Á hậu 1 Miss Universe 2006 Kurara Chibana: Một vẻ đẹp huyền bí châu Á

27/07/2006 23:40 GMT+7

Sắc đẹp, sự duyên dáng và thông minh của phụ nữ Á châu đã để lại một ấn tượng tốt đẹp trong kỳ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006". Đó là nhận định của nhiều tờ báo và hãng truyền hình khi đưa tin về kết quả Miss Universe hôm 24.7 vừa qua tại Los Angeles (Mỹ). Á hậu 1 người Nhật Kurara Chibana đoạt thêm giải thưởng trang phục dân tộc đẹp nhất và Hoa hậu Philippines Lia Andrea Ramos với giải người đẹp ăn ảnh do khán giả bình chọn lại càng khẳng định khả năng vươn lên của những người đẹp Á Đông...

Bất chấp mọi khuôn sáo, Kurara Chibana đã mang đến sàn diễn lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2006 - bộ trang phục dân tộc Nhật Bản khá ấn tượng và đã tạo nên một sự rực rỡ hơn bất cứ màn trình diễn nào trước đó. Nhật Bản, đất nước sinh ra một Kurara Chibana táo bạo đã bước ra khỏi không gian quen thuộc và trở thành cô gái với vẻ đẹp huyền bí tại thủ đô giải trí lớn nhất hành tinh.

Kurara sinh ra tại thành phố Naha, thủ phủ của tỉnh Okinawa, một điểm đến của đông đảo du khách Nhật và quốc tế. Cha mẹ cô, ông Shigeru Chibana và bà Yukari Chibana đều là những người làm ngân hàng. Cô lớn lên bên cạnh người em của mình là Kiyomaru Chibana hiện là học sinh trung học. Ngay từ nhỏ, cô đã rất thích khí hậu nhiệt đới và những cảnh đẹp ở các bãi biển gần quê cô. Kurara còn là một cô bé hiếu kỳ, luôn muốn khám phá những miền đất mới và có thể giao thiệp được với người Nhật, Tây Ban Nha, Anh, Pháp bằng khả năng ngoại ngữ của mình. Cô đã tốt nghiệp bằng cử nhân tâm lý học tại Đại học Sophia ở Tokyo. Ngày 25.3.2006, Kurara đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Nhật lúc vừa 24 tuổi tổ chức tại thủ đô Tokyo và trở thành nữ hoàng sắc đẹp của nước Nhật. Trước khi trở thành đại diện tại Miss Universe, nhiều lần Kurara đã khiến dư luận kinh ngạc. "Trong lúc chờ đợi cuộc trình diễn tại Miss Universe, tôi đã được đề nghị  làm biên tập cho một nhà xuất bản lớn. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi đã từ chối lời đề nghị đó, mặc dù hằng năm chỉ có 6 người được chọn trong số hàng ngàn ứng viên đến trên toàn quốc. Ai cũng cho tôi là điên rồ. Nhưng với tôi, muốn làm một việc gì thì phải về đến đích", "Đi là phải đến" - Kurara thổ lộ bằng một ngạn ngữ của người Pháp. Sau đó, cô nhận được lời đề nghị hợp tác với một tạp chí thời trang hàng đầu tại Nhật.

Kurara Chibana dành nhiều thời gian cho những chuyến đi. Cô đã đến miền nam châu u để học tập và cảm thấy hạnh phúc khi hiểu biết thêm về các dân tộc và khám phá các nền văn hóa. Cô dành 2 năm đến Paris để học và nói cho được tiếng Pháp, một ngôn ngữ mà cô rất say mê. Trong thời gian ở Tây Ban Nha, cô đã đi làm thêm ngoài giờ để có đủ tiền học trong ba tháng về các điệu nhảy flamenco. "Đây là lần đầu tiên tôi quyết định tự kiếm tiền, mặc dù gia đình luôn giúp đỡ để tôi thực hiện mơ ước của mình" - Kurara tiết lộ. Trở về Nhật, cô được mời làm phóng viên chính cho một tạp chí thời trang hàng đầu và mỗi tháng phải thực hiện chỉ tiêu viết 2 trang báo. Vì vậy, cô lại bay khắp thế giới để phỏng vấn các nhân vật đặc biệt trong công nghệ giải trí thế giới và viết về lối sống của họ. Kurara còn là giáo viên dạy các bài học phối hợp giữa quyền cước và aerobic tại một trường dạy thể dục thẩm mỹ tại Nhật.

