Á hậu Hoàng Oanh nói về nỗi sợ khi làm mẹ đơn thân

26/01/2024 13:04 GMT+7

Trải qua những thăng trầm, Á hậu Hoàng Oanh trở lại với công việc nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn lo lắng không có đủ sức khỏe để chăm sóc cho con trai nhỏ.

Á hậu Hoàng Oanh nói về nỗi sợ khi làm mẹ đơn thân- Ảnh 1.

Hoàng Oanh và Trang Pháp trong lễ trao giải SR Fashion Awards 2024

BTC

Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh có mặt tại sự kiện SR Fashion Awards 2024, cô đảm nhận công bố và trao giải thưởng cho một số hạng mục. Bên cạnh đó, cô cũng có những phút giây tung hứng với "chị đẹp" Trang Pháp giúp không khí của chương trình trở nên sôi động hơn.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên về con trai, Á hậu Hoàng Oanh cho biết: "Những lúc tôi mặc váy công chúa, bé Max khen tôi rất đẹp nhưng tôi nghĩ con trai thích nhất là những lúc tôi đơn giản ở nhà và ru em ngủ. Max rất thích được mẹ kể chuyện mỗi khi đi ngủ".

Về cách dạy con, Hoàng Oanh tâm sự: "Mỗi bậc cha mẹ đều có cách dạy con khác nhau chứ không thể giống nhau được vì nó phụ thuộc vào cá tính của mỗi em bé. Vì mỗi bé có thiên hướng cũng như sở thích riêng, mình không thể ép con theo ý mình như thời trước. Tôi cố gắng không bao bọc con quá mức. Dĩ nhiên, ai làm mẹ cũng muốn dành cho con sự bảo vệ tốt nhất nhưng tôi cố gắng ít sự bao bọc lại để con phát triển tự nhiên. Hơn thế nữa, tôi còn để con nói chuyện với hai bên gia đình nhiều để con tự thẩm thấu được ngôn ngữ hai bên".

Á hậu Hoàng Oanh nói về nỗi sợ khi làm mẹ đơn thân- Ảnh 2.

Á hậu Hoàng Oanh tâm sự con trai có tính cách năng động nên cô muốn con thỏa sức khám phá thay vì gò bó con trong khuôn khổ

FBNV

Đồng thời, Hoàng Oanh chọn lọc công việc để không quá bận rộn và có thời gian chăm sóc con. Sao phim Tháng năm rực rỡ cho biết trong một tuần cô phải có 3 đêm ở nhà cùng với con và luôn đưa con đi chơi vào cuối tuần. Tuy vậy, nữ MC vẫn sợ mình không có sức khỏe để chăm lo cho con khi làm mẹ đơn thân.

"Tôi thay đổi nhiều nhất là về việc chăm sóc sức khỏe vì sau khi có em bé rồi tôi mới biết mình sợ khủng khiếp là những lúc đổ bệnh, lo lắng không ai chăm sóc con cho mình. Cho nên, sức khỏe rất quan trọng. Ngày xưa tôi có thể làm việc cật lực, thức khuya dậy sớm nhưng bây giờ tôi cố gắng ngủ sớm hơn để sáng đưa con đi học", Hoàng Oanh bộc bạch.

Vào dịp tết năm nay, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 cho biết sẽ dành thời gian bên gia đình và mong muốn con trai cảm nhận không khí tết cổ truyền cũng như truyền thống và văn hóa của người Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.