Á hậu Hoàng Oanh: Xin đừng thóa mạ người nghệ sĩ là ‘thằng’, là ‘con’

30/12/2015 11:16 GMT+7

(iHay) Hoàng Oanh vừa đăng tải tâm thư lý giải nguyên nhân cô phải xưng ‘mày - tao’ với Trường Giang đồng thời mong khán giả đừng chửi bậy với diễn viên.

(iHay) Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 vừa đăng tải tâm thư khá dài lý giải nguyên nhân cô phải xưng ‘mày - tao’ với Trường Giang trong một tiết mục hài kịch đồng thời mong khán giả đừng chửi bậy, vô văn hóa với diễn viên.

>> Mỹ Linh: ‘Bây giờ trưởng thành cũng vì có người mắng mình'
>> Tuấn Hưng: 'Tôi xin lỗi vì thiếu văn hóa'

Á hậu Hoàng Oanh: Xin đừng thóa mạ người nghệ sĩ là ‘thằng’, là ‘con’ - ảnh 1Hoàng Oanh tâm sự nhiều cư dân mạng đã chỉ trích cô “khùng, thô hay lố” nhưng cô không có ý hỗn láo hay coi thường trưởng phòng Trường Giang
Trong tập 9 Ơn giời, cậu đây rồi! lên sóng cuối tuần qua, Hoàng Oanh thủ vai vợ Chí Tài và hai vợ chồng rơi vào tình cảnh bị trôi dạt vào đảo hoang. Sự nhanh trí của Hoàng Oanh thể hiện ở những phân đoạn đối đáp với Trường Giang, người đảm nhận vai tộc trưởng bộ lạc sống trên hoang đảo. Nhận xét về phần thi của Hoàng Oanh, Hoài Linh khẳng định cô “không phải dạng vừa đâu”: “Không biết ở ngoài em thế nào nhưng anh thấy lên sân khấu Ơn giời, cậu đây rồi!, em… dữ thiệt!”. Một số câu thoại lém lỉnh, thông minh của Hoàng Oanh khi đáp trả Trường Giang đã khiến cho nhiều khán giả phật ý khi cô xưng hô với nghệ sĩ đàn anh là “mày - tao”.
Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh trần tình về tình huống phải xưng hô như vậy. “Em vào phòng của anh Giang và anh Chí Tài. Khi bị rơi vào tình huống oái ăm sống chết trên hoang đảo mà ông chồng sợ hãi chịu thua nên lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ buộc phải chọn cho nhân vật của mình tính cách mạnh mẽ, quyết liệt chứ không phải yếu đuối bỏ cuộc. Vì không biết diễn hài nên em bị rối và đôi khi không kiểm soát được mình, có cường điệu xưng "mày, tao". Em đã trò chuyện với anh Giang và anh rất vui vẻ bảo chỉ là anh em cùng diễn với nhau, không sao cả! Em rất cám ơn anh đã hiểu cho em!”, Á hậu viết trên trang cá nhân.
Á hậu Hoàng Oanh: Xin đừng thóa mạ người nghệ sĩ là ‘thằng’, là ‘con’ - ảnh 2Hoàng Oanh khẳng định ngoài đời cô chưa từng xưng hô “mày - tao” với các anh chị em nghệ sĩ. Vì vai diễn rơi vào tình huống “sống còn” nên cô phải dữ dằn như thế. “Khi có ai đụng đến những người mình thương yêu, để bảo vệ họ mình không ngại gì cả, kể cả hình tượng đẹp đẽ của bản thân cũng chả để làm gì khi vô dụng”, cô nói
Chia sẻ thêm với iHay.vn, Hoàng Oanh cho rằng: “Đó chỉ là tình huống trên sân khấu, không phải là Hoàng Oanh và anh Trường Giang ngoài đời. Sau đó Oanh có gọi điện thoại cho anh Giang xin lỗi và anh Giang bảo anh không  nghĩ gì đâu, diễn vui mà”.
Tuy nhiên, điều Hoàng Oanh tâm tư hơn là những lời cay nghiệt của một bộ phận cư dân mạng sẵn sàng “chửi bậy vô văn hoá với một tiết mục mà các diễn viên ai cũng cố gắng hết sức mình để diễn”.
Hoàng Oanh tâm tình: “Xem các đêm thi khác cũng thấy nhiều bạn nhỏ tuổi mà nói nặng lời với những nghệ sĩ lớn tuổi thấy xót lòng. Kêu các cô chú nghệ sĩ là "thằng", là "con"... Nghệ sĩ làm dâu trăm họ, nên chỉ muốn làm tốt chứ không người diễn viên nào muốn diễn dở để khán giả ghét cả. Khán giả toàn quyền đánh giá nhưng đừng thiếu tôn trọng, đừng chửi mắng, thoá mạ những người diễn viên cả đời phục vụ cho nhu cầu giải trí của khán giả!”.
Á hậu Hoàng Oanh: Xin đừng thóa mạ người nghệ sĩ là ‘thằng’, là ‘con’ - ảnh 3Hoàng Oanh thẳng thắn cho biết ngoài đời cô chỉ xưng "mày - tao" với một số ít bạn bè thân thiết, và với cách gọi của người miền Nam, xưng hô như vậy không nặng nề - Ảnh: FBNV
Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 chia sẻ thêm cô biết những gì trải lòng trên trang cá nhân khó có thể thay đổi được những bất cập đã tồn tại lâu nay nhưng mong rằng nhiều nghệ sĩ sẽ cùng góp tiếng nói để khán giả suy nghĩ lại trước khi nói về các bậc nghệ sĩ đáng tuổi cha, mẹ mình là "thằng", là "con"...
Thanh Châu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.