25 năm tái ngộ Tiếng chim vườn ngọc lan

Hoàng Kim
Hoàng Kim
12/04/2024 07:20 GMT+7

Cách đây 25 năm, đạo diễn Minh Nguyệt gây chấn động dư luận khi ra mắt vở Tiếng chim vườn ngọc lan tại Sân khấu 5B, TP.HCM. Nay chị phục dựng vở này với tên mới Tiếng chim vườn ngọc, và ê kíp trẻ tại 5B cũng đã chinh phục được trái tim khán giả.

Kịch bản do Minh Nguyệt chuyển thể từ truyện ngắn của Trung Quốc, và những Thành Lộc, Hồng Vân, Việt Anh, Kim Xuân, Quốc Thảo, Diệp Lang đã từng khiến người xem ngất ngây vì tài năng diễn xuất. Có lẽ đây là vở đầu tiên nói về đề tài đồng tính một cách sang trọng, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả. Nay vở được đạo diễn Minh Nguyệt dựng lại, lấy bối cảnh Sài Gòn - Gia Định những năm 1930, đổi tên nhân vật thuần Việt - là điểm cộng đầu tiên. Trang phục do Sĩ Hoàng thiết kế thuần Việt, đặc biệt những mẫu áo dài xa xưa được hồi phục, đẹp lịch lãm, là điểm cộng thứ hai.

25 năm tái ngộ Tiếng chim vườn ngọc lan- Ảnh 1.

Võ Minh Lâm và Lê Chi Na trong vở Tiếng chim vườn ngọc

H.K

Điểm cộng thứ ba thuộc về những gương mặt trẻ như Võ Minh Lâm (vai Hoàng Vũ), Lê Chi Na (vai Ngọc Lan), Quách Ngọc Tuyên (Trần Hùng), Công Danh (thị trưởng họ Lê), Hồng Thắm (phu nhân thị trưởng), Trung Dân (cha của Trần Hùng). Vượt qua cái bóng của thế hệ đi trước quả không dễ dàng, nhưng ê kíp mới đã có nét riêng của mình làm vừa lòng khán giả. Võ Minh Lâm với nét mặt trong trẻo, hiền lành, đã thể hiện một chàng thanh niên không hiểu mình "bị bệnh" gì, lục tìm mọi sổ sách vẫn không thấy ai ghi lại "chứng bệnh" đó, vô cùng tội nghiệp. Cô vợ trẻ Ngọc Lan bị cột vào cuộc đời của Hoàng Vũ, cuối cùng chết trong giấc mơ tình yêu với Trần Hùng. Lê Chi Na cũng mang nét đẹp trong trẻo, thể hiện vai Ngọc Lan như một vết cứa đau xót vào trái tim người xem. Đôi vòng cô đeo vào cổ chân là một ẩn dụ, và được tháo ra bởi bàn tay của Trần Hùng, Hoàng Vũ, giải thoát cô khỏi số phận nghiệt ngã… Cuối cùng Hoàng Vũ cũng dũng cảm sống thật với bản thân, giành lấy hạnh phúc cho mình. Giá trị nhân văn và hiện đại rất rõ, đạo diễn đã không cho nhân vật bế tắc, mà phải có ánh sáng cuộc đời.

Đạo diễn Minh Nguyệt tiết lộ chi tiết thú vị. Tấm vải 25 năm trước chị dùng trải sân khấu để thành khu vườn hoa cỏ, nay chị lại đem ra sử dụng. Sau nhiều lần dọn nhà, chị vẫn giữ kỹ tấm vải ấy, vì rất khó đi tìm đạo cụ thay thế vừa ý. Sau vở này, chị cho biết sẽ dựng lại Cánh đồng bất tận (chuyển thể từ truyện của Nguyễn Ngọc Tư) từng diễn vài suất tại 5B và Nhà hát TP.HCM, để lên lịch ổn định hằng tuần vào tối thứ tư.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.