2 ngày truy bắt tên cướp mới quen qua Zalo

06/04/2015 09:13 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an H. Châu Thành (Tây Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Luân (21 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, H. Châu Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản và giết người.

Cơ quan CSĐT Công an H. Châu Thành (Tây Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Luân (21 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, H. Châu Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản và giết người.

2 ngày truy bắt tên cướp mới quen qua ZaloTrần Minh Luân tại Công an H. Châu Thành - Ảnh: Ngọc Hà
Trước đó, ngày 25.3, chị H.K.C (21 tuổi, ngụ xã Thành Long, H.Châu Thành) đến Công an H.Châu Thành trình báo vừa bị một thanh niên tên Khang (không rõ lai lịch) khống chế hiếp dâm, cướp tài sản và có ý định giết người.
Người bạn trên Zalo
Theo lời khai của chị C., khoảng nửa tháng trước, thông qua mạng xã hội Zalo, chị quen với Khang và thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại. Khoảng 20 giờ ngày 24.3, Khang điều khiển xe mô tô hiệu Sirius đến đón chị C. đưa về nhà chơi. Trên đường đi, Khang nói là cha mẹ đều ở nước ngoài, hiện sống với bà ngoại nhưng người này cũng vừa mới mất cách đây vài ngày. Nhà Khang vừa khai trương cửa hàng phân bón, không có ai nên anh ta cảm thấy cô đơn nên muốn mời C. về nhà ăn bữa cơm cho có không khí gia đình.
Sau khi C. đồng ý, Khang chở bạn gái đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường vắng ở vùng biên giới suốt hơn 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa về đến nhà. Sốt ruột, chị C. hỏi thì Khang nói: ”Đi lộn đường rồi”. Thấy Khang chở vào những con đường nhỏ tối tăm, vắng lạnh; C. tiếp tục gặn hỏi thì Khang bảo: “Đi đường tắt cho gần”.
Cuối cùng, Khang dừng lại ở khu đồng ruộng hoang vắng (thuộc ấp Trường, xã Hảo Đước, H.Châu Thành) rồi dùng vũ lực, giở trò đồi bại với chị C. Xong chuyện, Khang còn dùng tay đánh vào gáy khiến nạn nhân ngã quỵ, rồi lấy ĐTDĐ Iphone 5, đồng hồ đeo tay, bộ vòng ximen, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng. Lấy tài sản xong, Khang rút sợi dây nịch luồng qua cổ nạn nhân. Thấy vậy, chị C. xin Khang tha mạng. Khang tiếp tục đánh làm chị C. ngã xuống đất, dùng dây nịch trói tay, chân nạn nhân lại, nhét ghẻ vào miệng. Sau khi kiểm tra thấy nạn nhân không còn cử động, Khang mới lên xe bỏ đi. Một lúc sau, C. tự cởi trói và chạy vào nhà dân cầu cứu.
Hai ngày truy bắt hung thủ
Sau khi nhận được tin báo, Công an H. Châu Thành tiến hành điều tra nhưng tung tích về đối tượng gây án vẫn là ẩn số, vì nạn nhân không biết gì về đối tượng ngoài cái tên Khang, nhà bán phân bón, ngoại mới mất mấy ngày… Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh cũng cử 1 tổ công tác, hỗ trợ điều tra, truy tìm đối tượng. Tổ công tác nhận định đối tượng gây án phải là người địa phương mới thông thuộc đường ngang, ngõ tắc của vùng biên giới này.
Qua sàng lọc đối tượng trên địa bàn cũng không phát hiện trường hợp nào có nhân thân giống như bị hại mô tả. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nghi vấn nickname Luan Trieu trên Zalo nhiều khả năng là hung thủ gây án. Lần theo các mối quan hệ trê Zalo, các điều tra viên phát hiện cô gái tên N. (ngụ P.2, TP.Tây Ninh) có mối quan hệ khá thân với nghi can . Qua xác minh, N. cho biết, có bạn trai tên Trần Minh Luân, 21 tuổi, ngụ ấp Trường, xã Hảo Đước (H. Châu Thành) đang làm công nhân bốc vác cho một nhà máy chế biến hạt điều trên địa bàn P.2 (TP. Tây Ninh). Hai ngày trước, Luân có mượn chiếc xe sirius của cô để đi đâu không rõ. Hôm sau, Luân mang xe đến trả, đồng thời rủ đi bán bộ ximen (Luân nói mượn của 1 người bạn) được hơn 11 triệu đồng, đồng thời đưa cho N. giữ 1 chiếc nhẫn có đính đá. Sau khi bán tài sản, Luân mua lại 2 chiếc nhẫn vàng 18k, đưa mỗi người 1 chiếc, số tiền còn dư lại Luân giữ.
Sau khi xác định những chiếc vòng ximen được Luân đem bán đúng là của chị C., ngày 27.3, tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp Luân. Tại CQĐT, Luân một mực chối tội nhưng khi được hỏi về N., thì đối tượng hiểu ra mọi chuyện và cúi đầu nhận tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.