13 ngư dân mất tích trên biển: Những người vợ... trắng đêm chờ chồng về

20/10/2023 09:10 GMT+7

Đêm 19.10, làng chài Tam Giang (H.Núi Thành, Quảng Nam) vắng lặng, không khí đau thương bao trùm… Những phụ nữ đã khóc cạn nước mắt chờ tin chồng.

Trắng đêm chờ đợi, "ngày 20.10 thì chồng về..."

Ba ngày qua, kể từ khi sóng gió ở biển Trường Sa đã "quật ngã" 2 chiếc tàu câu mực ở tỉnh Quảng Nam, không khí tang thương đã bao trùm làng chài Tam Giang (H.Núi Thành). 

Từ khi hay tin anh Đỗ Văn Hải cùng hàng chục ngư dân gặp nạn trên biển, người dân làng chài đã tập trung tại nhà riêng của anh Hải (một trong hai ngư dân tử vong sau sự cố chìm tàu QNa-90129 TS) để cùng người nhà ngóng tin báo về từ biển khơi.

Vụ 13 ngư dân mất tích trên biển: Phụ nữ làng chài trắng đêm chờ chồng   - Ảnh 1.

Dọc con đường làng chài Tam Giang, không khí đau thương bao trùm

HUY ĐẠT

Đêm 19.10, đường bê tông dẫn về vào nhà anh Hải vắng lặng. Hàng xóm và họ hàng tập trung tại nhà anh Hải để cùng gia đình chuẩn bị hậu sự cho ngư dân xấu số. 

Ngôi nhà mới xây được 1 năm của vợ chồng anh Hải đêm nay vẫn sáng ánh đèn, vẫn còn đó vợ con… nhưng anh Hải mãi sẽ không còn được ôm 3 con thơ vào lòng sau mỗi chuyến đi biển kéo dài gần 1 tháng.

Xem nhanh 12h ngày 20.10: Tàu Cảnh sát biển đưa ngư dân của 2 tàu cá bị chìm vào bờ       

Gạt nước mắt, chị Đinh Thị Bích Thủy (vợ anh Hải) gượng dậy sau nhiều ngày gào khóc, ngất lên ngất xuống… Hay tin chồng gặp nạn, chị Thủy vẫn cố gắng ra phòng khách để tiếp chuyện PV Thanh Niên.

Vụ 13 ngư dân mất tích trên biển: Phụ nữ làng chài trắng đêm chờ chồng   - Ảnh 2.

Người dân làng chài, họ hàng tập trung tại nhà của ngư dân xấu số Đỗ Văn Hải để ngóng tin từ biển khơi

ĐẠT CƯỜNG

Theo chị Thủy, 14 ngày trước chồng chị khăn gói ra khơi trên tàu QNa-90129 TS, kể từ đó anh Hải không gọi về nhà vì không có sóng điện thoại. 

"Như mọi chuyến đi biển, đáng lẽ anh đã gọi về từ 1-2 ngày trước, nhưng tôi nghĩ chắc do đánh bắt ở xa nên tàu chưa chạy vào gần khu vực đảo (đảo Song Tử Tây - PV) nên chưa có sóng điện thoại. Dù nóng ruột chờ chồng gọi về hỏi con cái thế nào, nhưng tôi vẫn nghĩ chuyện lành và chờ…", chị Thủy kể.

Đến sáng 17.10, chị Thủy hay tin chồng đã tử vong, trời đất như sập xuống trước mắt. Thế là sẽ chẳng có cuộc gọi điện nào của chồng từ biển khơi gọi về hỏi thăm các con…

Vụ 13 ngư dân mất tích trên biển: Phụ nữ làng chài trắng đêm chờ chồng   - Ảnh 3.

Khi hay tin chồng đã mất khi vừa được cứu lên tàu, trời đất như sập xuống trước mắt chị Thủy

ĐẠT CƯỜNG

"Khi con trai lớn vừa khóc vừa chạy từ nhà thuyền trưởng (cách nhà anh Hải tầm 1 km) về để báo tin dữ, tôi chỉ nghe được con nói: cha còn sống nhưng do ngâm mình dưới biển quá lâu, sức khỏe suy kiệt đã không qua khỏi... Rồi mắt tôi tối sầm, không biết gì nữa", chị Thủy nghẹn ngào.

Ngước mặt lên nhìn như người mất hồn, một hồi lâu chị Thủy mới bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện trong nước mắt. Theo lời chị Thủy, ngôi nhà mới là tài sản lớn nhất mà vợ chồng chị lao động vất vả 20 năm qua, vừa được xây dựng cách đây 1 năm.

