20 năm tiếp sức mùa thi lan tỏa giá trị nhân văn: Cơ hội làm điều ý nghĩa

14/06/2021 07:48 GMT+7

Trong hành trình suốt 20 năm Tiếp sức mùa thi , rất nhiều thế hệ học trò biết ơn những chú xe ôm nghĩa tình, những hộ dân cho ở trọ miễn phí.

Còn chính chủ nhân của những nghĩa cử đẹp này cảm ơn chương trình Tiếp sức mùa thi  vì mang đến cho họ cơ hội được làm nhiều điều ý nghĩa cho cuộc đời.

Nhờ Tiếp sức mùa thi, có được “đàn con” quý giá

Đã hơn 5 năm nay, từ khi thí sinh (TS) các tỉnh không còn tề tựu về thành phố đi thi nữa cũng là từng ấy thời gian tôi không còn cơ hội chở TS miễn phí như trước đây.
Giờ TS đi thi sướng nhiều lắm rồi, chứ trước đây nhìn các cháu mà thấy thương vô cùng. Con đi thi mà cha mẹ phải mang theo gà, vịt rồi có phụ huynh phải mang cả chó đi để bán lấy tiền lo cho con. Nhìn thấy những hoàn cảnh như vậy, chẳng ai cầm lòng được. Những năm đó, tôi hành nghề chạy xe ôm ở Bến xe Miền Đông, cuộc sống cũng bấp bênh và khó khăn nhưng người ta có điều kiện thì nấu những suất ăn miễn phí giúp TS, cho ở trọ không tính tiền, mình không có gì thì giúp bằng tấm lòng, bằng công sức thôi.
Tôi nhớ khởi điểm là lúc tôi nhìn thấy những cháu sinh viên tình nguyện đi làm Tiếp sức mùa thi. Ngày đó sinh viên khổ lắm, các cháu đi học mà không có tiền để ăn, đi làm tình nguyện trời mưa cũng không có dù để che…, thế mà các cháu cũng xông pha giúp đỡ cho TS thì không lẽ mình không làm được. Chính hình ảnh đẹp của sinh viên tình nguyện đã cho tôi động lực để cùng chung tay giúp đỡ TS có một kỳ thi suôn sẻ và tốt đẹp.
Thạch Ngọc Khanh  (62 tuổi, thành viên Đội xe ôm Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông)

Vợ chồng chú Thạch Ngọc Khanh và sinh viên tình nguyện

ẢNH: NVCC

Lúc đó vợ tôi cũng chạy xe ôm, nên cả tôi và vợ đều chở miễn phí cho TS. Có những lúc cao điểm, nhiều TS không thể chở hết, tôi huy động cả đội xe ôm gần 300 tài để chở miễn phí. Rồi huy động các quán cơm ở gần bến xe bán cơm giá rẻ cho TS và người nhà. Ngày đó, thấy một người chạy xe ôm chẳng có gì như tôi mà còn chở được TS miễn phí, ai cũng muốn chung tay giúp.
Mình giúp TS không hề mong cầu điều gì, nhưng sau này khi các cháu thành đạt, đều quay lại bến xe tìm mình và cứ gọi “bố Khanh, bố Khanh ơi!”, lòng mình hạnh phúc vô cùng. Tôi chỉ có 3 đứa con thôi mà tham gia Tiếp sức mùa thi, tôi có thêm một “đàn con” quý giá quá chừng. Đứa nào cũng học đại học, cũng thành tài và rất tốt bụng.
Thạch Ngọc Khanh 
(62 tuổi, thành viên Đội xe ôm Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông)

Một chương trình giúp lan tỏa tình người

Nhiều năm trước, thấy học trò đi thi khổ quá chừng, nhiều cháu phải ở ngoài công viên, không có chỗ tắm rửa, ngủ nghỉ đàng hoàng. Vì vậy, khi thấy chương trình Tiếp sức mùa thi là tôi đăng ký liền, để cho TS đến ở miễn phí. Các cháu ở bao lâu cũng được và cứ đến là tôi nhận. Nhưng có lúc nhiều quá, lên đến hơn 100 TS, chưa kể phụ huynh, nhà tôi lúc đó thì lụp xụp chứ đâu được kiên cố như bây giờ. Chật quá không còn chỗ ở, tôi phải lên các chùa rồi huy động cả các nhà hàng xóm để cho TS đến ở.
Hoàn cảnh các cháu đáng thương, nghèo mà vẫn ráng để học. Chính ý chí và nghị lực của các cháu khiến tôi cảm động vô cùng. Và tôi cũng muốn con mình nhìn vào đó để có tinh thần vươn lên trong cuộc sống, cũng như có thêm ý niệm về tình người.
Đỗ Thị Thu  (người đã có 14 năm cho thí sinh ở miễn phí)

