42 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Giữ đất, đuổi thù

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
17/02/2021 08:00 GMT+7

Một số hình ảnh chiến đấu, phục vụ chiến đấu và đối xử nhân đạo với tù binh Trung Quốc tại mặt trận Cao Bằng, tháng 2.1979, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

Trong thời gian tác nghiệp tại mặt trận Cao Bằng (từ tháng 2 đến cuối tháng 3.1979), nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường đã ghi lại rất nhiều hình ảnh quân và dân cùng sát cánh chiến đấu, phục vụ chiến đấu và thực hiện chính sách nhân đạo với tù binh Trung Quốc - những quân nhân sang xâm lược Việt Nam. 
Một số hình ảnh của 42 năm về trước, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, do nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường ghi lại và chuyển đăng trên Thanh Niên

Thủ trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng và các đơn vị phối thuộc bàn phương án chặn đánh quân xâm lược, tháng 2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Bữa ăn vội ven đường của 1 đơn vị bộ đội đang hành quân lên tuyến đầu

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Bộ đội trung đoàn 567 (bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng) củng cố hầm hào công sự, chuẩn bị cho chiến đấu mới, tháng 2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Người cha lên thăm và động viên con trai đang chốt giữ trận địa trên đèo Khau Chỉa (H. Phục Hòa, Cao Bằng), tháng 2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Phụ nữ H. Hòa An (Cao Bằng) luồn rừng, mang gạo và thực phẩm tiếp tế cho bộ đội trên các trận địa

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Y bác sĩ bệnh viện đa khoa Cao Bằng có mặt tại vùng chiến sự, cứu chữa thương bệnh binh

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Vận chuyển vũ khí đạn dược lên trận địa Trùng Khánh

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Quân nhân Trung Quốc bị bắt làm tù binh

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Cán bộ địch vận và quân báo hỏi cung tù binh Trung Quốc bị bắt giữ tại mặt trận Cao Bằng, tháng 2.1979

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Y bác sĩ bệnh viện Hòa An (Cao Bằng) băng bó vết thương, cứu chữa tù binh Trung Quốc. Tháng 2.1979.

Ảnh: Trần Mạnh Thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.