"Nhà mới xây được 1 năm, anh thì cứ lênh đênh trên biển nên cũng chỉ ngả lưng ở nhà những ngày biển động. Trong đời bám biển mưu sinh hơn 20 năm, anh gặp nạn 2 lần, có lần gãy chân nhưng chưa từng có ý định bỏ nghề. Từ ngày anh gặp nạn, tôi thức trắng đêm chờ đợi... Ngày mai 20.10 thì chồng về...", chị Thủy nói.

Ngập trong nước mắt 

Dự kiến trưa 20.10, tàu Cảnh sát biển sẽ đưa các ngư dân gặp nạn về đến H.Núi Thành.

Suốt mấy đêm qua, từ khi nhận được tin dữ từ biển khơi, bà Lê Thị Chí, chị dâu ngư dân Đỗ Văn Hải, hết lòng chăm sóc em dâu (chị Thủy) vì sức khỏe chị Thủy rất yếu.

Bà Chí có chồng là ông Đỗ Văn Trung cùng đi câu mực trên tàu QNa-90129 TS. Theo bà Chí, chồng bà cũng gặp nạn và lênh đênh trên biển và may mắn được một tàu cá khác cứu vớt an toàn. Hiện chồng bà Chí đang được lực lượng chức năng đưa về bờ.

Vụ 13 ngư dân mất tích trên biển: Phụ nữ làng chài trắng đêm chờ chồng   - Ảnh 4.

Khác với những lần phấn khởi khi hay tin tàu đánh bắt trở về bờ, đêm 19.10 làng chài Tam Giang chìm trong vắng lặng, đau thương

ĐẠT CƯỜNG

Bà Chí kể: "Khi hay tin tàu cá gặp nạn, tôi và Thủy hai chị em tôi ôm nhau khóc, nghẹn ngào không biết nói với nhau điều gì… Chỉ cầu trời cho 2 anh em ở ngoài biển bình an trở về. Nhưng may mắn chỉ đến với chồng tôi, còn chú Hải đã mất khi được cứu vớt lên bờ. Gia đình không dám báo cho ba mẹ chồng tôi biết vì sợ ông bà già yếu, bệnh tật không chịu nổi cú sốc mất con".

Kể về hoàn cảnh gia đình em trai, bà Chí cho biết gia đình anh Đỗ Văn Hải rất khó khăn, con trai đầu mới đi bộ đội về chưa có việc làm, 2 đứa nhỏ đang tuổi ăn học.

"Bao năm bám biển dành dụm, vợ chồng chú Hải cất được ngôi nhà mới, khoản nợ vay ngân hàng còn 300 triệu đồng. Chú ấy cố bám tàu đi biển để trả nợ, lo cho vợ con, ai ngờ… Chú Hải mất đi rồi, vợ thì bị đau cột sống không đi làm gì được, con cái thì còn nhỏ, không biết cuộc sống gia đình sẽ thế nào".

Vụ 13 ngư dân mất tích trên biển: Phụ nữ làng chài trắng đêm chờ chồng   - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Chí nghẹn ngào kể về chuyện chồng và em chồng gặp nạn trên biển

ĐẠT CƯỜNG

Những người phụ nữ miền biển Tam Giang với đôi mắt đẫm lệ chờ chồng về đoàn viên, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng ai nấy đều mang nỗi đau thấu trời. 

Vì tất cả những ngư dân gặp nạn trên 2 tàu câu mực đều là người thân, họ hàng và hàng xóm của nhau. Ngày 20.10 ngày đáng lý ra phái yếu sẽ đón nhận những niềm vui, nhưng bây giờ nỗi đau quá lớn khiến những người phụ nữ làng chài khóc hết nước mắt... Họ đã gục ngã khi hay tin chồng đã mãi mãi ra đi.

Ngày 19.10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đến 14 giờ chiều 19.10 lực lượng cứu nạn vẫn chưa phát hiện thêm tung tích ngư dân nào trong vụ 13 người mất tích do chìm tàu trên vùng biển Trường Sa. Hiện tàu Cảnh sát biển đang đưa các ngư dân gặp nạn và 2 thi thể ngư dân vào bờ.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, tại hiện trường có 3 tàu quốc phòng và 7 tàu cá ngư dân đang mở rộng khu vực tìm kiếm tung tích 13 ngư dân mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.