6 chị em không chồng ở TP.HCM: Sống chung yêu thương, không giận nhau quá một ngày

26/10/2023 12:26 GMT+7

6 chị em người gốc Hoa ở Q.11, TP.HCM đều không lập gia đình, đùm bọc nhau khi về già. Họ dồn hết tình thương, chia sẻ việc chăm sóc người chị cả lâm bệnh nặng - vừa qua đời đây ít ngày.

Cách đây chừng 10 ngày, chính quyền địa phương và hàng xóm đến phúng điếu bà Phạm Há (78 tuổi), chị đầu của cả 6 chị em. 6 chị em không chồng này sống trong căn nhà nhỏ ở hẻm 172, đường Tạ Uyên (P.6, Q.11). Bà Há mất sau một thời gian dài nằm liệt trên giường vì bệnh tai biến và tiểu đường.

Ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ với không gian chật hẹp, trước cửa chất đầy ve chai, bìa carton là nơi sinh sống của một gia đình 6 chị em lớn tuổi đều độc thân, đó là bà Phạm Há (78 tuổi), Phạm Vương Lệ (75 tuổi), Phạm Phụng Mỹ (70 tuổi), Phạm Phụng Ái (68 tuổi), Phạm Mai Muổi (66 tuổi) và Phạm Phụng Liên (63 tuổi).

Nương tựa nhau để sống

Cha của 6 chị em là người quê gốc Quảng Đông (Trung Quốc), sang Việt Nam mưu sinh khi còn trẻ. Ông thuê một căn nhà nhỏ ở khu chợ Thiếc (Q.11) và kiếm sống bằng nghề sửa chữa máng xối (máng hứng nước mưa). Vợ ông sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, hai người gặp nhau và nên duyên vợ chồng.

6 chị em không lập gia đình cùng sống chung: 'Vì thương nên không bỏ nhau' - Ảnh 1.

Lần lượt từ trái qua phải là bà Muổi, bà Mỹ, bà Lệ, bà Ái, bà Liên

UYỂN NHI

Sau khi kết hôn, họ sinh được một người con trai đầu lòng nhưng mất sau đó không lâu vì bệnh sốt xuất huyết. Vì muốn có người nối dõi, họ tiếp tục sinh con nhưng cả 6 lần sinh tiếp theo đều là con gái. 

"Lục Tiểu Phụng" cũng là biệt danh do hàng xóm đặt cho 6 chị em. Kể từ khi cha mẹ mất, họ nương tựa vào nhau, quên cả chuyện lấy chồng.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Ái cho biết, hồi xưa gia đình bà làm nghề đan cần xé. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, ngành đan cần xé truyền thống không còn thịnh hành, mọi người chuyển sang làm công việc khác. Bà Ái làm tạp vụ ở một bệnh viện tại Q.5. Người kế út làm công nhân nên cả hai biết chút tiếng Việt còn những người khác chỉ biết tiếng Hoa.

Chia sẻ về lý do khiến cả 6 chị em đều không lập gia đình, bà Ái cho hay dù rất muốn nhưng duyên phận không cho họ gặp bạn đời. 

6 chị em không lập gia đình cùng sống chung: 'Vì thương nên không bỏ nhau' - Ảnh 2.

Chiếc giường người chị đầu từng nằm

UYỂN NHI

"Vì không có duyên nên chúng tôi cũng buông xuôi, không tha thiết đi kiếm người phù hợp. Thêm nữa, thời đó nghèo khó nuôi bản thân còn không xong, lập gia đình không biết lấy gì nuôi các con nên mấy chị em đều không lấy chồng", bà kể lại.

Những năm gần đây, vì già yếu không thể đi làm nên họ nhận đồ thủ công nhỏ về làm và lượm ve chai bán kiếm cơm. 15 năm nay, gia đình rơi vào cảnh khó khăn khi người chị gái đầu bị tai biến phải nằm một chỗ. Những người em thay phiên nhau chăm sóc, tắm rửa vệ sinh cho chị không quản ngày đêm.

