23 tháng chạp: Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nhộn nhịp, người bán cười tươi như hoa

14/01/2023 09:12 GMT+7

Các tiểu thương ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) nhập hoa cúc lưới, cúc vạn thọ… với số lượng nhiều và cười tươi phấn khởi khi hàng bán chạy cho lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng chạp) năm nay.

Ghi nhận tại chợ hoa được xem là lớn nhất TP.HCM chiều tối 13.1 (nhằm ngày 22 tháng chạp), chợ nhộn nhịp người mua người bán. Trong đó, các cửa hàng, sạp hoa bán cúc lưới, cúc vạn thọ... trở nên đông đúc khách mua về để chuẩn bị cúng ông Công ông Táo ngày 23 tháng chạp.

Đầu giờ chiều 13.1, người và xe chen chúc nhau tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Q.10, TP.HCM) khiến con đường Hồ Thị Kỷ trở nên nhộn nhịp.

cao an biên

Thời điểm này, sạp hàng của bà Nguyễn Thị Dung (64 tuổi) nhộn nhịp khách đến hỏi giá. Bà chủ hào hứng tư vấn cho khách mua sỉ và lẻ.

cao an biên

Bà Dung cười tươi cho biết mình bán hoa đã mấy chục năm nay. Thường vào mỗi dịp 23 tháng chạp và Tết Nguyên đán, bà mang hoa tự trồng ở quê Tiền Giang lên TP.HCM, thuê một sạp ở chợ rồi bán. "21 tháng chạp tôi đã lên rồi, bán xong ngày 23 thì về quê, đợi tới 27, 28 tháng chạp thì lên tiếp. Do mặt bằng của người thân nên giá thuê rẻ, với hoa nhà mình tự trồng nên mình bán giá rẻ. Năm nay tôi chở lên hai xe tải, giảm so với năm ngoái một xe, may mắn là khách vẫn ủng hộ, bán được", bà chủ phấn khởi.

Mỗi bó cúc vạn thọ ở cửa hàng bà Dung giá dao động từ 90.000 - 100.000 đồng tùy loại. Bà cho biết giá hoa năm nay có phần giảm hơn so với năm ngoái, chủ yếu bán được vào dịp này.

cao an biên

Ông Khiêm (46 tuổi), bán hoa khu vực chợ Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) đến mua 25 bó cúc vạn thọ chỗ bà Dung mang về bán. Ông cho biết đã mua hơn 10 bó, thấy bán chạy nên tiếp tục đến. "Cúng ông Công, ông Táo nên người ta mua nhiều dữ lắm. Giá chỗ này hợp lý, phải chăng nên tôi tới nhập hàng về bán tiếp. Tôi bán hoa cũng gần hai chục năm, năm nào cũng ghé đây. Giá cả năm nay ổn, không tăng đột biến, hoa tươi đẹp", ông nói rồi nhanh chóng chất hoa lên xe.

cao an biên

Những bó hoa cúc tươi, rực rỡ chờ khách đến mua.

cao an biên

Cửa hàng hoa của bà Lan (44 tuổi) trên đường Trần Bình Trọng (Q.10) cũng rực rỡ sắc hoa. Khách liên tục ghé hỏi thăm.

cao an biên

Bà Lan tâm sự bình thường bà bán cẩm tú cầu, hoa hồng... Dịp 23 tháng chạp năm nay bà nhập thêm 6.000 bó bông cúc vạn thọ về bán vì biết khách chuộng loại này. Theo lời bà, mấy ngày nay khách ghé mua khá nhộn nhịp, bà dự đoán sáng 14.1 khách cũng tiếp tục đông mua hoa để cúng ông Công ông Táo. Mỗi bó ở đây đồng giá 100.000 đồng.

cao an biên

Chiều chiều, bà Ngọc Bình (47 tuổi) chờ con gái đi từ nhà ở Q.7 đến chợ hoa để mua một bó cúc vạn thọ ở cửa hàng của bà Lan. Bà Bình cho biết dù gần nhà có nhiều chỗ bán cúc vạn thọ, nhưng bà quyết đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ vì đây là chợ hoa lớn nhất TP.HCM, bà muốn cùng con gái tận hưởng không khí tết gần kề ở đây. "Để cúng ông Công ông Táo nên tôi mua sát ngày cho hoa còn tươi. Năm nào nhà tôi cũng cúng mà. Mua ở đây giá rẻ hơn so với bên ngoài", bà nói.

cao an biên

Nhiều khách hỏi mua cúc, cúc lưới, cúc vạn thọ... chiều 13.1.

cao an biên

Nhiều sạp bán các loại hoa tết rực rỡ sắc màu.

cao an biên

Càng về chiều tối, dòng người đổ về chợ hoa Hồ Thị Kỷ càng đông đúc hơn. Các tiểu thương ai cũng hy vọng năm nay cũng sẽ bán đắt hàng, ăn nên làm ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.