Á quân Sao Mai tung MV Như hoa mùa xuân đón Tết

15/02/2018 14:28 GMT+7

Thoát khỏi không gian của âm nhạc thính phòng quen thuộc, Á quân Sao Mai Thanh Thanh trẻ trung, tươi mới hơn trong MV Như hoa mùa xuân , vừa được hoàn thành để dành tặng khán giả nhân dịp Tết Mậu Tuất.

MV Như hoa mùa xuân với ca khúc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, do đạo diễn Nguyễn Nhật Giang dàn dựng.  Đạo diễn chia sẻ, bản thân ca khúc Như hoa mùa xuân mang màu sắc tươi trẻ, bên cạnh đó, sự trẻ trung, nét đẹp của tuổi thanh xuân cũng như giọng hát của Thanh Thanh đã tạo nên màu sắc xuân cho MV này.

Phần hình ảnh của MV được đạo diễn quay tại nhiều vườn hoa và trường quay ngoại thành Hà Nội, đan xen giữa thực tại và quá khứ, giữa nét xưa cũ và sự hiện đại, giữa các thế hệ trong gia đình..., như lời chúc tới khán giả một mùa xuân thật vui tươi bên bạn bè và ấm áp bên những người thân yêu.

Việc thay đổi hình ảnh này của Thanh Thanh giúp một giọng ca thính phòng đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh đó, giọng hát của Thanh Thanh được cũng được cho là phù hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau. Cô từng được khán giả yêu thích với ca khúc mang đậm chất nhạc nhẹ Gọi anh của nhạc sĩ Dương Thụ trong chương trình VTV Bài hát tôi yêu. Mới đây, Thanh Thanh cũng thể hiện ca khúc Câu chuyện đầu năm đậm màu dân gian của nhạc sĩ Hoài An trong chương trình Sắc xuân chào xuân Mậu Tuất sẽ phát sóng trên VTV trong dịp tết Nguyên đán.

Thanh Thanh “bật mí” cô sẽ xuất hiện với vị trí đặc biệt không chỉ là ca sĩ trong chương trình Chúng tôi là chiến sĩ trong dịp Tết này. Khi tham gia chương trình Chúng tôi là chiến sĩ của Đài Truyền hình Việt Nam, được ghi hình tại là Kiên Giang và An Giang, ngoài việc ca khúc theo như lời mời từ ban tổ chức, Thanh Thanh bất ngờ được biên tập viên yêu cầu đảm nhiệm vai trò MC vì một lý do đặc biệt. Chương trình sẽ được phát sóng vào ngày 17.2 (mùng 1 Tết).

Á quân Sao Mai cho biết, cô dành trọn thời gian bên gia đình trong những ngày tết Nguyên đán. “Lớn rồi mà tôi vẫn háo hức đón Tết. Với tôi, Tết đến lại khiến những kỷ niệm ấu thơ trở về. Đó là khi được bố mẹ đưa đi chơi ở vườn hoa, rồi cả gia đình cùng chụp ảnh kỷ niệm “, Thanh Thanh chia sẻ. Tết với Thanh Thanh còn là không thể thiếu món thịt đông của mẹ. “Có lẽ, do thói quen và cũng là do mẹ tôi nấu ăn rất khéo nên thành ra tôi bị… nghiện món này”, Thanh Thanh cười.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.