27 tháng chạp, người dân ở TP.HCM về miền Tây ăn Tết: Cửa ngõ đông nghẹt người

18/01/2023 18:49 GMT+7

Chiều nay 27 tháng chạp (tức 18.1), ùn ùn người và xe ở khu vực cửa ngõ phía Tây để về quê ăn tết, có thời điểm xe cộ ùn ứ. Ai cũng háo hức mong sớm đoàn tụ cùng người thân, gia đình.

Ghi nhận tại Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) lúc 17 giờ chiều nay, đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc, quà tết đến nhận vé, lên xe về quê, chủ yếu về các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng

Trong khi đó, tại Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây (đoạn qua H.Bình Chánh) nhiều đoạn ùn ứ xe cộ trong thời gian ngắn vì xe máy, xe buýt, xe đò chen nhau trên đường.

Hơn 17 giờ chiều, hàng dài người xếp hàng chờ nhận vé ở Bến xe Miền Tây.

CAO AN BIÊN

Đa phần, khách về các tỉnh miền Tây để ăn tết. Trong dòng người xếp hàng chờ nhận vé có chị Phan Thị Thương (26 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh). Chị Thương cho biết mình lấy chồng ở TP.HCM hơn 6 năm. Năm ngoái, chị ăn Tết Nguyên đán ở nhà chồng nên năm nay cả nhà 3 người quyết định về quê Sóc Trăng dịp này, dự đến mùng 3 tết sẽ trở lại. "Anh chở bé gửi xe ở trên, còn mình lấy vé cho nhanh vì cũng sắp tới giờ xe khởi hành rồi. Về lần này mình háo hức, ba mẹ ở nhà cũng mong cháu ngoại về thăm", chị nói thêm.

cao an biên

Tại nhà chờ của một nhà xe khách ngồi đông nghẹt không còn một ghế trống.

cao an biên

Khách tay xách nách mang, chen chúc nhau chờ được lên xe về quê.

cao an biên

Bà Bích Hà (56 tuổi) chờ xe về quê Cần Thơ ăn tết. Bà Hà tâm sự mình sống neo đơn, không có nhà ở quê nên lên TP.HCM làm lao động tự do để kiếm sống. Dịp tết năm nay, bà về lại quê để thăm và ở nhờ nhà bà con. Nhìn khung cảnh bến xe nhộn nhịp, đông đúc, bà cũng cảm thấy xốn xang vì sau một năm đi làm vất vả bà cũng có được một kỳ nghỉ ngắn hạn. "Tết tới rồi, về quê thôi chứ ở đây làm gì nữa. Tôi chỉ có nhỏ cháu ở quê, nhưng năm nào cũng về thăm nó. Năm ngoái về trễ lắm nên thấy bến xe thưa người, năm nay sắp xếp được công việc về sớm hơn, thấy đông và nhộn nhịp", bà nhận xét.

Càng về chiều tối, bến xe càng đông đúc hơn. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết sản lượng khách về quê dịp tết Nguyên đán năm nay chủ yếu tập trung vào 3 ngày 27, 28, 29 tháng chạp vì thời điểm này nhiều người chính thức được nghỉ tết. Trong đó ngày về đông nhất nhằm ngày 28 tháng chạp với 49.000 lượt khách, 1.550 xe. Ngày 27 tháng chạp hôm nay dự kiến đón hơn 38.000 khách với 1.380 xe và ngày 29 tháng chạp dự kiến hơn 40.000 lượt khách với hơn 1.400 xe.

cao an biên

Tết này, chị Anh (30 tuổi) cùng chồng bắt xe về quê Đắk Lắk. Quanh năm làm công nhân ở TP.HCM sống xa gia đình, được về quê sát tết chị cảm thấy hết sức hào hứng. "Mong là sớm đoàn tụ với người nhà ở quê. Chắc chắn tết này vợ chồng mình sẽ ăn tết thật ngon, thật vui rồi sau đó trở lại Sài Gòn cày tiếp", chị nói.

cao an biên

Trong khi đó Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây đông nghịt xe máy, xe khách

Dòng xe từ cầu Bình Điền 2 hướng về miền Tây (đoạn qua H.Bình Chánh) có thời điểm ùn ứ.

cao an biên

Nhiều gia đình chở con trẻ về quê tranh thủ nghỉ ngơi ven đường.

cao an biên

Ai cũng hy vọng sẽ có một chuyến về quê bình an, đón cái tết đầm ấm bên gia đình, người thân của mình.

cao an biên

Cao tốc TP.HCM-Trung Lương ùn tắc nhiều cây số vì tai nạn ngày giáp tết
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.