3 giờ sáng dừng xe giúp người lạ trên cao tốc vắng vẻ

01/12/2021 10:39 GMT+7

Hơn 3 giờ sáng trên đường cao tốc vắng vẻ, anh Hiệp vẫn 'liều mình' dừng xe giúp đỡ 3 người đàn ông xa lạ. Hành động của anh nhận được nhiều lượt 'thả tim' từ cư dân mạng.

Hôm qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một tài xế dừng xe giữa đêm khuya để giúp đỡ 3 người đàn ông lạ kích bình ắc quy trên cao tốc. Dù trên xe có cả vợ, con, đường sá vắng lặng không một bóng người, nhưng anh chồng vẫn đồng ý giúp đỡ để xe họ nổ máy, tiếp tục hành trình. Đoạn clip thu hút cộng đồng mạng và nhiều người “thả tim” về hành động giúp đỡ người lạ của anh mà không sợ bất trắc. Cư dân mạng cũng tranh luận chuyện đêm khuya nếu gặp cảnh này, thì có bao nhiêu người dám dừng lại giúp người?

“Sợ nhưng vẫn muốn giúp!”

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tài xế giúp đỡ 3 người đàn ông lạ trên đường cao tốc là anh Nguyễn Bá Hiệp (26 tuổi, ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Đoạn clip được anh Hiệp ghi lại vào 3 giờ 15 phút ngày 29.11, gần trạm dừng nghỉ nút giao IC8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Anh Hiệp kể thời điểm đó đang chở vợ và con trai (3 tháng tuổi) từ Hà Giang xuống Hà Nội để khám bệnh, vì vợ anh say xe nên có dừng lại để mua nước và nghỉ ngơi chút trước khi tiếp tục hành trình.

Giữa cao tốc lúc khuya khoắt, anh Hiệp vẫn dừng xe giúp đỡ 3 người đàn ông lạ

Cắt từ Clip

“Thời điểm tôi dừng xe chỉ có mấy xe đường dài dừng nhưng không có người, đường sá vắng lặng. Tôi thấy một người đàn ông cao to ngó vào nên tôi hạ kính xuống, anh ấy bảo xe hết điện ở đằng trước, nhờ kích bình ắc quy. Lúc đầu tôi cũng sợ vì trên xe còn vợ con nữa, nhưng nghĩ lại thấy họ gặp chuyện giữa đường không có ai nên tôi kéo kính lên, chốt cửa rồi chạy xe theo người đàn ông đi đến chỗ xe anh ấy”, anh Hiệp cho hay.

Đến nơi, anh Hiệp thấy chiếc ô tô đang chết máy giữa đường, hai người đàn ông khác loay hoay mở cốp. Anh nói với 3 người đàn ông lạ trên xe còn có trẻ nhỏ nên mở nắp capo để họ tự kích. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe nổ máy, họ cảm ơn và anh cũng rời đi.

Vợ chồng anh Hiệp thấy vui vì giúp được người khác

NVCC

“Thú thực lúc đó tôi cũng run và sợ lắm, nhưng không dám nói với vợ con. Tôi khóa cửa, ngồi trong xe để họ tự kích bình ắc quy. Xe tôi cũng để sẵn số nếu không may xảy ra chuyện gì sẽ... phi đi luôn. Có một anh còn cầm chiếc dao bấm ra vì trước đó họ tuốt dây điện bằng răng với kìm. Vì dịch bệnh và giữa đường vắng nên tôi không nói chuyện nhiều với họ, tôi cũng đề phòng khi xe họ nổ máy được thì rời đi ngay”, anh kể.

Từng được người tốt giúp khi xe hư

Cũng theo anh Hiệp, anh là người hay chạy xe đường dài, di chuyển từ quê ở Hà Giang xuống Hà Nội. Anh cũng từng được người lạ giúp khi hỏng xe nên dù sợ hãi anh vẫn đồng ý giúp 3 người đàn ông lạ.

Clip anh Hiệp mở tabo để những người bị hỏng xe tự kích bình ắc quy

“Cách đây gần một năm, xe tôi cũng gặp trục trặc vì bị thủng săm giữa đường. Hôm đó, tôi gọi xe cứu hộ mãi không được nên đành phải đứng vẫy nhờ người qua đường giúp. Cũng may có một anh dừng lại thay lốp phụ cho nên giờ nghĩ lại xem như mình giúp lại người đi đường. Tôi luôn nghĩ cuộc sống cứ cho đi nên giúp được ai sẽ giúp”, anh chia sẻ.

Ở trên xe, vợ anh không bảo gì, chỉ quay sang nói chuyện với con cho đỡ sợ. Khi xong chuyện và nổ máy rời đi, vợ chồng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đoán 3 người đàn ông đứng chờ ở đó đã lâu, đường sá tối om, vắng vẻ nên anh cảm thấy vui vì giúp được họ. Càng vui hơn khi con trai anh bị viêm tai, nhưng sau khi thăm khám sức khỏe đã ổn định nên vợ chồng anh đưa bé về nhà ở Hà Nội nghỉ ngơi. “Giờ nghĩ lại lúc đó tôi cũng liều. Tôi đăng clip lên mạng xã hội muốn anh em hay đi đường dài nếu có vấn đề gì cũng giúp đỡ người khác và cảnh giác giữa đêm để đảm bảo an toàn cho mình. Tôi hy vọng 3 người đàn ông trên nếu thấy được clip có thể liên hệ lại để anh em nói chuyện, có kỷ niệm với nhau”, anh Hiệp tâm tình.

Chị Nguyễn Thị Thu Uyên (25 tuổi, vợ anh Hiệp) cho hay dù lúc đó hơi sợ, tuy nhiên vì chồng đã đồng ý giúp người lạ nên chị cũng không có ý kiến gì. “Nghĩ lại tôi cũng sợ, không có ý định dừng lại nhưng chồng đã giúp rồi. Tôi khi đó chỉ sợ gặp cướp, may chồng tôi giúp đúng người, làm được việc tốt nên cả nhà thấy rất vui”, chị Uyên nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.