"Đến việc khó như thông tiểu tôi cũng làm cho chị vì chị đi vệ sinh không được. Nếu kêu người vô làm mỗi lần cũng hết 400.000 đồng, nhà không có tiền nên tôi đành phải làm. Mấy chị em đâu có nhiều tiền nên tôi nhìn họ rồi học theo, thông tiểu cho chị", bà nói.

6 chị em không lập gia đình cùng sống chung: 'Vì thương nên không bỏ nhau' - Ảnh 3.

Gia đình được một tổ chức từ thiện hỗ trợ tổ chức đám tang cho người chị gái đầu

UYỂN NHI

Bà Ái người nhỏ gầy chỉ nặng 32 kg, mái tóc rụng gần hết sau nhiều lần hóa trị. Bà mắc bệnh ung thư vú 16 năm nay, đã phẫu thuật cắt bỏ hai vú. Nhiều lần bà có ý định buông xuôi nhưng được các bác sĩ động viên và vì muốn sống để chăm sóc cho chị hai, bà dành tiền, tiếp tục đi chữa bệnh.

"Một năm kể từ ngày tôi phát hiện bị ung thư, chị hai cũng đổ bệnh. Tôi buồn lắm, sợ bị chết sớm nhưng nghĩ lại phải sống để mấy chị em nương tựa vào nhau nên cố gắng nuôi nhau", bà Ái nói.

"Không bao giờ giận nhau quá một ngày"

Bà Muổi chia sẻ, dù rất yêu thương nhưng đôi khi cũng cãi nhau đôi chút vì không hiểu ý. Tuy nhiên, mấy chị em không bao giờ giận nhau quá một ngày.

"Người này lớn tiếng, người kia sẽ biết cách làm ngơ cho qua chuyện. Chị em không để bụng nhau hoài được. Ai cũng lớn tuổi nên thường xuyên động viên, lâu lâu pha trò cho nhà cửa vui vẻ. Giờ chị hai vừa mất, ai cũng đau buồn nhưng đó là sự giải thoát để chị không còn phải đau đớn, mệt mỏi nữa. Tôi cũng hết lòng chăm sóc chị nhiều năm qua nên không còn gì phải áy náy hay tiếc nuối", bà Muổi bộc bạch.

6 chị em không lập gia đình cùng sống chung: 'Vì thương nên không bỏ nhau' - Ảnh 4.

Bà Ái bị ung thư vú, tóc rụng sau nhiều lần hóa trị

DƯƠNG LAN

Người kế út tâm sự, bản thân chưa dám nghĩ đến một ngày một trong 5 người còn lại sẽ tiếp tục ra đi. Họ không còn mong ước cao sang, chỉ cần sức khỏe để tiếp tục yêu thương vì tình cảm gia đình, người thân là quan trọng nhất.

Bà Đặng Thục Trinh (53 tuổi, Q.11), hàng xóm chia sẻ, ai cũng quý và ngưỡng mộ tình thân của gia đình "Lục Tiểu Phụng". Mọi người thường quyên góp ve chai để chị em đỡ phải đi nhặt ở xa.

"Mỗi lần qua thăm, tôi đều thấy mọi người chăm sóc chị hai một cách tỉ mỉ, sống hòa thuận với nhau. Tôi rất cảm động với tinh thần kiên cường vượt qua khó khăn của gia đình họ", bà bày tỏ.

Bà Huỳnh Thị Lan (Chủ tịch Hội người cao tuổi P.6, Q.11) cho biết, đây là một trong những hộ nghèo của phường nên chính quyền, hàng xóm rất quan tâm, thường xuyên trao tặng quà động viên và tiền trợ cấp hàng tháng. "Dù gia đình khó khăn nhưng mọi người rất chịu khó, có ý chí vươn lên. Giờ người chị gái đầu mất nên chúng tôi đến động viên những người còn lại cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục chăm sóc nhau", bà Lan cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.