3 câu chuyện cảm động đang 'gây bão' mạng xã hội

01/07/2023 10:00 GMT+7

Có 3 câu chuyện cảm động đang "gây bão" mạng xã hội. "Gây bão" bởi nhiều quan điểm trái chiều nhau trước một vấn đề về khoảng cách gia đình...

Giữa những vội vã của xã hội và cuộc sống ngày nay, khoảng cách thế hệ ngày càng được nới rộng ra, vậy làm sao để gắn kết và xóa nhòa "vĩ tuyến" lòng người giữa cha mẹ và con cái? Câu hỏi không dễ trả lời, bởi muốn đi tìm lời đáp phải cần một hành trình dài mà ở đó chỉ có yêu thương, đồng hành mới lan tỏa được giá trị của sự kết nối thế hệ.

Vì sao nhiều ông bố, bà mẹ luôn muốn đồng hành cùng con? - Ảnh 1.

Có những phụ huynh theo con suốt cả chuỗi ngày thi tốt nghiệp THPT 2023

THẢO PHƯƠNG

Nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc từng làm xôn xao cộng đồng bởi tạp bút "Từng ngày ba mẹ thở theo con". Tập tạp bút ghi lại hành trình anh cùng thở theo từng nhịp đập của bé Mì, con gái anh.

Từ lúc vợ mang thai cho đến chăm bẵm con và chơi cùng con. Con vui, con buồn, con bệnh đều là những khoảnh khắc nhịp tim người cha đập song hành theo. Để rồi từ đó anh tẩn mẩn ghi lại từng khoảng thời hạnh phúc đó. Có thở cùng con mới cho con thấy được sự yêu thương từ cha mẹ. Cũng nhờ đó mà chính nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc thấy mình như cây thêm vững chãi trong cuộc đời từ ngày có thêm cô con gái nhỏ.

Tôi nhớ ngày anh ra mắt tập tạp bút "Từng ngày ba mẹ thở theo con", giữa trăm khách mời là bạn bè, độc giả của anh, cô con gái nhỏ đã mạnh dạn lên sân khấu đọc thơ của ba Quốc. Đọc to dõng dạc khiến mọi người thích thú. Dù giọng con phát âm đôi khi chưa tròn vành rõ chữ nhưng ai cũng cảm nhận được sự yêu thương lan tỏa trong mái ấm của nhà báo, nhà thơ Lê Minh Quốc. Nhịp thở của mỗi cá nhân lan tỏa trong một gia đình thành một nhịp thở mang tên yêu thương.

Mấy ngày trước, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà đưa cậu con trai của mình đi chơi ở biển Vũng Tàu. Cậu bé Nhật Minh đã vô tình gặp một người bạn nhỏ trong buổi chiều phố biển. Câu chuyện 2 đứa trẻ tắm biển, xây lâu đài cát thu về tầm mắt người mẹ một cách tràn ngập yêu thương.

Thế rồi sáng hôm sau, cậu bé Nhật Minh chạy ra biển để đi tìm người bạn mới mà mình quý mến. Thương con với những tình cảm dành cho người bạn mới quen, nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà đã đăng một dòng trạng thái trên trang mạng cá nhân để giúp con tìm người bạn trên biển hôm ấy. Chị đã kể lại tận tường những lời con trẻ, kèm theo hình chụp và từ đó cộng đồng mạng lan tỏa đi một cách nhanh chóng câu chuyện đẹp từ hai đứa trẻ. Cuối cùng mẹ của người bạn hôm ấy đã đọc được và hai đứa trẻ được kết nối, hai người mẹ cũng trở thành hai người bạn. Dẫu một người ở Cà Mau, một người ở Đồng Nai và chỉ gặp nhau một chiều phố biển Vũng Tàu.

Câu chuyện tìm bạn cho con của nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà mang đến một cái kết đẹp để yêu thương lan tỏa không chỉ từ trẻ nhỏ, mà từ chính chúng ta, những người lớn xa lạ cũng gắn kết với nhau. Giá trị của sự đồng hành cùng con đôi khi không chỉ là hạnh phúc nội bộ gói gọn trong một gia đình mà kỳ thực vẫn luôn lan tỏa rộng rãi trong xã hội. 

Vì sao nhiều ông bố, bà mẹ luôn muốn đồng hành cùng con? - Ảnh 2.

Trở lại với câu hỏi, vì sao nhiều ông bố bà mẹ muốn đồng hành cùng con? Câu trả lời đó chính là vì để yêu thương gắn kết thế hệ

THẢO PHƯƠNG

Trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2023, không gian mạng dậy sóng chia làm hai phía bởi ý kiến "không nên đưa con đi thi bởi phải để con trưởng thành" (!?). Tôi chẳng tham gia nhưng tôi nhớ ngày mình đi thi tốt nghiệp cách đây 20 năm, ba tôi gò lưng hì hục trên chiếc xe đạp chở tôi đến trường. Sáng đó thành phố mưa. Chúng tôi 18 tuổi, tin chắc đã đủ trưởng thành để ùa ra khỏi cổng trường sau giờ thi và thấy cha mẹ mình vẫn đội mưa chờ. Khoảnh khắc đó, trưởng thành là biết rằng mãi sau này trên đường đời luôn mong có cha mẹ cạnh bên. Là biết rằng đời mình hạnh phúc khi còn cha mẹ, để ngóng trông, để được ôm ấp, để được hỏi han. Để được cha mẹ cười xoa đầu khi nghe mình làm bài tốt. Để được cha mẹ vỗ vai an ủi khi mình thất vọng về bài thi.

Đến tận bây giờ, ba tôi vẫn luôn mở cửa khi nghe tiếng xe tôi về đến cửa, má tôi vẫn luôn nằm đợi tôi dẫu quá khuya khi tôi chưa về nhà. Tôi hiểu hạnh phúc của cha mẹ chính là dõi bước cùng con. Hạnh phúc của mỗi đứa con chính là có cha mẹ những thời khắc quan trọng.

18 tuổi, 12 năm đèn sách, cha mẹ nào cũng thương mong con mình đi qua cảnh cửa đánh dấu một bước ngoặt này. Có những khoảnh khắc tôi tin tiền bạc chẳng thể mua được. Vậy nên, 1 hay 2 ngày đi thi cùng con, đối với cha mẹ đôi khi đó là một sự đồng hành. Chính sự đồng hành này mới khiến con mình vững vàng hơn trên chặng đường tương lai phía trước.

Chúng ta hay nói về khoảng cách thế hệ, nhất là người trẻ hiện nay với cha mẹ. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta thử nghĩ chính lúc mình "thở theo con", "tìm bạn cho con", "đi thi cùng con", đó là thời khắc mà yêu thương lan tỏa thành một sợi dây tình cảm gắn kết con gần hơn với chúng ta. Sợi dây ấy càng bền chặt. Khoảng cách càng bị xóa nhòa. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.