4 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển được cứu sống: Trở về từ cõi chết

22/07/2022 05:49 GMT+7

Lênh đênh trên biển 10 ngày đêm, 7 ngư dân chỉ biết hứng nước mưa để tồn tại. 3 người không chịu nổi đã tử vong và được thả xuống biển trước sự đau xót của những người còn lại.

Lúc 13 giờ ngày 21.7, tàu Cảnh sát biển (CSB) 7011, thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, đã đưa 4 ngư dân Bình Thuận của tàu cá BTh-97478 bị nạn vào đất liền cấp cứu. 4 ngư dân gồm: Nguyễn Thành Luyến, Hà Văn Tấn, Trần Theo và Trần Thuận Thanh.

Các bác sĩ quân y chăm sóc sức khỏe ban đầu cho ngư dân bị nạn trước khi chuyển vào bệnh viện chữa trị

THẾ QUANG

Dáng người gầy sọp, nước da đen nhẻm, ánh mắt thất thần, anh Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi) kể lại biến cố đau thương khiến anh trai và chú ruột của anh tử vong, còn một người anh trai khác đang mất tích. Ngày 21.6, tàu BTh-97478 do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, ở TP.Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng ra khơi đánh cá ngừ ở vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa), trên tàu có 15 thuyền viên.

Ngày 10.7, khi tàu về cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) 155 km thì bị sóng đánh chìm. Mọi người liền thả 2 chiếc thuyền thúng xuống biển, sau đó chia làm hai nhóm (một thúng 7 người, một thúng 8 người) để thoát thân. Anh Luyến ở trên thúng 7 người, cùng với anh trai là Nguyễn Thành Lãng và chú ruột là Nguyễn Thành Lương; còn trên thúng 8 người có một người anh trai khác của anh Luyến là Nguyễn Thành La.

Đến sáng 18.7, ông Lương tử vong do không chịu được đói khát và vết thương lở loét. Sáng hôm sau thì anh Lãng cùng một người khác cũng tử vong vì nguyên nhân tương tự. “Sau đó những người còn lại buộc phải thả các thi thể xuống biển vì thúng chật, mùi thi thể bốc lên, và vì mưa gió nên sợ thúng bị lật”, anh Luyến bần thần kể lại.

Để tồn tại, 4 ngư dân phải lấy áo hứng nước mưa để uống. Ông Trần Theo (55 tuổi) kể khoảng 13 giờ ngày 19.7, trong lúc tuyệt vọng, ai nấy đều kiệt sức thì may mắn được tàu cá của ông Lê Thanh Toàn (38 tuổi, xã Hoài Nhơn, Bình Định) đang ngoài khơi trở về Bình Định phát hiện, cứu giúp. “Mọi người òa khóc, như được trở về từ cõi chết”, ông Theo nhớ lại.

Vẫn còn 8 ngư dân mất tích

Lúc 15 giờ ngày 21.7, 4 ngư dân thoát chết được đưa đến Bệnh viện đa khoa TX.Ninh Hòa kiểm tra sức khỏe. Kết quả ban đầu 3 ngư dân Nguyễn Thành Luyến, Hà Văn Tấn, Trần Theo có sức khỏe ổn định, được Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đón về quê ngay tối cùng ngày. Riêng ngư dân Trần Thuận Thanh (54 tuổi, trú TP.Phan Thiết) sức khỏe yếu do kiệt sức, suy hô hấp, suy thận, viêm phổi cấp, đang phải điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Theo các cơ quan chức năng, qua xác định, tín hiệu cuối cùng trên dữ liệu giám sát hành trình của tàu BTh-97478 phát lúc 5 giờ ngày 10.7 ở vị trí cách đảo Phú Quý 84 hải lý (khoảng 155 km) và cảng Phan Thiết 126 hải lý (233 km). Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng điều 11 tàu, 1 máy bay tham gia tìm kiếm trong điều kiện thời tiết gió tây nam cấp 5, cấp 6, sóng biển cao 2 - 3 m. Trong đó có 3 tàu của biên phòng, Cảnh sát biển, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và 8 tàu cá ngư dân. Đến nay, các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 8 ngư dân trên chiếc thuyền thúng còn lại.

Thế Quang - Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.