"Kho quần áo của cô ấy có cả những thứ gợi cảm và những bộ rất thanh lịch, hợp thời trang. Từ những bộ trang phục cổ truyền của phụ nữ Nhật đến các bộ cánh của các người mẫu, tất cả đều tạo ra cho chủ nhân của nó sự tự tin...", người quản lý của Kurara kể.

Kurara theo khuynh hướng rất thoáng trong cách ăn mặc và tính cách của mình, cô không coi thời trang là chuyện hệ trọng: "Thời trang của tôi là lúc nào cũng có chút gợi cảm, nhưng cần nhất là nét thanh lịch và dễ chịu. Tôi luôn tạo ra hương vị cho mình trong bất cứ cái gì tôi mua sắm để tạo ra sắc thái riêng. Tôi thường tỏ ra tinh nghịch để làm cho mình trẻ hơn, thích chạy marathon và dạy quyền cước. Vì vậy, cho đến gần đây, tôi luôn mặc quần tây. Đến khi vào tranh tài tại giải Miss Universe ở Nhật, người quản lý của tôi bắt tôi phải ăn mặc "sexy" một chút. Ban đầu, tôi cũng khó chịu và khó nghĩ nhưng bây giờ đã là chuyên nghiệp rồi nên điều đó cũng cần để tạo ra sự quyến rũ trong một khoảnh khắc nào đó".

Tìm được thành công khi còn trẻ đã khiến Kurara xúc động: "Tôi đã sẵn sàng cho lối sống của một hoa hậu hoàn vũ, đến mọi nơi trên thế giới để lắng nghe và chia sẻ với mọi người", cô cho biết. Khi đạt được danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản, Kurara cũng bắt đầu làm một số công tác từ thiện. "Từ thiện không phải là chuyện gì quá to tát ở Nhật, nhưng dù sao, là một hoa hậu hoàn vũ, tôi muốn mọi người xung quanh thấy rằng làm công tác từ thiện cũng chính là hạnh phúc của họ và thuyết phục họ cùng làm...".

Đám đông ở các địa phương tỏ ra ủng hộ các đại diện của Nhật tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, cho dù nó được tổ chức ở bất cứ đâu và vì vậy họ tỏ ra rất hồi hộp theo dõi. Akiko Ajima là người  phụ nữ Viễn đông đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên và duy nhất của Nhật vào năm 1959. Với số đo hình thể 37-23-38 

inches, Akiko khiến nhiều người tin rằng đó là "kích thước lạ thường" (Incredible dimension) của châu Á. Nhiều cô gái Nhật còn giành được các danh hiệu Á hậu vào các năm 1953, 1955 và vào đến bán kết các năm 1957, 1958, 1960 và nhiều vị trí cao khác ở các lần thi tiếp theo. Mục tiêu của Nhật Bản là đứng vào top đầu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đoạt vương miện lần nữa trong năm 2006, vì vậy họ đã có một sự chuẩn bị khá công phu. Về phần Kurara, cô nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất. Về tinh thần, tôi luôn luôn nghĩ mình sẽ là hoa hậu hoàn vũ ngay từ khi còn ở nhà, về thể chất tôi phải tập luyện các bài tập về bơi lội và nhảy các điệu flamenco để giữ thân hình rắn chắc và khỏe mạnh". Kurara là cô gái năng động, cô không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn luôn sống động và tạo cho mọi người cảm giác là cô sẽ là hoa hậu tiếp theo của thế giới. Cô có một sự tinh tế trời cho mà các đối thủ không thể có. Bằng sự hiểu biết rộng, khả năng ngoại ngữ trau chuốt cùng các bước đi tự chủ và thanh thản trước ống kính truyền hình ở Los Angeles, Kurara Chibana với mái tóc đen dài và vẻ đẹp đặc trưng châu Á đã tạo ra sự quyến rũ huyền bí mang sắc thái châu Á.

Huỳnh Thu
(Theo MUJ và Missosology)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.