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sau này các cháu thi đậu, hoàn cảnh khó khăn, tôi vẫn động viên các cháu vào thành phố để học, không có nhiều tiền thì tôi cho ít, để có đồng vào đồng ra mà trang trải cuộc sống. Giờ nhiều cháu rất thành công, cứ mỗi giai đoạn trong cuộc đời như thi đỗ đại học, tốt nghiệp ra trường, thành đạt, lấy vợ lấy chồng, sinh con…, các cháu đều tìm đến tôi để báo tin. Từng đó thôi là tôi vui lắm rồi.
Phải nói là biết ơn chương trình Tiếp sức mùa thi vì cho tôi cơ hội để được làm nhiều điều có ý nghĩa. Điều quý giá nhất của chương trình này là lan tỏa được tình người, để từ đó rất nhiều người, đơn vị cùng chung tay. TS không chỉ được tiếp sức trong mùa thi mà sau đó còn được nhận những phần học bổng để học đại học. Và một điều rất đặc biệt là lớp TS này được tiếp sức, khi trở thành sinh viên, các cháu quay lại hỗ trợ cho TS đàn em. Sự nối tiếp này là điều rất đáng quý.
Đỗ Thị Thu 
(người đã có 14 năm cho thí sinh ở miễn phí)

“Vì con tôi cũng từng được giúp đỡ!”

Năm 2001, con tôi là sinh viên đi tình nguyện Mùa hè xanh ở các tỉnh, chồng tôi xuống thăm, thấy con được người dân địa phương cưu mang, giúp đỡ và chăm sóc rất tận tình. Con mình ra ngoài cũng được người khác giúp như vậy nên khi biết được có rất nhiều TS đi thi có hoàn cảnh khó khăn, không có chỗ để ở nên chồng tôi mới liên hệ với Thành đoàn TP.HCM cho TS đến nhà ở miễn phí.
Đỗ Thị Bích  (người đã có 13 năm cho thí sinh ở miễn phí)

ẢNH: NVCC

Có năm Thành đoàn gửi đến hơn 40 cháu, chưa kể phụ huynh, nhà tôi phải dồn hết các chỗ để TS và phụ huynh ở. Tôi đi chợ mua thêm mấy chục chiếc chiếu, gắn thêm nhiều quạt để thuận tiện hơn cho các cháu sinh hoạt, ngủ nghỉ và ôn bài.
Những trường hợp các cháu khó khăn quá, tôi nấu cho ăn luôn. Có những cháu đi thi mà mang theo 5 ổ bánh mì không để ăn trong suốt những ngày thi, thấy thế mình đâu cầm lòng được. Buổi tối thì tôi mua mấy thùng mì tôm rồi nấu nước sôi để ở phòng cho các cháu ăn khuya ôn bài…
Nói chung vợ chồng tôi làm không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là giúp được cháu nào thì giúp, vì con mình cũng từng được người khác giúp đỡ. Cũng nhờ chương trình Tiếp sức mùa thi như thế này mà những người dân như vợ chồng tôi có thể góp được chút tấm lòng giúp cho nhiều thế hệ học sinh đi thi và sau này các cháu có cơ hội bay cao, bay xa hơn nữa.
Đỗ Thị Bích 
(người đã có 13 năm cho thí sinh ở miễn phí)

Cần gì, cứ liên hệ ngay cho đội Tiếp sức mùa thi

Cần gì, cứ liên hệ ngay cho đội Tiếp sức mùa thi

ẢNH: NVCC

Anh Đoàn Trường Phước, Bí thư Chi đoàn giáo viên Trung tâm GDTX Q.Tân Phú, TP.HCM, kể: “Khi tham gia Tiếp sức mùa thi, chúng tôi có mặt rất sớm tại điểm thi. Từ 6 giờ sáng, các sinh viên tình nguyện đã sắp xếp xong bàn ghế, nước uống, để thực hiện công tác hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất cho TS, chuẩn bị sẵn sàng nước uống và đồ ăn miễn phí cho phụ huynh, học sinh”.
Theo anh Phước, việc tìm nhà trọ giá rẻ thời đó cũng rất thuận lợi vì người dân khu vực TP.HCM không còn lạ lẫm gì với hình ảnh sinh viên tình nguyện Tiếp sức mùa thi. “Tôi và các bạn phân chia nhau thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 3 - 4 người, dưới cái nắng đổ lửa của ngày hè, đến gõ cửa từng nhà hỏi thăm thông tin phòng trọ và thuyết phục các hộ gia đình, các khu trọ có phòng trống cho thuê giá rẻ hoặc miễn phí”, anh Phước chia sẻ…
Trên mọi mặt trận Tiếp sức mùa thi, chúng tôi cùng nhau cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội, kêu gọi thí sinh ở những vùng quê cứ yên tâm lên TP.HCM, cần gì cứ liên hệ ngay cho đội Tiếp sức mùa thi, chúng tôi hỗ trợ hết mình.
Bích Thanh (ghi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.