188 người hoàn thành cách ly: 'Hẹn gặp nhau khi hết dịch Covid-19!'

31/03/2020 16:20 GMT+7

Sáng 31.3, 188 công dân Việt Nam và người nước ngoài hoàn thành 14 ngày cách ly tại Trường quân sự Quân Khu 7 (Q.12, TPHCM). Những người này sẽ trở về với gia đình, người thân sau 14 ngày cách ly tập trung.

Phần lớn trong số 188 người hoàn thành cách ly tập trung ở Trường quân sự Quân Khu 7 đợt này là về từ các nước châu Âu và nhiều nhất là các du học sinh độ tuổi từ 18 - 25.
Với nhiều người ở khu cách ly, 14 ngày ở cùng nhau là những ngày rất khác và rất nhiều kỷ niệm. 
Hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung, mỗi người sẽ quay về với gia đình, người thân của mình sau những cái ôm siết chặt, những câu nói "Hẹn gặp lại nhé khi hết dịch Covid-19!".

Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ 1.4

Và trước khi lên xe rời khỏi khu cách ly tập trung, những người ở khu cách ly Trường quân sự Quân Khu 7 không quên cảm ơn và lưu lại những kỷ niệm cùng các người lính, những y bác sĩ đã theo họ suốt 14 ngày qua.

Từ 8 giờ ngày 31.3, những người hoàn thành cách ly xuống dưới sân để nghe phổ biến và nhận giấy chứng nhận hoàn thành việc cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Bộ đội giúp đỡ vận chuyển hành lý từ phòng xuống dưới sân và ra xe

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc cùng những người bạn ở khu cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Nhân và Minh là du học sinh ở Hà Lan, về cùng chuyến bay và ở cùng phòng tại khu cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Nhân và Minh tranh thủ chụp chung với những chiến sĩ đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian cách ly 

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Du học sinh chiếm phần lớn người đi cách ly ở đây

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Tranh thủ lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm với các chiến sĩ

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Các bạn phòng 405 cảm ơn những chiến sĩ ở khu cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Những người bạn ở khu cách ly vui cười, ôn lại những kỷ niệm vui trước khi chia tay

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Dave (quốc tịch Ireland) chia sẻ anh vô cùng cảm ơn Chính phủ Việt Nam và nơi cách ly đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho anh. Dave cảm thấy cuộc sống cách ly ở đây rất ổn và đồ ăn vẫn có những món hợp khẩu vị với người nước ngoài

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Xếp hàng nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Các nhân viên y tế hướng dẫn các thông tin trên giấy chứng nhận cách ly và không quên dặn dò vào thời điểm này nên ở nhà

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Các công dân sau khi hoàn thành cách ly được khuyến cáo nên tự cách ly ở nhà và hạn chế ra đường

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Bé gái, con anh Trần A. (về từ Hungary) vẫy tay tạm biệt các chiến sĩ ở khu cách ly. Anh A. chia sẻ thời gian đầu có chút khó khăn do thay đổi về khí hậu từ lạnh sang nóng. Khi biết anh có con nhỏ, nơi cách ly cũng đã tạo mọi điều kiện cho a như nấu cháo cho bé hay cung cấp thêm sữa 

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Các hành lý được phun khử trùng

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Phun khử trùng hành lý của những người hoàn thành cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Những cái ôm siết chặt trước khi mỗi người lên xe về lại gia đình

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Khánh An (du học sinh Pháp) tranh thủ qua những đoạn clip ngắn khoảnh khắc chia tay mọi người

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Giây phút tạm biệt. Khu cách ly tổ chức những chuyến xe đến Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây và sân bay Tân Sơn Nhất cho những người đã hoàn thành cách ly 

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

Khu cách ly tổ chức những chuyến xe đến Bến Xe Miền Đông, Bến Xe Miền Tây và sân bay Tân Sơn Nhất cho những người đã hoàn thành cách ly

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.