27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'

06/02/2024 18:44 GMT+7

Chiều tối nay 6.2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), đông nghẹt người lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc rời TP.HCM về miền Tây ăn tết khiến nhiều nơi xe nhích từng chút.

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 18 giờ chiều tối nay tại Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân và H.Bình Chánh (cửa ngõ phía tây TP.HCM), dòng người đi xe máy mang biển số các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc di chuyển về quê ăn tết. Nhiều đoạn xe di chuyển chậm.

27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 1.

18 giờ kém, dòng xe hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây qua Quốc lộ 1 (đoạn qua H.Bình Chánh) ùn ùn, di chuyển chậm. Xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc chen chúc nhau, xe buýt, ô tô xếp hàng dài nhích từng chút

CAO AN BIÊN

27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 2.

XEM NHANH 20H ngày 27 tết: Sân bay Tân Sơn Nhất đỡ ùn ứ | Công nhân nghèo và tấm vé về quê miễn phí

27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 3.

Trước đó, hơn 17 giờ 30 phút, dòng xe lưu thông qua Quốc lộ 1, hướng lên cầu Bình Điền 1 đông nghẹt

CAO AN BIÊN

27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 4.

Đi từ Bình Dương về Bến Tre ăn tết cùng gia đình một mình bằng xe máy, anh Phương (28 tuổi, ngụ Q.1) đến địa phận H.Bình Chánh thì tấp xe lên vỉa hè nghỉ ngơi. Anh cho biết hôm nay công ty cho nghỉ làm nên anh tranh thủ về. "Qua đoạn này thấy đông hơn, tôi nghỉ mệt một lát rồi chạy tiếp. Tôi mong sớm được về ăn tết với gia đình sau một năm làm việc vất vả, năm nay làm ăn cũng được. Mẹ ơi! Chờ con về nghen!", anh nhắn nhủ với gia đình

CAO AN BIÊN

27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 5.
27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 6.
27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 7.

Trên xe, là hành lý, đồ đạc được cố định. Chị Thảo (18 tuổi) cho biết mình là sinh viên, thời điểm này cùng bạn về nhà ăn tết ở Bến Tre. "Mình về hơi trễ một chút vì muốn ở TP.HCM chơi, chứ mình được nghỉ học cũng sớm. Năm nay mùng 7 mình lên lại. Chúc mọi người đón một cái tết ấm áp bên gia đình mình", rời quán cà phê sau thời gian nghỉ ngơi, Thảo tiếp tục hành trình

CAO AN BIÊN

27 tết ùn ùn người chạy xe về miền Tây: 'Cha mẹ ơi con sắp về!'- Ảnh 8.

Càng về chiều tối, dòng xe hướng về miền Tây có phần đông đúc hơn. Ai ai cũng háo hức sớm về nhà, bắt đầu kỳ nghỉ tết bên người những người thân yêu

CAO AN BIÊN

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.