30 tết, chợ hoa TP.HCM vẫn còn mênh mông: Một số chủ vườn ‘quyết không đập bỏ’

21/01/2023 15:23 GMT+7

Sát giờ đóng cửa, nhiều chợ hoa ở trung tâm TP.HCM vẫn còn mênh mông, rực rỡ. Nhiều chủ vườn cho biết thà bán rẻ “xả hàng” cho khách hoặc chở mang về chơi tết còn hơn là đập bỏ hoa, vì trân trọng công sức lao động của mình.

Ghi nhận của Thanh Niên hơn 9 giờ 30 phút sáng nay 21.1 (nhằm ngày 30 tết) tại chợ hoa tết công viên 23 Tháng 9 (Q.1, TP.HCM), dù sát giờ đóng cửa nhưng nhiều nhà vườn vẫn còn mênh mông hoa. Cúc vạn thọ, hoa mào gà, mai vàng, hoa giấy… vẫn rực rỡ một góc khu vực công viên khiến người bán thở dài. Họ tranh thủ "xả hàng" để về quê ăn tết cho kịp giao thừa.

Xem nhanh 20H ngày 30 tết: Tiểu thương buồn vì hoa ế | Tết online thời 4.0

Trưa nay, chợ hoa công viên 23 Tháng 9 đóng cửa, tuy nhiên nhiều chủ vườn vẫn còn mênh mông hoa. Theo người bán, năm nay sức mua giảm nhiều so với mọi năm.

cao an biên

Những chậu hoa mào gà đỏ rực rỡ một góc công viên, dù đã hạ giá để xả hàng nhưng nhiều chủ vườn vẫn chưa bán hết.

cao an biên

Từ sáng nay 30 tết, nhiều người đã xả hàng "sát giá", hy vọng có thể lấy lại giá vốn trước giờ chợ hoa chính thức đóng cửa.

cao an biên

Những cành mai từ vài trăm, sáng nay được "xả" giá vài chục ngàn, nhiều người ghé lại hỏi mua.

cao an biên

Mang hơn 1.000 chậu hoa vạn thọ, cúc, mào gà, hoa mai... lên TP.HCM bán năm nay, ông Trịnh Văn Nho (chủ vườn hoa kiểng Chín Nho ở H.Chợ Lách, Bến Tre) nhận xét sức mua không bằng năm ngoái. Tết trước, ông mang 700 chậu vạn thọ lên bán, giờ này chỉ còn lai rai vài chậu. Vậy mà năm nay, gần 10 giờ sáng ông Nho vẫn còn hơn 100 chậu hoa, dù đã xả hàng còn nửa giá. "Mấy ngày trước mình bán hơn 200.000 đồng/cặp, bữa nay bán 100.000 đồng/cặp thôi. Nhưng giờ vẫn còn. Hơn 20 năm trồng, bán hoa, thà mình xả rẻ cho khách mua về chưng tết, chứ không bao giờ đập bỏ hoa. Mình trồng biết bao công sức sao đập bỏ được!", ông tâm sự.

cao an biên

Bà Hoa (ngụ Q.1) sáng nay cùng con gái đi mua 3 chậu hoa của ông Chín Nho về chưng tết. Bà cho biết thời điểm này mua hoa là hợp lý vì hoa còn tươi, giá mềm hơn. "Biết người ta xả hàng giờ này nên tôi cũng không trả giá nhiều làm gì. Nhà có con nít tôi không dám mua sớm sợ tụi nhỏ nó bứt, mua bây giờ chắc chưng được qua tết", bà nói rồi hào hứng mang những chậu hoa vừa mua về nhà.

cao an biên

Những chậu hoa vạn thọ nở rực rỡ vẫn chưa có khách mua về.

cao an biên

Một chủ vườn mang hoa từ Tiền Giang lên TP.HCM bán cho biết hôm qua, bà "khóc" vì còn trăm chậu chưa bán hết. May mắn có một ngôi chùa ở TP.HCM đã ngỏ ý giúp đỡ, mua lại giá vốn những chậu không bán được hôm nay. "Vậy là giờ tôi tranh thủ xả hàng, giảm nửa giá. Còn dư tôi sẽ gửi lại cho chùa. Công viên cũng thông báo là sẽ giới hạn, thư thả thời gian một chút để bà con bán hết nên hy vọng là chiều nay hết sạch luôn", bà chủ mừng nói.

cao an biên

Mua hoa ngày 30 tết, nhiều khách vẫn tìm được cho mình những chậu đẹp vì lượng hàng còn dồi dào.

cao an biên

Bà Trần Thị Thạnh (65 tuổi) đi từ H.Nhà Bè vào trung tâm TP.HCM mua được 2 chậu mai nhỏ với giá 350.000 đồng. Thời điểm này đi mua bà Thạnh không trả giá, vì người đán đã chủ động giảm 50.000 đồng. "2 chậu này mang chưng trong nhà, cũng là có không khí tết. 30 rồi, mua giúp được người ta thì mua chứ mình trả giá sát quá cũng tội, một năm họ mới bán được mùa tết mà", bà chia sẻ.

cao an biên

Khu vực bán hoa giấy sáng 30 tết vẫn còn mênh mông.

cao an biên

Nhiều người tranh thủ giao những đơn hàng cuối cùng trước khi chợ hoa tết đóng cửa.

cao an biên

Càng tới giờ trưa, lượng người ghé chợ hoa mua càng đông hơn.

cao an biên

Các chủ vườn mong sớm về quê đón một cái tết đầm ấm bên gia đình.

cao an biên

Những cây mai dáng độc lạ được chào giá hàng trăm triệu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.