AC Milan: Tần số bắn phá khủng khiếp và cái kết não nề tại San Siro

05/04/2022 05:02 GMT+7

Trên sân nhà San Siro lần đầu tiên chật cứng khán giả từ đầu giải, AC Milan đã tiếp đón đối thủ ưa thích Bologna và tung ra đến 33 cú sút nhưng rời sân mà không có nổi bàn thắng nào.

Bologna đang khá an toàn nhưng HLV trưởng của họ, ông Sinisa Mihajlovic lại lần nữa trở lại nhà thương chữa bệnh bạch cầu, bàn giao khu vực chỉ đạo cho trợ lý trong trận làm khách trên sân San Siro của AC Milan.

Thực tế, HLV Mihajlovic theo dõi qua truyền hình hẳn có thể vui lòng khi các học trò đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Họ chơi bóng lăn xả và nỗ lực đeo bám, cản phá và bọc lót cho nhau cực hay suốt cả trận.

Về phần mình, mặt sân trơn khiến AC Milan gặp chút khó khăn hồi đầu trận khi nhiều cầu thủ bị trượt chân ngã, trong đó có Rafael Leao - ngôi sao Bồ Đào Nha rất được kỳ vọng đã có một trận đấu hết sức thất vọng.

Ibrahimovic đổ máu vẫn không đủ để ghi bàn cho AC Milan

REUTERS

Phong độ của Leao, cộng thêm đối tác nơi cánh trái Theo Hernandez cùng người đồng đội của anh ở tuyển Pháp là Olivier Giroud có dấu hiệu mệt mỏi sau khi trở lại từ FIFA Day đã ảnh hưởng sức tấn công của AC Milan.

Ngoài ra, cũng phải kể đến kết quả của các trận đấu trước đó với chiến thắng của Napoli, Inter Milan đã tạo ra sức ép khủng khiếp đè nặng lên đôi chân của các học trò trẻ trung của HLV Stefano Pioli.

Suốt trận đấu, kể cả khi Ibrahimovic vào sân thay Giroud từ phút 70, tổng cộng AC Milan đã tung ra đến 33 cú sút, nhưng chỉ có 7 lần bóng tìm đến khung thành, 26 lần bị hậu vệ Bologna cản lại hoặc sút chệch ra ngoài.

Một pha uy hiếp khung thành Bologna bất thành của AC Milan

REUTERS

Hiệu suất kém cỏi đó, cộng thêm việc thủ môn Lukasz Skorupski có một ngày thi đấu xuất thần đã liên tiếp cản phá các cú dứt điểm rất căng của Giroud, Leao, Theo hay Ante Rebic, Florenzi..., giúp khung thành Bologna sau những chao đảo vẫn đứng vững tại San Siro.

Việc bị cầm hòa 1-1 không khiến AC Milan mất ngôi đầu Serie A sau vòng 31 với 67 điểm, nhưng nó sẽ tạo ra sức ép rất lớn lên thầy trò HLV Stefano Pioli khi Napoli (66 điểm) đã phà hơi nóng sau gáy với chỉ 1 điểm kém hơn.

Inter Milan - đội bóng đang được nhiều người đánh giá là ứng viên vô địch số 1 - còn kém AC Milan 4 điểm nhưng họ vẫn còn 1 trận chưa đấu, trong khi sở hữu lịch thi đấu thuận lợi gồm toàn đối thủ nhẹ ký như Verona, Spezia trước khi gặp AC Milan ở bán kết lượt về Coppa Italia ngày 20.4.

Sự thất vọng và ức chế trong phản ứng của Olivier Giroud

REUTERS

Ngược lại, AC Milan sẽ phải thật tập trung và lập tức cải thiện khâu ghi bàn khi gặp Genoa, Torino. Xa hơn, đối thủ của họ trong 7 vòng cuối còn có Lazio, Fiorentina, Atalanta và Sassuolo.

Rõ ràng, Ibrahimovic và đồng đội sẽ cần một sự bùng nổ rất lớn về bàn thắng để lấy trọn 3 điểm trong những trận cầu kể trên để duy trì lợi thế điểm số mong manh. Nhưng 4 bàn thắng sau 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường rõ ràng không phải là con số khả quan!

Tình thế giữa AC Milan, Inter Milan và Napoli đang giúp Serie A trở thành giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu vào lúc này, với cuộc đua tam mã và viễn cảnh các ứng viên so kè nhau hoàn toàn có thể hoán đổi và tranh đoạt vị trí của nhau sau mỗi vòng đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.