8 học sinh chết đuối ở Hòa Bình: 'Có nỗi đau nào bằng mất đi đứa con!'

22/03/2019 13:13 GMT+7

Thông tin 8 học sinh tử vong vì đuối nước ở Hòa Bình khiến dân mạng bàng hoàng, xót xa. 'Có nỗi đau nào bằng mất đi đứa con?", một Facebooker đau đáu.

Chiều 21.3, 8 học sinh thuộc Trường tiểu học Hữu Nghị và Trường trung học cơ sở Hữu Nghị (phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) rủ nhau ra bến cảng Thịnh Minh, nằm bên bờ sông Đà để tắm thì bị đuối nước, khiến cả 8 em tử vong.
Thông tin nhanh chóng lan truyền trên Facebook với hàng ngàn icon (biểu tượng) buồn, khóc vì vụ tai nạn quá thương tâm. "Nuôi con lớn bằng này rồi giờ con bỏ ba mẹ đi. Sống sao nổi đây trời? Có nỗi đau nào bằng mất đi một đứa con?", tài khoản Y.C.T xúc động.
Dân mạng không khỏi xót xa trước hình ảnh em bé tiễn anh trai là nạn nhân bị đuối nước ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Tài khoản Thu Trang đồng cảm: "Cũng tầm thời gian này năm ngoái, em trai mình cũng mất vì đuối nước. Thương các em quá!". Người khác lại ghi: "Hòa Bình chìm trong nỗi đau xé lòng khi tám em ra đi mãi mãi! Dòng sông ơi sao nỡ đem các em đi".
Facebooker Nguyễn Thoa không giấu được xót xa: "Nỗi đau này quá lớn mình nghe tin mà suốt đêm qua cũng không ngủ được, cứ nghĩ mãi ấy". Bạn Khanh Ly chia sẻ: "Dù các em không phải ruột thịt nhà mình mà đọc bài này mình không cầm được nước mắt, đau thương quá". 
Vụ việc quá thương tâm khiến nhiều phụ huynh không thể cầm được nước mắt. Tài khoản Đường Tuấn Anh treo status: "Đọc mà nhòe hai khóe mắt. Xót xa quá".
Trong khi đó, bạn Nguyễn Ngọc Mạnh ghi mấy dòng thơ thương cảm khiến nhiều người xúc động:
"Khuya rồi!
Sao cha mẹ còn chưa ngủ?
Đừng chờ con nữa, con không về đâu
Mẹ ơi! Bữa cơm chiều con đã kịp ăn đâu
Dưới sông sâu người con giờ lạnh lắm
Bạn bè con vẫn còn đang mải tắm
Đón con về để sắm bữa cơm khuya!"
Bên cạnh đó, nhiều người còn lên tiếng nhắc nhở các ông bố, bà mẹ phải chú ý đến con trẻ và đề phòng tai nạn tương tự. "Nên dạy con học bơi và tốt nhất là đi đâu cũng nên có người lớn đi cùng. Cho con nít đi kiểu này rất sợ", bạn Ngoc Nguyen ghi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.