23 năm đi tìm 'giá trị đời mình' của cô giáo tí hon

23/11/2023 10:52 GMT+7

Ngay từ khi sinh ra, chị Lê Thị Lan Anh (47 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) đã mắc dị tật do nhiễm chất độc da cam. Không thể đến trường như bạn cùng trang lứa nhưng chị đã không đầu hàng số phận, tự học tiếng Anh và hiện tại trở thành cô giáo dạy học và truyền cảm hứng cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh không may trong cuộc sống.

Xuất hiện trên sân khấu Trạm yêu thương với một cuốn từ điển và một chiếc bảng viết, MC của Trạm yêu thương tự hào giới thiệu rằng những đồ vật giản dị này đã giúp cho ước mơ của một người khuyết tật trở thành hiện thực. Đó chính là Lê Thị Lan Anh, cô giáo dạy tiếng Anh với chiều cao 1,3 m và nặng chỉ 36,5 kg.

23 năm đi tìm giá trị đời mình của cô giáo tí hon - Ảnh 1.

Hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cô giáo Lan Anh sẽ được người trong cuộc kể lại trong chương trình Trạm yêu thương

VTV

Tuổi thơ với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui của cô giáo dần được hé mở ngay trong phóng sự đầu tiên của chương trình.

"Ngay khi chào đời, Lan Anh chỉ nặng hơn 1 kg, chân tay co quắp, lưng gập xuống, yếu đến mức tưởng như bất động. Lúc đó bế con trên tay, gia đình tôi đã biết đó là hậu quả do di chứng chất độc da cam chồng tôi nhiễm khi chiến đấu ở chiến trường Nam Lào - Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế", bà Đỗ Thị Lan, mẹ chị Lan Anh nhớ lại. Dù gia đình chạy chữa khắp nơi, nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ.

Đến tuổi đến trường, cơ thể dị dạng nhưng Lan Anh lại tiếp thu tốt. Khi còn nhỏ, chưa hiểu hết khiếm khuyết của bản thân, cô bé chỉ biết im lặng. Lớn lên một chút, bạn bè trêu chọc nhiều hơn, Lan Anh dần nhận ra những khác biệt của bản thân. Đỉnh điểm là năm học lớp 9, bệnh tình trở nặng, Lan Anh không thể tiếp tục đến trường nên đành nghỉ học.

Niềm vui duy nhất là đến trường nay không còn nữa, một mình lủi thủi với 4 bức tường khiến chị Lan Anh đã có lúc nghĩ đến việc tự tử. Những lúc ấy, nghĩ đến việc bà nội còng lưng cõng mình đến lớp bất kể ngày mưa ngày nắng, chị lại gắng gượng cầm bút lên tự học và quyết tâm "không sống một cuộc đời nhàm chán, không làm gánh nặng cho gia đình".

Trong những môn được học, Lan Anh thích nhất là tiếng Anh, chính vì vậy chị đã xin bố mẹ cho lên nhà bác ở Hà Nội để theo học thêm bộ môn này. Nhưng kinh tế gia đình eo hẹp, Lan Anh chỉ theo học được một năm rồi lại về quê. Khi đã có một chút kiến thức, chị Lan Anh tự mày mò học thêm nhờ vào những cuốn sách và cuốn từ điển do em gái tặng.

Vừa coi hàng cho mẹ vừa học, những lúc rảnh rỗi chị còn được hàng xóm nhờ kèm học tiếng Anh cho con. Thấy lực học của con tốt lên rõ rệt, mẹ bé đã khuyên chị Lan Anh mở lớp. Những năm tháng dạy học tiếng Anh miễn phí của chị Lan Anh bắt đầu từ năm 23 tuổi.

Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh tìm đến nhờ chị Lan Anh kèm học cho con, chính vì vậy mà lớp học của cô giáo khuyết tật ngày một đông hơn. Ban đầu chị chỉ nhận dạy miễn phí, được gần một năm thì số học sinh tăng lên nhiều, khiến chị phải chia lớp và chia ca dạy.

Qua phóng sự của Trạm yêu thương, khán giả sẽ được tận mắt chứng kiến lớp học đầy tình yêu thương của cô giáo Lan Anh. Từ lớp học đơn sơ ấy, nhiều bạn đã đỗ vào đại học, nhiều bạn đi du học nước ngoài và có những bạn đã tiếp nối ước mơ của cô Lan Anh trở thành giáo viên. Sự xuất hiện bất ngờ của một học sinh cũ nay đã là sinh viên đại học khiến cô Lan Anh vô cùng xúc động trên sân khấu của chương trình.

Chưa từng được đào tạo chuyên môn ngành sư phạm, thế nhưng cô giáo tí hon Lê Thị Lan Anh vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể truyền thụ nhiều hơn kiến thức cho các em nhỏ. Sự vô tư, hồn nhiên và tinh thần ham học hỏi của học trò chính là nguồn động lực lớn lao để cô giáo Lan Anh tiếp tục hành trình vượt lên mặc cảm của bản thân và kiên trì với ước mơ nuôi dưỡng mầm xanh cho quê hương, đất nước.

Bên cạnh câu chuyện truyền cảm hứng, Lan Anh còn bật mí bí quyết học tốt tiếng Anh của mình cùng nhiều chia sẻ thú vị khác, tất cả sẽ có trong Trạm yêu thương chủ đề "Cô giáo tí hon" lên sóng 10 giờ ngày 25.11 trên kênh VTV1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.