sĩ thừa nhận mình có gia nhập băng nhóm này nhưng phủ nhận việc tham gia hành hung. Kim Hieora giải thích: “Tôi không phải học sinh gương mẫu, nhưng Big Sangji không phải là băng nhóm đầu gấu. Hồi đó các nhóm bạn thân có xu hướng lập blog chung và Big Sangji chỉ là tên của blog này. Có thể nói đây là nơi không phải chỉ có các anh chị đại hay đầu gấu trong trường tham gia. Đúng là tôi đã tụ tập với những người bạn ở Big Sangji. Tôi cũng từng nhiều lần bị đàn chị đánh mà không rõ lý do. Nhưng tôi không tham gia hành hung, chửi bới bạn bè hay hậu bối”.

Ngoài ra, Kim Hieora còn phủ nhận các cáo buộc trộm cắp, hút thuốc thời đi học. Nữ nghệ sĩ cho biết năm 2004, bố của Kim Hieora kinh doanh thất bại dẫn đến phá sản nên rất khó để nhận trợ cấp. Khi đó, cô đang học lớp 9 và làm thêm ở một nhà hàng. Thời gian này, cô chơi thân với hai đàn em là X và Y chung trường. Thương cảm cho hoàn cảnh khó khăn của nữ diễn viên, đàn em X đã ăn trộm tiền của lớp bên cạnh. Sự việc bị phát giác, X khai nhận việc X ăn cắp hoàn toàn là tự nguyện, Hieora không yêu cầu hay ra lệnh. Tại thời điểm này, không ai tin vào lời khai của những học sinh cá biệt nên cuối cùng cả hai bị phạt lao động công ích. Tuy nhiên, Kim Hieora cho biết khi đó cô đã thức tỉnh và bắt đầu dồn sức học tập lên cấp 3 còn X thì chuyển đến một vùng khác.

'Ác nữ nghiện hút' trong ‘The Glory’ bị khui quá khứ bạo lực học đường - Ảnh 3.

Big Sangji là băng nhóm của trường nữ sinh Sangji, nổi tiếng với việc tống tiền, hành hung chửi bới...

Dispatch

“Nói đến việc hút thuốc thời đi học, tôi chưa bao giờ hút thuốc nên sẽ không có chuyện tôi sai khiến bạn học hay hậu bối đi mua. Thực tế, tôi từng thử nhưng cơ thể không chịu được. Bạn trai tôi cũng rất ghét phụ nữ hút thuốc. Tuy tôi cũng thích ca hát và thường đến các quán karaoke nhưng tôi không ăn cắp tiền của họ. Và tôi không biết họ lấy tin từ đâu để có thể khẳng định như vậy”, mỹ nhân 34 tuổi phản bác.

Nói thêm về lùm xùm bạo lực học đường, nữ diễn viên 8X cho rằng mình mạnh mẽ để tránh bị trêu chọc nhưng dường như sự việc đã bị xuyên tạc: “Tôi có làn da trắng, mắt nâu và một cái tên khác lạ nên tôi thường xuyên là trung tâm của sự chú ý và tệ hơn là bị tẩy chay. Tôi nghĩ mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để tránh bị trêu chọc. Đây có thể là lý do khiến tôi dính nhiều cáo buộc bạo lực học đường”. Ngoài ra Dispatch cũng lưu ý thêm, sự việc đã xảy ra khá lâu và có thể bị cảm xúc cá nhân chi phối nên ký ức của người cung cấp thông tin và cả Kim Hieora có thể bị nhầm lẫn, nhưng hình ảnh xấu của nhóm Big Sangji là có thật.

Sau cùng, sao nữ xứ Hàn gửi lời xin lỗi đến toàn thể khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cô, đặc biệt là những người phải chịu tổn thương: “Tôi xin lỗi. Tôi không nên hợp lý hóa hành vi của mình. Tôi đã phớt lờ và nghĩ rằng mình không phải thủ phạm. Tôi chân thành xin lỗi”.

Vụ việc hiện đang được lan truyền cực nhanh trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, việc liên hệ với công ty quản lý của Kim Hieora vẫn đang gặp khó khăn. Đa số cư dân mạng đã lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực học đường trong quá khứ của nữ diễn viên. Họ đòi hỏi xử lý nghiêm và kêu gọi tẩy chay Kim Hieora. Song số ít cho rằng nên chừa đường “hoàn lương”, để cô có cơ hội thay đổi và học từ sai lầm của quá khứ tránh những hậu quả đáng tiếc.

Kim Hieora sinh năm 1989, là một diễn viên người Hàn Quốc chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực nhạc kịch trước khi “bén duyên” với mảng phim truyền hình. Mỹ nhân 8X từng tham gia một số bộ phim có thể kể đến như Công tố viên lách luật, Người hùng điên rồ, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo… Tuy nhiên, đây hầu hết đều là các vai diễn nhỏ và không để lại dấu ấn đặc biệt. Phải đến vai diễn họa sĩ nghiện ngập điên loạn trong The Glory, tên tuổi của nữ diễn viên mới được khán giả trong và ngoài nước chú ý. Mới đây, cô còn vừa gây sốt với vai ác quỷ trong phần 2 của bom tấn Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.