7 năm chiến đấu với ung thư, người phụ nữ 'tưởng chết, giờ khỏe không ai bằng!'

16/08/2023 12:12 GMT+7

Tưởng chết khi phát hiện bản thân bị ung thư trực tràng, bà Vũ Thị Loan (53 tuổi, ngụ Hải Dương) sau 7 năm chiến đấu cho biết mình đã ổn định, ăn uống bình thường như người không bị bệnh. Tất cả đều nhờ bí quyết đặc biệt.

“Tôi sẽ sống!”

Cuối tháng 12.2016, bà Loan được tin mình bị  ung thư trực tràng khi đi khám vì gặp phải một số vấn đề về đường tiêu hóa. Cầm kết luận của bác sĩ trên tay, bà cứ ngỡ mình vừa nhận một bản án tử.

Đến giờ, khi nhắc lại khoảnh khắc đó, giọng bà vẫn run run, nước mắt ứa ra: “Tôi và chồng sống hạnh phúc cùng nhau mấy chục năm. Vừa xây xong căn nhà từ số tiền tích cóp cả đời thì phát hiện bệnh. Lúc đó, tôi thẫn thờ. Trên chuyến xe về nhà, tôi chỉ biết ôm cháu mình khóc”.

7 năm chiến đấu với ung thư, người phụ nữ 'tưởng chết, giờ khỏe không ai bằng!' - Ảnh 1.

Đang có cuộc sống hạnh phúc, bà Loan bất ngờ nhận kết quả mình bị ung thư.

NVCC

Về nhà, 2 vợ chồng bà ôm chầm lấy nhau. Người phụ nữ khóc hàng tiếng trời, lòng không thôi thắc mắc vì sao căn bệnh quái ác này lại đến với mình. Thế nhưng, nhận được sự động viên, an ủi của gia đình, đặc biệt là chồng - ông Nguyễn Tuấn Nhì (56 tuổi), bà quyết tâm chiến đấu với căn bệnh này.

16 tháng ròng điều trị tại Bệnh viện K3 (cơ sở Tân Triều, Hà Nội), bà Loan đã vượt qua được sự thử thách của những lần xạ trị và truyền hóa chất. Đó là khoảng thời gian đầy ám ảnh, mà có lẽ cả cuộc đời của người phụ nữ này không bao giờ quên. Từ 52 kg ban đầu, bà sụt ký không phanh, gầy guộc còn 43 kg.

Thế nhưng trong suốt hành trình điều trị đó, chưa bao giờ bà nghĩ tới cái chết, mà lúc nào cũng tự động viên rằng: “Tôi sẽ sống!”. Nghĩ tới người chồng ngày đêm chăm sóc mình chu đáo “có tiếng" ở bệnh viện, nghĩ tới những người thân yêu cùng sự động viên của các y bác sĩ, bệnh nhân, người phụ nữ dần lấy lại được sức khỏe.

7 năm chiến đấu với ung thư, người phụ nữ 'tưởng chết, giờ khỏe không ai bằng!' - Ảnh 2.

Chồng là người đã đồng hành cùng bà chiến đấu với bệnh ung thư.

NVCC

“Tôi ra viện sau hơn 1 năm ròng rã điều trị. Tuy nhiên vẫn phải tái khám và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Từ căn bệnh ung thư trực tràng di căn phổi, ngày trước tưởng chết rồi mà giờ không ai khỏe bằng đó. Tôi lấy lại cân nặng cũ, vẫn làm công việc đồng áng, làm cỏ, làm công việc xã hội, việc nhà…”, bà cười, chia sẻ về sự hồi phục của mình.

Lạc quan là liều thuốc tuyệt vời

Trong suốt hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác đang mang trên người, nhiều lần người phụ nữ rơi nước mắt xúc động trước tình cảm mà chồng dành cho mình. Với bà, ông Nhì không phải là một người giỏi động viên, an ủi vợ thông qua lời nói, mà thể hiện bằng hành động.

“Có những ngày ở Bệnh viện K3, chồng thức cả đêm để chăm tôi, ôm tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy được truyền sức mạnh rất lớn. Tôi tự nhủ mình phải luôn lạc quan, luôn yêu đời, không nghĩ tới những điều tiêu cực và chính nhờ đó mà tôi đã vượt qua căn bệnh này. Cuối cùng, tôi nhận ra bí quyết nằm ở sự lạc quan, yêu cuộc sống của mình", bà bày tỏ.

7 năm chiến đấu với ung thư, người phụ nữ 'tưởng chết, giờ khỏe không ai bằng!' - Ảnh 3.

Lạc quan chính là bí quyết lớn nhất của bà Loan.

NVCC

Nhận xét về vợ, ông Nhì cho biết 7 năm trước, khi hay tin vợ bị ung thư, ông đã sốc, chỉ biết ôm vợ vào lòng an ủi, động viên. Nhưng ngay thời khắc đó, ông cũng tự nhủ với lòng sẽ cùng vợ vượt mọi chướng ngại vật. May mắn, giờ đây vợ ông đã lấy lại sức khỏe, sống vui vẻ, yêu đời và lạc quan hơn.

Đó cũng chính là điều mà bà Loan nhận ra, sau khi trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời của mình. Bà bắt đầu hiểu được ý nghĩa cuộc sống. Hồi trước, bà sống vội vã và đôi khi bỏ qua nhiều điều tốt đẹp xung quanh mình. Nhưng giờ đây, bà nói mình biết trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh dù là nhỏ nhất. Với bà, mỗi ngày của mình trôi qua phải thực sự ý nghĩa và trọn vẹn từng phút, từng giây.

7 năm chiến đấu với ung thư, người phụ nữ 'tưởng chết, giờ khỏe không ai bằng!' - Ảnh 4.

Mỗi ngày trôi qua của bà đều thật ý nghĩa.

NVCC

“Mong cho những ai bị ung thư như tôi, luôn lấy sự lạc quan, yêu đời làm động lực sống. Khi nào còn hy vọng, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua nếu không bỏ cuộc”, bà nhắn nhủ.

Vợ chồng bà Loan có 2 người con, đều đã yên bề gia thất và có cuộc sống riêng. Bà hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại, khi được đồng hành cùng chồng mỗi ngày. Bà thấy vui và yêu cuộc đời của mình, khi mỗi ngày mở mắt ra là một ngày mới đầy hoa và nắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.