Á quân Judo Anh hồi phục kinh ngạc sau tai nạn giao thông ở Việt Nam

22/07/2016 12:25 GMT+7

Sau tai nạn xe máy bi thảm trên đường phố Hạ Long, Quảng Ninh, Stephanie Inglis đã tỉnh lại và hồi phục kinh ngạc. Trước đó, tại Việt Nam, cô được bác sĩ nhận định chỉ còn 5% cơ hội sống.

Mới đây, trên fanpage Savesteph, nơi cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của nữ á quân Judo Anh, người thân của Stephanie đã đưa hình ảnh cô vô cùng xinh tươi rạng rỡ kèm chú thích, Stephanie đang trên đường đi ghi hình cho một chương trình truyền hình tại Scotland, quê hương của cô. Chương trình này kể lại quá trình Stephanie đã chiến đấu anh dũng và quả cảm trong gần 3 tháng qua để giành lại sự sống từ tay thần chết.
Điều mà rất nhiều người lo sợ đã không xảy ra. Stephanie Inglis không bị mất trí nhớ, trí não của cô gái trẻ đang bình phục rất nhanh. Cô luôn nở nụ cười tươi với mọi người và luôn lạc quan sau những bi kịch vừa xảy ra.
Hình ảnh mới nhất của Stephanie Inglis trên xe hơi SaveSteph
“Stephanie Inglis đang hồi phục rất tốt. Mỗi ngày, cô nhận được vô vàn lời hỏi thăm từ những người bạn ở khắp nơi. Bây giờ, Stephanie Inglis thích tự đi ra khỏi chiếc ghế của mình nhiều hơn trước.
Cô ấy có thể tự đi lại ở một quãng ngắn cũng như bước lên vài bậc cầu thang. Ngôn ngữ cơ thể của Stephanie cũng linh hoạt hơn trước, sau mỗi tuần, tình trạng sức khỏe của cô ấy tiến triển tốt hơn.
Chứng kiến sự hồi phục của Stephanie là một niềm vui khôn tả với chúng tôi. Chúng tôi biết Stephanie Inglis sẽ còn tiến xa hơn để trở thành một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh”, người thân của Stephanie viết trên fanpage có hơn 9.000 người tại nhiều quốc gia cùng theo dõi này.
Trước đó, ngày 11.7, sinh nhật em gái của Stephanie, nữ VĐV quả cảm này cũng đã đi cùng gia đình tới một nhà hàng trong thành phố và cùng thưởng thức bữa tiệc sinh nhật đầm ấm trong những tràng pháo tay hạnh phúc của mọi người.
Stephanie Inglis tự cầm đồ ăn trong nhà hàng ngày 11.7 vừa qua SaveSteph
Stephanie, VĐV 27 tuổi từng giành HCB Olympic Judo khối thịnh vượng chung Vương quốc Anh năm 2014. Cô sang Việt Nam làm giáo viên tình nguyện dạy tiếng Anh tại một trung tâm trong thành phố Hạ Long. Quảng Ninh từ tháng 1.2016. Ngày 10.5, trong lúc ngồi sau một xe gắn máy đến trường, tà áo của Stephanie bị quấn vào bánh xe khiến cô ngã vật ra đường dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng.
Stephanie được các y bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Pháp, Hà Nội cấp cứu, tuy nhiên tình trạng nguy kịch, Stephanie được nhận định chỉ còn tối đa 5% sự sống.
Cô giáo của những em bé Việt Nam đang khỏe lại Facebook Stephanie Inglis
Gia đình Stephanie đã quyết định chuyển cô gái tới bệnh viện tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Tại đây, Stephanie có những chuyển biến tích cực. Cô được điều trị viêm phổi và phẫu thuật não bộ. Ngày nào bố mẹ Stephanie cũng trò chuyện với con gái, mong con thoát khỏi hôn mê. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, ngày 6.6, trong vòng tay cha, Stephanie Inglis đã tỉnh lại. Cô mở mắt và những giọt nước mắt ứa ra thay cho những lời nói muốn dành cho cha mẹ.
Ngày 14.6, máy bay cấp cứu đã đưa Stephanie Inglis từ Thái Lan về tới Scotland. Cô gái quả cảm với ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho trẻ em tại nhiều quốc gia trên thế giới đã trở về ngôi nhà thân yêu sau hơn nửa năm xa cách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.