4 cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang dùng xe đặc chủng đưa người nguy kịch đến bệnh viện

27/04/2022 08:49 GMT+7

Câu chuyện 4 cán bộ, chiến sĩ công an ở An Giang dùng xe đặc chủng đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Ngày 26.4, PV Thanh Niên đã tìm hiểu câu chuyện 4 cán bộ, chiến sĩ công an ở An Giang dùng xe đặc chủng đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Cứu được người bị nạn cảm thấy rất vui

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 25.4, khi đang điều khiển ô tô đặc chủng làm nhiệm vụ tại TT.Tịnh Biên, H.Tịnh Biên, trung uý Tô Văn Nam, cán bộ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và đại úy Lê Phú Cường, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, phát hiện có người dân ra tín hiệu cầu cứu, nhờ giúp đỡ một phụ nữ đi đường bị tai nạn giao thông đang nguy kịch.

Đại úy Lê Phú Cường tận tình chăm sóc cho bà Văn Thị Lẹ khi đang trên giường cấp cứu

CTV

Cả hai anh nhanh chóng dừng xe xem xét và bế người phụ nữ bị nạn lên xe và gọi điện thoại cho trung úy Nguyễn Văn Tục, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an H.Tịnh Biên và đại úy Nguyễn Văn Phon, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, ở gần đó chạy xe đến dẫn đường cho ô tô các anh vượt hơn 10 km đưa người bị nạn đến Trung tâm y tế H.Tịnh Biên cấp cứu.

Lúc này, qua thăm khám của bác sĩ và cảm nhận được tình trạng người bị nạn là bà Văn Thị Lẹ (55 tuổi, ngụ xã Lương An Trà, H.Tri Tôn) đang nguy hiểm đến tính mạng, các anh lập tức điện cho xe cấp cứu đưa người bị nạn đến Bệnh viện Trung tâm Đa khoa khu vực Châu Đốc. Đồng thời, điều khiển xe theo hộ tống đến bệnh viện và làm các thủ tục cấp cứu, đóng viện phí cho bà Lẹ.

Khi thấy có người nhà bà Lẹ đến bệnh viện chăm sóc thì 4 người mới an tâm ra về. Qua chăm sóc, đến nay sức khỏe bà Lẹ đã qua cơn nguy kịch.

Trung úy Tô Văn Nam kể: “Khi đang làm nhiệm vụ dẫn đường cho đoàn công tác về huyện thì tôi và anh Cường thấy có người bị nạn nên quyết định dừng xe lại hỗ trợ. Thời điểm đó, đúng vào giờ tan sở, học sinh, người đi làm về đông, nhưng tôi cố gắng lái xe sao cho nhanh nhất mà vẫn đảm bảo an toàn. Anh Cường thì liên tục động viên tinh thần, chăm sóc cho người gặp nạn. Khi cứu được người bị nạn, mấy anh em rất vui”.

Tận tình cứu giúp, lo luôn viện phí

Hình ảnh các chiến sĩ công an gấp gáp, ân cần lo cho người bị nạn từ khi đưa lên xe đặc chủng đến bệnh viện; từng hành động hỗ trợ các y, bác sĩ đẩy xe cứu thương, làm thủ tục cấp cứu, rồi chăm sóc lau chùi vết máu trên mặt cho người bị nạn tại bệnh viện của các cán bộ, chiến sĩ công an khiến ai thấy cũng cảm động.

Đại tá Đinh Văn Nơi khen thưởng cho 4 cán bộ, chiến sĩ công an giúp người bị nạn

CTV

Chị Võ Mỹ Dung (34 tuổi, con gái thứ ba của bà Lẹ) cho hay, gia đình làm nghề nông, đủ sống. Lúc bị tai nạn, bà Lẹ điều khiển xe máy đi đám giỗ từ Đồng Tháp về, đến địa điểm trên thì mệt và tự té. Nhờ người dân hỗ trợ và cán bộ công an kịp thời đưa đi cấp cứu nên mới giữ được mạng sống.

“Thật sự, gia đình tôi rất mang ơn người dân và mấy anh công an. Nhờ có các anh hỗ trợ dùng xe của công an đưa đi cấp cứu kịp thời nên mẹ tôi mới giữ được mạng sống. Lúc mẹ tôi gặp nạn gia đình đều ở xa, nhờ các anh lấy điện thoại mẹ gọi cho gia đình mới hay sự việc mà đến bệnh viện. Hỏi thăm mới biết được mấy anh đã đóng viện phí cho mẹ tôi gần 2 triệu đồng khi nhập viện. Gia đình em cám ơn các anh và xin trả lại tiền viện phí cho mẹ nhưng mấy anh không chịu nhận”, chị Dung nói.

Qua tìm hiểu được biết, trong số 4 cán bộ công an đưa bà Lẹ đến bệnh viện cấp cứu thì đại úy Lê Phú Cường đã chăm sóc và đóng các khoản viện phí cho bà Lẹ.

Đại úy Cường cho biết: “Đi công tác, nhưng chúng tôi xác định cứu người là quan trọng hơn, nên anh em không do dự và phải quyết tâm cứu người bị nạn. Khi đó, cô Lẹ bị thương ở đầu và bị mất máu rất nhiều, nếu không đưa đến bệnh viện kịp thì cô có thể nguy hiểm tính mạng. Các bác sĩ khám và cho hay anh em chúng tôi đưa cô đến rất kịp thời nên giữ lại mạng sống. Trên đường về ai nấy cũng vui… Tôi đóng viện phí và hỗ trợ được phần nào cho gia đình nhằm thể hiện tấm lòng của bản thân và người chiến sĩ công an đến với người dân”.

Giúp đỡ người dân là tình cảm và nghĩa vụ

Trưa 26.4, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã đến trao khen thưởng đột xuất cho đại úy Lê Phú Cường; trung úy Tô Văn Nam; trung uý Nguyễn Văn Tục và đại úy Nguyễn Văn Phon vì có thành tích xuất sắc kịp thời cứu người thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết: “Tôi ghi nhận và biểu dương những hành động đẹp vì nhân dân phục vụ của 4 cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng lần này. Những thành tích, chiến công đạt được của lực lượng Công an tỉnh An Giang thời gian qua cũng nhờ sự đùm bọc, giúp đỡ của người dân. Chính vì vậy, việc giúp đỡ người dân trong lúc gặp nạn cũng là tình cảm và nghĩa vụ vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an. Đây là một trong những mục tiêu, lý tưởng của người chiến sĩ công an và cũng là một chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động trong toàn lực lượng trong thời gian tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.