13 nghệ sĩ Ấn Độ thiệt mạng sau tai nạn kinh hoàng

16/04/2023 20:18 GMT+7

Chiếc xe chở một đoàn nghệ sĩ gặp tai nạn kinh hoàng, rơi xuống hẻm núi ở miền tây Ấn Độ khiến 13 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

Hôm 15.4 (giờ địa phương), theo Times Of India, một chiếc xe buýt chở 42 thành viên của một đoàn ca nhạc đã trượt khỏi đường cao tốc và rơi xuống một hẻm núi ở miền tây Ấn Độ. Cảnh sát cho biết tai nạn khiến 13 người thiệt mạng và 29 người khác bị thương.

13 nghệ sĩ Ấn Độ thiệt mạng sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người trong đoàn ca nhạc thiệt mạng

AP

Theo đó, các nghệ sĩ đang trên đường trở về thành phố Mumbai sau khi biểu diễn tại một lễ hội ở quận Pune (bang Maharashtra) thì gặp tai nạn. Khi đến đoạn đường cách Mumbai khoảng 70km, tài xế Mahesh Pujari (35 tuổi) muốn thả hai hành khách xuống thành phố Khopoli nhưng rẽ nhầm hướng vào đường cấm. Khi di chuyển đến đoạn đường dốc, cua gấp chiếc xe bị mất lái và lao xuống hẻm núi. Tài xế cũng đã tử vong sau tai nạn kinh hoàng.

Khi biết về vụ việc, một nhóm cảnh sát địa phương, các tình nguyện viên ở Khopoli và một số nhân viên của công ty xây dựng gần đó nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu các nạn nhân. Cảnh sát tiết lộ những người thiệt mạng là thành viên của đoàn ca nhạc đến từ Mumbai. Ông cho biết các nhân viên cứu hộ đã kéo những người bị thương nặng ra khỏi đống đổ nát và đưa họ đến bệnh viện.

Trong số 13 người tử vong có 5 trẻ vị thành niên, hầu hết là nhạc công trẻ của ban nhạc Dhol Tasha (thể loại âm nhạc truyền thống của Ấn Độ). Họ xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi và đây là lần đầu tiên bé được đi xa biểu diễn. Những người bị thương còn lại được đưa vào các bệnh viện khác nhau. Theo giám đốc một bệnh viện tại Navi Mumbai, hầu hết các nạn nhân đều bị chấn thương ở vùng đầu, cột sống hoặc gãy xương chậu. Gia đình các nạn nhân không khỏi choáng váng khi được thông báo về vụ việc.

13 nghệ sĩ Ấn Độ thiệt mạng sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 2.

Tai nạn xảy ra vào giữa đêm, chiếc xe chở đoàn ca nhạc mất lái và lao xuống hẻm núi

GETTY IMAGES

Nhạc công Kartik Barot (19 tuổi) - một trong số những người sống sót kể lại: "Ban nhạc của chúng tôi tham gia cuộc diễu hành tại thành phố Pimpri Chinchwad vào khoảng 11 giờ 30 tối. Sau đó xe xuất phát trở về. Trên xe, những người còn lại trong nhóm đang ngủ, ngoại trừ Harsh Dhuri và tôi. Chiếc xe đang di chuyển thì bất ngờ lao xuống khe núi". Người này nói thêm: "Tôi đã cố gắng giúp đỡ các nạn nhân. Trời tối nhưng khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, những người sống sót đã cố la lớn để cảnh sát, lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí và tiếp cận chúng tôi. Họ dùng dây thừng và cáng để đưa nạn nhân đến bệnh viện".

Bà Bhagyashree - mẹ của Harsh Dhuri (19 tuổi) - người may mắn thoát nạn chia sẻ: "Con trai tôi đã thông báo cho tôi về vụ tai nạn qua một cuộc gọi video. Nó cảm thấy chóng mặt, bị thương ở đầu và chân. Nó đã cố gắng để giúp đỡ bạn bè của mình". Arvind Shelar - cha của một nhạc công khác cho biết: "Con tôi Roshan (17 tuổi) đã tham gia đoàn nhạc được 3 năm. Nó bị thương ở chân, mắt, đầu và lưng".

13 nghệ sĩ Ấn Độ thiệt mạng sau tai nạn kinh hoàng - Ảnh 3.

Theo trang Republic World, có 5 trong số 13 nạn nhân tử vong là trẻ vị thành niên

HT

Thủ hiến bang Maharashtra - ông Eknath Shinde đã đến hiện trường vụ tai nạn và thăm hỏi các nạn nhân trong bệnh viện. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng bày tỏ sự đau buồn về vụ tai nạn và tuyên bố sẽ hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân. 

Theo The Guardian, tai nạn đường bộ gây chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ do lái xe thiếu thận trọng, đường xá chất lượng kém và phương tiện cũ kỹ. Theo cảnh sát, hơn 110.000 người thiệt mạng mỗi năm trong các vụ tai nạn giao thông trên khắp nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.