6 thú cưng 'vạn người mê' trên mạng xã hội

18/03/2016 21:35 GMT+7

Không chỉ chó hay mèo, cả nhím lẫn heo đều có thể trở thành thú cưng, và thậm chí thay đổi cuộc đời chủ nhân của chúng.

Không chỉ chó hay mèo, cả nhím lẫn heo đều có thể trở thành thú cưng, và thậm chí thay đổi cuộc đời chủ nhân của chúng.

Chú mèo ham ngủ với khuôn mặt hạnh phúc Shironeko Chú mèo ham ngủ với khuôn mặt hạnh phúc Shironeko
Cô mèo “công chúa” Choupette
Choupette là cô mèo xiêm của nhà thiết kế thời trang người Đức Karl Lagerfeld. Choupette năm nay bốn tuổi, có bộ lông trắng và đôi mắt xanh, cô mèo này hiện sống tại Paris cùng chủ của mình nhưng lại có hợp đồng quảng cáo cho một hãng xe hơi tận Đức và mỹ phẩm Nhật Bản, theo tờ The Daily Mail (Anh).
Lagerfeld, người hết mực cưng chiều và cung phụng Choupette, nói rằng công chúa của ông “quá thanh lịch” để đi quảng cáo đồ ăn dành cho mèo và chỉ hai hợp đồng quảng cáo trên cũng đã mang lại cho Choupette gần… 3 triệu euro. Tài khoản Instagram của Choupette hiện có hơn 80.000 người theo dõi.
Choupette có hai người hầu riêng, họ sẽ lo cho chuyện ăn ở, làm đẹp và cả giải trí của cô mèo này. Choupette ăn tối trên chiếc bàn to cùng chủ của mình và được làm móng mỗi tuần một lần. Cô mèo này ghét trẻ em và những loài động vật khác, không thích tiệc tùng, chỉ quanh quẩn bên chủ của mình và hai người hầu.
Nhà thiết kế Karl Lagerfeld bên tình yêu của đời ông, Choupette 
Choupette trong mẫu quảng cáo xe hơi, hình ảnh do chính Karl Lagerfeld chụp - Ảnh: Choupette's Diary
Esther - chú heo kỳ diệu
Khi Steve Jenkins và Derek Walter (sống tại Canada) nhận nuôi Esther, chú heo này nặng 1,3 kg và hai người chủ ngỡ rằng đây chỉ là một giống heo nhỏ. Hai năm, Esther giờ đã nặng… 300 kg, Steve và Derek thậm chí phải tìm cách chuyển ra sống ở một trang trại, vì căn hộ nhỏ trong khu dân cư đã không đủ sức chứa Esther nữa.
Cuộc sống với Esther đã thay đổi Steve và Derek. Cả hai trở thành người ăn chay vì không thể chịu được việc “mình lại đi ăn những con heo cũng thông minh như Esther” và hiện đang gây quỹ để mở một trại cứu hộ động vật.
Cuộc sống của Steve và Derek bên Esther
Háo hức chờ Giáng sinh...
... hay ngủ vùi bên ghế sofa - Ảnh: Face Esther The Wonder Pig
Bo - chú chó đen trong Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Barack Obama, khi còn tranh cử vào Nhà Trắng, hứa với hai cô con gái rằng gia đình sẽ nhận nuôi một chú chó nếu ông Obama đắc cử tổng thống. Và Bo, chú chó lông xù đen giống Thổ Nhĩ Kỳ, đã trở thành con vật cưng theo gia đình Obama vào Nhà Trắng. Trong gần 8 năm qua, Bo thường xuyên được trông thấy đang chơi đùa với các nhân viên Nhà Trắng, tháp tùng gia đình Obama đến một số sự kiện và thậm chí là leo lên máy bay đi công tác cùng ông Obama.
Bo vui chơi cùng Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và hai con gái của họ - Ảnh: AFP
Bo và Sunny (chú chó được nhận nuôi vào Nhà Trắng sau Bo) theo chân ông Obama trong một chuyến đi xa - Ảnh: Reuters
Cũng có lúc chính Tổng thống Mỹ phải chạy theo Bo - Ảnh: AFP
Bo trong một ngày tuyết rơi ở Nhà Trắng - Ảnh: AFP
Biddy - chú nhím “phượt” khắp nước Mỹ
Biddy là một chú nhím được hai người chủ của mình là Toni DeWeese và Tom Unterseher (sống tại Oregon, Mỹ) mang theo trên khắp những chuyến đi của họ, theo The Daily Mail. Hình ảnh Biddy nhỏ bé với biểu cảm siêu dễ thương giữa khung cảnh nước Mỹ hùng vĩ rất được yêu thích, Instragram của chú nhím này thu hút những 600.000 người theo dõi. Rất tiếc, Biddy, 5 tuổi, đã qua đời ngày 1.3.2015 với lý do được thông báo là bệnh ung thư.
Biểu cảm phong phú và dễ thương của Biddy đã mê hoặc hàng trăm ngàn người sử dụng mạng xã hội khắp thế giới
Chú nhím này thậm chí có thể mỉm cười - Ảnh: Instagram Biddy The Hedgehog
Chú chó vận đồ quý ông
“Bodhi, một chú chó giống Shiba Inu, đã đến đây để dạy các quý ông cách ăn mặc cho ra trò!”
Một ngày của năm 2013, nhà thiết kế đồ họa David Fung và vợ anh, chuyên gia thời trang Yena Kim (cả hai sống ở thành phố New York, Mỹ) quyết định đem chú chó Bodhi của gia đình ra “mua vui” bằng cách cho Bodhi mặc một vài bộ đồ nam và đăng những bức ảnh đó lên Tumblr có tên Menswear Dog. Không ngờ, “trang cá nhân của chúng tôi nổi tiếng chỉ sau một đêm”, Fung kể lại.
Hai năm sau, vợ chồng Fung và Kim ra mắt cuốn sách Menswear Dog Presents the New Classics: Fresh Looks for the Modern Man (tạm dịch: Chú chó thanh lịch giới thiệu cách ăn mặc mới cho những người đàn ông hiện đại) với “người mẫu” không ai khác chính là Bodhi với biểu cảm siêu ngầu của mình. Mục đích của cuốn sách là để chỉ dẫn cho những quý ông không có khiếu thời trang những quy tắc ăn mặc cơ bản nhất, theo đài CNN.
Bodhi sẽ cho các quý ông những quy tắc ăn mặc cơ bản nhất, từ quần áo thường ngày...
... đến trang phục dạ hội - Ảnh: Tumblr Manswear Dog
“Đại gia ngủ ngày” Shironeko
Sẽ thật sai lầm cho bất cứ danh sách “mèo gây sốt” hoặc “động vật nổi tiếng” nào mà lại không có Shironeko, chú mèo trứ danh từ Nhật Bản. Shironeko nổi tiếng với khả năng ngủ 24/7, khuôn mặt trông luôn vui vẻ (khi ngủ vẫn tươi) và khả năng dùng đầu giữ thăng bằng đồ vật. Danh tính người chủ và nơi ở của Shironeko đến nay vẫn còn là bí ẩn, chỉ biết rằng chú mèo ngày sinh ngày 8.3.2002, và có nhiều suy đoán rằng chú sống ở tỉnh Iwate của Nhật Bản, theo trang Know Your Meme.
Shironeko nổi tiếng với khả năng ngủ mọi lúc mọi nơi
Và cả việc giữ thăng bằng cho các đồ vật trên đầu mình 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.